"Đọc vị" những trò lố của “Phóng viên vui nhộn”

Hàn Tiêu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/06/2012

Nhân Ngày Nhà báo Việt Nam, hãy cùng ngồi "nhặt sạn" sitcom được nhiều khán giả trẻ yêu mến này nhé!

Vài năm trở lại đây, các nhà làm phim có xu hướng khai thác đề tài về 1 nghề nghiệp nhất định để đưa lên truyền hình. Chẳng khó để khán giả bắt gặp những bác sỹ, giáo viên hay thậm chí là cả người giúp việc... trên màn ảnh Việt. Và nghề báo cũng không phải ngoại lệ. 

Trong số những bộ phim nói về giới truyền thông nước nhà, tác phẩm gần gũi và được khán giả teen chúng mình quan tâm nhất chắc chắn phải là Những phóng viên vui nhộn. Nhưng ngoài màu sắc xì tin của giới trẻ thì sitcom này lại bị chỉ trích là hời hợt và nhảm nhí. Nhân dịp kỷ niệm ngày 21/06 dành cho các nhà báo, hãy cùng chúng tớ đọc vị những "trò lố" của Những phóng viên vui nhộn nhé!

Những phóng viên vui nhộn là sitcom hài hước dành cho khán giả tuổi học trò. Phim xoay quanh một tòa soạn dành cho tuổi teen với các phóng viên vui tính, trẻ trung. Tuy nhiên, Những phóng viên vui nhộn nên đổi tên thành Những đứa trẻ vui nhộn mới thật chính xác, bởi thay vì chứng kiến các phóng viên tác nghiệp, người xem chỉ thấy một đám con nít đang chơi đùa cùng nhau. 

Ham chơi hơn ham làm

Những phóng viên vui nhộn lấy bối cảnh là một tòa soạn báo nhưng khó có thể thấy các phóng viên, cộng tác viên làm việc. Khán giả chỉ thấy nhóm bạn trẻ tụ tập, kẻ đứng người ngồi chờ đồng hồ điểm đến giờ nghỉ. Thi thoảng mới thấy một anh bạn đang ngồi thiết kế ảnh bìa nhưng nói qua lại vài câu rồi cũng... lượn đi chơi. 



Trải dài hơn 400 tập phim, cảnh xuất hiện nhiều nhất là nhóm phóng viên đứng ngồi ngổn ngang và diễn trò có phần quá lố. Gặp trai xinh, gái đẹp là tất cả các phóng viên nam nữ đều đổ rạp xuống dưới chân (Chàng trai lạnh lùng, Ai nông cạn), cười như điên khi cô bạn tomboy mặc váy áo điệu đà (Chi Mai ham bói toán



Có thể coi Những phóng viên vui nhộn là… Sát thủ đầu mưng mủ tập 2 vì tuyển tập những câu nói “không thể nhảm hơn” như: “lũ điên ngậm dây điện”“coi trời bằng vung, coi bác sĩ bằng nồi”“vừa nồng vừa khú như cú đi vệ sinh”

Làm báo như đùa

Tác nghiệp là một trong những hoạt động chính của người làm báo. Những phóng viên ở tòa soạn Xì Tin tác nghiệp theo kiểu rất đặc biệt: Lê Lan dính chặt lấy cái điện thoại, không chịu làm việc, Ole ngồi nghịch hình nhân (Nghiện nhắn tin), phóng viên đi phỏng vấn chỉ chăm chăm... tán tỉnh người được phỏng vấn (Gặp phải fan cuồng), biên tập viên Kiều Như yêu cầu Mai Hàn sửa bài viết thành “giọng hát như bò rống”, “khả năng như vịt nghe sấm” cho đại chúng (Cầu toàn)…



Trước khi phát sóng, nhà sản xuất của Những phóng viên vui nhộn giới thiệu về tòa soạn báo Xì Tin của mình như sau: Mai Hàn – phụ trách mảng âm nhạc, Thuận Phong – phụ trách mảng thời trang, Bùi Linh – phóng viên ảnh… Nhưng xem phim, khán giả không thể nhận ra nhiệm vụ của từng nhân vật trong tòa soạn bởi tất cả đều nhí nhố như nhau và chỉ ngồi tán phét. Thi thoảng, Bùi Linh ôm cái máy ảnh là hết chuyện. 



Biết rằng Những phóng viên vui nhộn là bộ phim mang tính giải trí, yếu tố hài hước được đặt lên hàng đầu nhưng đã chọn bối cảnh là một tòa soạn để xây dựng phim, ít nhất nhà sản xuất cũng phải để các nhân vật của mình làm việc liên quan đến báo chí. Nhớ trước đây, Bộ tứ 10A8 có bối cảnh là một lớp học đã tái hiện cuộc sống học đường khá thành công với những tình huống nhẹ nhàng, hài hước mà không quá cường điệu.

Kết:

Một bộ phim dù giải trí cao đến đâu cũng phải mang tính giáo dục, đặc biệt là những bộ phim dành cho lứa tuổi học trò. Những phóng viên vui nhộn có thể làm nhiều khán giả cười hết cỡ nhưng đồng thời cũng khiến người xem có cái nhìn lệch đi về giới trẻ hiện nay: làm ít, chơi nhiều, chỉ nói nhảm và xem công việc như chơi. Hy vọng những sitcom tập trung vào đề tài nghề nghiệp dành cho tuổi teen sắp tới sẽ chân thật và gần gũi hơn.