Điện ảnh Hàn "câu khách" thành công tại LHP Cannes

TaurusW (Tổng hợp), Theo 09:00 23/05/2010

Những bộ phim có tiếng tại Hàn Quốc được mang đi giới thiệu tại LHP Cannes như The Housemaid, Poetry, 71-Into The Fire… đã nhận được nhiều hợp đồng mua bản quyền công chiếu lắm đó. <img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Vào ngày hôm nay (23/5), LHP Quốc tế Cannes lần thứ 63 đã chính thức khép lại, kết thúc 11 ngày sôi nổi những hoạt động phim ảnh.
 
Poster của LHP Cannes 2010.

Những đại diện xuất sắc

Năm nay, xứ kim chi có 2 tác phẩm “đi đánh xứ người” là The Housemaid của đạo diễn Im Sang SooPoetry của Lee Chang Dong. Đây đều là 2 bộ phim gây chú ý lớn kể từ khi chưa bấm máy bởi hội tụ dàn diễn viên hạng A và đặc biệt là được chỉ đạo bởi 2 tên tuổi lớn trong làng điện ảnh Hàn Quốc.


The Housemaid.

The Housemaid nói về mối tình vụng trộm giữa người hầu gái (Jeon Do Yoen) với ông chủ (Lee Jeong Jae) - người đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp (Seo Woo). The Housemaid được làm lại từ tác phẩm kinh điển cùng tên năm 1960. Phiên bản mới này được cho là nóng bỏng hơn khá nhiều và đã từng gây xôn xao khi trailer cũng như những bức ảnh trong phim được công bố.


The Housemaid.

Sau khi công chiếu, The Housemaid đã gây thu hút với các khách hàng quốc tế tại Hội chợ phim Cannes và mang về 6 hợp đồng bán bản quyền khi bán cho Ý, Úc, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và Hy Lạp (phim đã được bán cho Pháp hồi tháng 3). Được trình chiếu tại quê nhà hôm 13/5 -  cùng thời điểm ra mắt ở Cannes, The Housemaid dù bị chỉ trích vì hình ảnh quá nóng nhưng chỉ sau 6 ngày thì đã có 1.039.134 lượt người đến xem phim, lọt vào top những bộ phim bán chạy vé nhất. Ngoài ra, phiên bản gốc của năm 1960 sẽ một lần nữa ra mắt các rạp vào tháng tới.




Đạo diễn Im Sang Soo và dàn diễn viên chính tại LHP Cannes.

Trong khi đó, Poetry của đạo diễn Lee Chang Dong mang nội dung nói về nhân vật Mija (Yoon Jung Hee) tham gia lớp học làm thơ, tự tay sáng tác những bài thơ của mình khi đang chống trọi với căn bệnh Alzheimer (bệnh thoái hóa cả não bộ không hồi phục, gây nên chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, cuối cùng là mất trí nhớ và chức năng tâm thần). Khác với The Housemaid, phim Poetry khai thác sâu sắc tâm lý nhân vật Mija với sự tham gia của nữ diễn viên gạo cội Yoon Jung Hee.


Poetry.

Ngay trong ngày đầu tiên trình chiếu tại Cannes, hơn 2000 người là các nhà báo, sản xuất phim đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đến thưởng thức đã đồng loạt dành 8 phút vỗ tay cho Poetry đến khi đạo diễn Lee Chang Dong và nữ diễn viên Yoon Jung Hee rời khỏi rạp chiếu. Poetry đã nhận được những nhận xét rất tích cực từ giới chuyên môn, một nhà báo Đức thậm chí đã nhận xét về diễn xuất của Yoon Jung Hee: “Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất”.




Đạo diễn Lee Chang Dong và nữ diễn viên Yoon Jung Hee
được bạn bè quốc tế khen ngợi tại buổi công chiếu phim Poetry.

Không chỉ được đánh giá cao sau khi ra mắt, Poetry còn tiếp tục lọt vào vòng trong và cùng tranh giải Cành cọ vàng với 3 bộ phim khác là Another Year của đạo diễn Mike Leigh (Anh Quốc), Of Gods and Men của Xavier Beauvois (Pháp) và The Certified Copy của Abbas Kiarostami (Pháp).

Phim Ha Ha Ha.

Mặc dù mọi sự chú ý đều hầu hết dành cho The HousemaidPoetry nhưng cũng không thể không kể đến Ha Ha Ha của đạo diễn Hong Sang Soo (từng đạo diễn các bộ phim: The Power of Kangwon Province, Virgin Stripped Bare by Her Bachelors, Woman Is the Future of Man). Mới đây, Ha Ha Ha đã đánh bại 18 đối thủ để đọat Un Certain Regard mang về giải thưởng Cannes đầu tiên cho đạo diễn Hong. Ha Ha Ha nói về một nhà làm phim tham vọng quyết định chuyển đến Canada. Trước ngày khởi hành, anh gặp người bạn thân là một nhà phê bình phim và 2 người đã có một chuyến đi đầy kỷ niệm.

Và những ‘sản phẩm’ đắt khách

Những bộ phim có tiếng tại quê nhà được mang đi giới thiệu với bạn bè quốc tế như Blades of Blood, 71-Into The Fire… cũng nhận được nhiều hợp đồng mua bản quyền công chiếu. Tại Hội chợ phim Cannes, bộ phim về đề tài chiến tranh 71-Into The Fire với sự tham gia của các ngôi sao thực lực Cha Seung Won, Kim Seung Woo, Kwon Sang Woo và anh chàng T.O.P do đạo diễn John H. Lee chỉ đạo đã được tập đoàn phân phối phim Ascot Elite Entertainment Group quan tâm và ký hợp đồng trước khi phim được công chiếu.


71-Into The Fire.

Còn bộ phim cổ trang Blades of Blood có sự xuất hiện của ‘cô dâu nhỏ xinh’ Han Ji Hye, nam diễn viên Cha Seung Won cũng được bán cho 4 quốc gia Châu Âu là Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Còn nhớ đạo diễn Lee Joon Ik chính là người đứng sau thành công của phim gây sốt tại các rạp chiếu tại Hàn Quốc năm 2005 - Nhà Vua và Chàng Hề.


Blades of Blood.

Trước đó vào tháng 3, tại Hội chợ phim ở Pháp, bộ phim mới I Saw the Devil của ngôi sao hàng đầu Hallyu Lee Byung Hun đã được bán cho công ty ARP của Pháp ngay trong ngày đầu tiên khai mạc. Mặc dù I Saw the Devil đang trong quá trình sản xuất nhưng sau khi nhận được thông tin về đạo diễn, diễn viên và tóm tắt nội dung, ARP đã tin tưởng và ký hợp đồng ngay lập tức: “Chúng tôi tin vào bộ phim bởi đạo diễn Kim Jee Woon đã cho chúng ta thấy phong cách riêng trong các tác phẩm trước đây của ông ấy như The Good, The Bad, The Weird”. Ngoài ra, nhiều khán giả ở Pháp vốn là những fan “bự” của Lee Byung HunChoi Min Sik đều mong chờ bộ phim này.


I Saw The Devil.

Trong khi đó, Beautiful Us - dự án 3-D mới nhất của đạo diễn Kwak Kyung Taek có sự tham gia của ‘tiểu hổ’ Hyun Bin và nam diễn viên Joo Jin Mo thậm chí chưa bấm máy mà chỉ mới giới thiệu thông tin tại Hội chợ phim cũng đã được bán cho công ty Showbox ở Anh.


Phim Oldboy của Hàn đã từng đoạt giải ở Cannes.

Có thể thấy rõ, chính tên tuổi các đạo diễn nổi tiếng từ các bộ phim trước, dàn diễn viên hạng A cùng với nội dung lôi cuốn là yếu tố hàng đầu để điện ảnh Hàn Quốc lọt vào mắt xanh của khán giả quốc tế. Sau khi Oldboy giành giải Cành cọ vàng năm 2004, một lần nữa điện ảnh Hàn Quốc lại có dịp được gây tiếng vang lớn và hoàn toàn có thể hy vọng đọat giải.