“Dở khóc dở cười” với giải thưởng truyền hình Hàn Quốc 2011

Sir Integral, Theo 18:36 01/01/2012

Kẻ thì “ăn không hết”, trong khi có người lại “lần chẳng ra”…

Theo thông lệ, cứ vào dịp cuối năm là 3 “ông lớn” trong làng truyền hình Hàn Quốc lại nối đuôi nhau tổ chức lễ trao giải thưởng cho các drama cũng như các diễn viên xuất sắc nhất. Đương nhiên, 2011 cũng không phải là một năm ngoại lệ. Hai đêm 30 và 31/12 vừa qua, bộ tam KBS – SBS – MBC đã chính thức tổ chức lễ tổng kết những phim truyền hình ưu tú nhất của mình. Thế nhưng, dù đã cố hết sức chiều lòng “quan viên hai họ” – khán giả và ê kíp sản xuất – thì đài nào cũng “xơi” ít nhất vài viên đá. 

Trên thực tế, không thể phủ nhận rằng hệ thống trao giải của các đài – dù đã có cải tiến so với những năm trước – vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập. Chưa kể, do sự “lệch pha” về chất lượng phim lên sóng mà nguyên nhân cụ thể nằm ở sự sa sút nghiêm trọng của “vương quốc drama” MBC và sự lên tay của SBS, thành ra câu chuyện “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” lại có điều kiện tái diễn. Cộng thêm mớ lùm xùm tiền và hậu trao giải đã khiến các giải thưởng truyền hình xứ kim chi năm vừa qua chẳng còn mấy giá trị trong mắt dư luận.

SBS – “Bánh ngon chia đều cả làng”

Được coi là nhà đài thành công nhất cả về mặt số lẫn chất lượng các tác phẩm lên sóng trong năm 2011, giải thưởng truyền hình của SBS bỗng nhiên trở thành tâm điểm đêm qua với hàng loạt sao sáng hội tụ. Thế nhưng trong khi các diễn viên hớn hở ra mặt vì ai cũng có “phần” đem về thì hầu hết khán giả đều có cảm giác mình bị… lừa đẹp. 

Song Joong Ki ("Tree With Deep Roots") nhận giải nhà sản xuất

Thứ nhất là ở hạng mục Nam – Nữ diễn viên xuất sắc nhất (gồm cả chính lẫn phụ), giải thưởng của đài SBS được chia “bét nhè” thành 3 chặng: drama đầu - giữa - cuối tuần/hàng ngày. Bỗng chốc giải được nhân lên gấp 3, khiến cho tính danh giá của nó mất hẳn. Nhiều người xem bực mình cho rằng, cột mốc phân theo thời gian này chẳng có chút khoa học nào trong việc xét giải mà chỉ đơn thuần là cái cớ để nhà đài trao thêm phần thưởng cho cả nhà… cùng vui.

Jang Hyuk và Kim Rae Won chia nhau giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất

Jung Kyu Woon ("Sign") và Shin Se Kyung ("Tree With Deep Roots")

Lùm xùm thứ hai đến từ giải thưởng Cặp đôi được yêu thích nhất. Gần như 99% khán giả đã chắc mẩm giải đặc biệt này sẽ thuộc về cặp đôi đẹp nhất làng giải trí thời gian vừa qua: Park Min Young – Lee Min Ho. Nếu không, nó cũng phải thuộc về cặp đôi “có nhiều điểm khả nghi” như Lee Dong Wook - Kim Sun Ah. Ai dè, bất ngờ nhất năm đã xảy ra khi tên cặp đôi “chẳng-liên-quan” Ji Sung - Choi Kang Hee được xướng lên. Sau một hồi ngỡ ngàng, khán giả đành tự bảo nhau rằng, thôi thì giải an ủi nên mới trao cho đoàn phim ít được kỳ vọng như Protect the Boss?!

 Choi Kang Hee - Ji Sung 

Tuy nhiên bất ngờ thứ ba mới là điều đáng nói. Với mức rating ngất ngưởng và là cái tên nổi bật nhất những tháng đầu năm 2011 nhưng 49 Days chẳng ôm được giải “hay ho” nào về. Phải chăng kết thúc gây tranh cãi của bộ phim đã khiến ban tổ chức “chột dạ” và “không dám làm liều”?

"49 Days" bị bỏ rơi

Tóm lại, nếu nhìn một cách toàn cảnh thì SBS Drama Awards 2011 có thể coi là một bữa lẩu thập cẩm hết sức bắt mắt nhưng lại không được… nêm gia vị.

Han Suk Gyu nhận Daesang với vai diễn trong "Tree With Deep Roots"

MBC – “Thằng chột làm vua xứ mù”

Câu nói trên xin phép được dành cho The Greatest Love - đoàn phim đã “ẵm” tới… 7 giải trong buổi tối hôm 30/12 tại MBC Hall, Yeouido, Seoul. Phải thừa nhận, sự ảm đạm trong năm vừa qua của đài MBC đã khiến cho danh sách “anh hùng” trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Vậy nên không có gì khó hiểu khi The Greatest Love xưng vương một cách hoành tráng ở thời điểm “nhân tài như lá mùa thu”.

Hyo Jin & Cha Seung Won ("The Greatest Love")

Thế nhưng, “một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân”. Một mình Tình yêu vĩ đại nhất không thể trở thành cứu cánh cho lễ trao giải “buồn muốn… ngủ gật”. Khác với thông lệ, năm nay nhà đài chia các giải thưởng thành hai hạng mục: mini drama và phim truyền hình dài tập. Vấn đề nằm ở chỗ: mỗi hạng mục chỉ có vài ba đề cử, trong khi đó có từ một đến hai người trúng giải…

Yoochun may mắn nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất

Bên cạnh đó, sự vắng mặt khó hiểu của hit “bự” My Princess cũng khiến khán giả cực kỳ bất mãn. Tính ra rating trung bình của bộ phim do Song Seung Hun - Kim Tae Hee đóng vai chính còn cao hơn tác phẩm của “cặp đôi quốc bảo”. Ấy vậy mà chẳng hiểu lý do gì khiến My Princess bị quên lãng trong buổi tổng kết của MBC?

"My Princess" bất ngờ bị lãng quên

Ngoài ra, những cái tên đình đám khác như Royal Family, Gye Baek, Miss Ripley… đều thuộc dạng “vô duyên” với giải thưởng vì “trót” không đạt rating như mong muốn cũng như không tạo được hiệu ứng tốt với người xem lúc lên sóng. Danh sách dàn diễn viên thực lực của các bộ phim bị “bỏ quên” này có thể kể đến như: Kim Seung Woo, Lee Da Hae, Lee Seo Jin… Tất cả đều có chung một điểm là cùng trắng tay và cùng được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao năng lực diễn xuất. 

Hyo Min nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất

Nếu cứ giữ nguyên “phong độ” và cách làm ăn cẩu thả này, cuối năm nay tới 2012, MBC có thể cắt bỏ hoàn toàn giải thưởng vì… không có ai đủ khả năng nhận.

Toàn cảnh "lèo tèo" của lễ trao giải truyền hình MBC

KBS – Tạm… chấp nhận

“Nhận được” ít… sỏi đá nhất có lẽ thuộc về KBS. Theo đánh giá của phần đông khán giả, hầu hết các giải thưởng của nhà đài đều đánh giá “đúng người đúng việc”. 

Park Shi Hoo và Moon Chae Won

Ấn tượng nhất ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất có lẽ là hai cái tên: Suzy (Dream High) và UEE (Ojakgyo Brothers). Từ trước đến nay, hai người đẹp này vốn có tiếng là “bình hoa di động” cũng như từng bị các chuyên gia điện ảnh “đánh rớt” trong vô số cuộc bình chọn các thần tượng “đá chéo sân” thành công. Có lẽ sau giải này, những nhà phê bình xứ kim chi nên xem lại “mắt xanh” của mình thật kỹ.

Suzy (Dream High) và UEE (Ojakgyo Brothers)

Nói như vậy không có nghĩa là KBS Drama Awards 2011 được coi là một lễ trao giải hoàn hảo. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim vừa dành cho Park Min Young đã khiến nhiều khán giả cảm thấy… không phục. Họ cho rằng, tuy đúng là đã “lên tay” nhưng khả năng diễn xuất của người đẹp dao kéo vẫn chỉ ở mức trung bình khá mà thôi. 

Chun Jung Myung ("The Duo") - Park Min Young ("Man of Honor") và
 Hong Soo Hyun ("The Princess’ Man")

Hơn nữa, dù xét trên góc độ nào thì City Hunter vẫn được coi là đỉnh cao thành công của cô nàng thay vì “người đến sau” Man of Honor. Thế nhưng thay vì tham gia bầu trời đầy sao của SBS, Min Young lại lựa chọn “thân gái một mình” đến dự lễ trao giải của KBS. Điều này đã không thoát khỏi con mắt nghi vấn của một vài khán giả khó tính, từ đó nảy sinh câu hỏi: Phải chăng các đài đã “hợp đồng” với nhau để “chia đều” sao đi các nơi?

Kết:

Bất cứ lễ trao giải nào sau khi kết thúc đều để lại vô số câu chuyện thị phi cũng như nỗi buồn của người bị quên lãng. Nhưng cuộc chơi thì phải luôn có người thắng, người thua và mọi giải thưởng luôn chỉ mang tính tương đối. Điều quan trọng nhất sau mỗi lễ tổng kết là để vinh danh những cá nhân, tập thể đã có cống hiến quan trọng với nền điện ảnh, từ đó đem đến động lực cần phấn đấu hơn nữa cho những ứng viên “hụt hơi”. Hy vọng rằng trong năm nay – 2012, những câu chuyện “lùm xùm” như trên sẽ không còn tiếp diễn nữa.