Đẹp trai, tốt bụng - vì sao Khánh (Hồng Đăng) vẫn thua Jun Su (Kang Tae Oh)?

Hàn Tiêu & Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 13/04/2015

Giải mã những lý do khiến Khánh (Hồng Đăng) không thể chinh phục được Linh (Nhã Phương) trong “Tuổi Thanh Xuân”.

Phim truyền hình Tuổi Thanh Xuân - Forever Young hấp dẫn khán giả bởi chuyện tình tay ba giữa Jun Su (Kang Tae Oh) - Linh (Nhã Phương) - Khánh (Hồng Đăng). Trong khi diễn biến mới nhất của phim tập trung xoay quanh việc tái hợp của cặp Linh và Jun Su thì có một người đàn ông vừa chân thành vừa tốt bụng bị bỏ rơi. Nhiều khán giả tiếc cho người đàn ông hoàn hảo như Khánh không chinh phục được người con gái anh yêu. Sau đây là những lý do lý giải vì sao Khánh mãi mãi chỉ là người đến sau:

Đẹp trai, dịu dàng, được lòng cha mẹ người yêu…

So với Jun Su - một chàng trai hiếu thắng, ương ngạnh có phần bá đạo, Khánh là mẫu hình nhiều cô gái yêu thích hơn. Từ khi là du học sinh ở Hàn Quốc có vẻ ngoài thư sinh, anh đã tỏ ra mình rất đàn ông và lịch lãm. Lúc nào anh cũng âm thầm quan tâm Linh, không ép buộc cô, lúc nào cũng để cô thoải mái trong sự chăm sóc của anh. Có lần Khánh và Linh cùng ở lại trên đảo một mình, anh không “lợi dụng” tình huống đó để gần gũi cô, chỉ cùng cô ngồi trò chuyện cả đêm.





Khi đã trở thành đạo diễn nổi tiếng, Khánh lại càng đàn ông hơn. Anh lo cho Linh từng chút một, lại quan tâm đến cha mẹ cô. Không chỉ dịu dàng, Khánh còn kiên nhẫn chờ đợi Linh hướng về phía về mình. Ngay cả khi biết Linh vì ở bên cạnh Jun Su mà lỡ hẹn với mình, Khánh rất nhẫn nại, nói những lời tha thiết kiểu “anh sẽ đợi em”. Có lẽ chính bởi vì luôn luôn đứng phía sau Linh như thế nên Linh không biết anh yêu Linh đến thế nào. Cuối cùng thì Linh đã chọn Jun Su - người con trai luôn đứng trước mặt cô, mạnh mẽ kéo cô về phía anh.


…nhưng đôi lúc thiếu tinh tế

Nói là vậy nhưng không phải Khánh không có những điểm yếu khiến anh không chinh phục được trái tim người đẹp. Đó là nhiều khi Khánh thiếu tinh tế, đẩy Linh vào tình huống khó xử: anh bất ngờ giới thiệu Linh là bạn gái trước mặt nhiều người để chọc tức Jun Su. Rõ ràng Khánh biết Linh sẽ không thích (người xem cũng không thích) nhưng anh vẫn làm vậy để thỏa cái hiếu thắng của bản thân.


Khánh thiếu tinh tế không chỉ một lần. Anh còn không hỏi ý kiến Linh mà trực tiếp bàn với bố mẹ Linh cho cô nghỉ việc và xin cưới cô. Sau khi đã “xong chuyện”, Linh mới biết. Rõ ràng, nếu như Khánh bàn bạc với Linh trước thì anh sẽ ghi điểm nhiều hơn trong mắt cô. Có lẽ, Khánh đã quá hấp tấp và vội vàng trước sự xuất hiện và tấn công dồn dập của Jun Su. Nhưng Khánh không biết, chỉ có Jun Su mới có “quyền” bá đạo với Linh mà thôi. 


Đơn giản vì anh là nam phụ!

Dù Khánh có nhiều điểm tốt đến đâu, chỉ cần anh thiếu một điều: không phải là nam chính thì anh mãi mãi không có cái kết đẹp với nữ chính. Nam phụ đẹp trai, si tình sinh ra là để làm cho tình yêu giữa nam chính và nữ chính thêm phần lãng mạn và đẹp đẽ. 


Cái kết của Khánh - cũng như nhiều nam phụ trong phim truyền hình khác - có lẽ là ngậm ngùi chúc phúc cho người con gái mình yêu. Điều an ủi nhất cho Khánh là nếu đây không phải là phim mà là cuộc sống thực, nhiều khả năng Linh sẽ chọn anh - người đàn ông có thể đem lại cho cô cuộc sống bình yên. Còn với những trái tim thiếu nữ mơ mộng, Jun Su chính là người đàn ông đẹp đẽ nhất của Tuổi Thanh Xuân.