Điều tra nguyên nhân chết-lãng-xẹt của nam chính "Fashion King"

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/05/2012

Rất nhiều "thám tử nghiệp dư" đã vào cuộc truy tìm tung tích hung thủ sát hại Kang Young Gul (Yoo Ah In)!

Mặc dù đã chính thức chia tay Fashion King sau tập phim tối 22/5 nhưng nhiều khán giả vẫn chưa thể nuốt trôi được cục tức khi nhắc đến tên tuổi drama này. Trang chủ SBS hiện đang quá tải với hàng trăm lượt bình luận giãi bày vô vàn bức xúc từ người xem gửi tới biên kịch bộ phim. Thắc mắc to đùng mà các "Thượng đế" đưa ra chất vấn tổ chế tác nằm chình ình ngay ở đoạn kết tác phẩm: Rút cục, ai là kẻ mưu sát nam chính Kang Young Gul (Yoo Ah In)?


Theo ý kiến của phần đông khán giả, cha con công tử Jae Hyuk (Lee Je Hoon) chính là kẻ tình nghi số 1 trong vụ án giết người nhảm nhí này. Các "thám tử nghiệp dư" đưa ra bằng chứng là câu dặn dò mờ ám của chủ tịch J Fashion với cậu ấm: "Muốn có được Lee Ga Young, con nhất định phải trừ khử Kang Young Gul".



Chính Jae Hyuk cũng là kẻ đã ăn trộm lá thư Young Gul gửi đến cho nàng Lọ Lem, dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc giữa cặp đôi này. Mọt phim cho rằng: "Có thể Jae Hyuk giết kẻ cản đường Young Gul để giành lấy tình yêu và khôi phục lại danh dự".




Trong khi đó, một bộ phận người xem lại nhất nhất đổ vấy trách nhiệm lên người nữ chính Lee Ga Young (Shin Se Kyung). Phán đoán táo bạo này thoạt nghe thì có vẻ hơi hồ đồ. Thế nhưng, các tác giả cũng cung cấp kèm theo loạt lý lẽ khá thuyết phục để chứng minh cho suy nghĩ của mình. Trước hết, căn hộ Young Gul đang ở hoàn toàn là địa điểm bí mật chỉ có anh này và Ga Young hay biết. Tuy Jae Hyuk có đọc được bức thư Young Gul viết nhưng nội dung lại hoàn toàn không đề cập đến địa chỉ trú ngụ cụ thể.



Lý do tiếp theo: Young Gul bị bắn chết trong lúc đang trò chuyện điện thoại cùng Ga Young. Rõ ràng tiếng súng kết liễu đời Young Gul nổ rất to, ấy vậy mà người ở đầu dây bên kia - tức Ga Young lại thản nhiên như không hay biết gì (?!). Biểu cảm mặt lạnh băng của nàng Lọ Lem khi thốt ra lời đường mật "Em cũng nhớ anh" tiếp tục là điểm khả nghi khó lý giải. Một thành viên trang Soompi phán: "Súng nổ đoàng một cái vậy mà cô Ga Young ấy không hề nao núng, sợ sệt chút nào. Phải chăng nàng ta sớm đã biết trước kết cục chết chóc này?".



Phớt lờ những nghi vấn, thắc mắc của dư luận, nhà đài SBS hiện vẫn "ngoan cố" chưa chịu đưa ra lý giải "xịn" về kết thúc của Fashion King. Có lẽ hình ảnh nam chính Kang Young Gul khoác áo lông, ôm rượu ngoại ngồi chết lãng xẹt ở bể bơi sẽ còn tiếp tục ám ảnh nhiều khán giả truyền hình. Nếu biên kịch Vua thời trang ấp ủ ý đồ để lại "ấn tượng khó phai" trong lòng "Thượng đế" thì mục đích ấy hẳn nhiên đã thành công ngoài sức tưởng tượng rồi!