Đặt 2 "Hoàng tử cổ trang" sắp... nổi xứ Hàn lên bàn cân

Rosa Ng., Theo 00:00 02/02/2012

"Người thừa kế sáng giá" Lee Seung Gi đối đầu với mỹ nam JYJ Park Yoo Chun, liệu "mèo nào sẽ cắn mỉu nào" nhỉ?

Không hẹn mà gặp, hai anh chàng ca sĩ – diễn viên Park Yoo ChunLee Seung Gi đều quyết định khởi đầu năm mới 2012 bằng những dự án cổ trang. Nếu mỹ nam của JYJ gửi gắm niềm tin vào con cưng của đài SBS – Rooftop Prince thì “người thừa kế sáng giá” lại chọn The King của MBC để “tái xuất giang hồ”.





Ngoài việc cùng kể câu chuyện về những vị Hoàng tử cung đình, cả hai tác phẩm còn lên sóng cùng thời điểm và khung giờ. Những trùng hợp này đã dẫn đến một cuộc chiến được dự đoán sẽ vô cùng kịch tính. Liệu mỹ nam nào sẽ giành chiến thắng? Hãy cùng chúng tớ thử chấm điểm xem sao nhé!





1. Độ “hot”: Yoo Chun 1 – 1 Seung Gi

Xét về mức độ nổi tiếng, có thể nói Park Yoo ChunLee Seung Gi là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Ngoài ngoại hình điển trai với nụ cười tỏa nắng, hai anh chàng còn được biết đến như những nam nghệ sĩ đa-zi-năng của làng giải trí xứ kim chi. Bên cạnh đó, lực lượng fan của cả hai cũng hùng hậu ngang ngửa nhau.






2. Kinh nghiệm đóng phim cổ trang: Yoo Chun 1 – 0 Seung Gi

Khả năng diễn xuất cực ổn của Yoo ChunSeung Gi đều đã được công nhận qua các dự án mà họ tham gia. Mặc dù gia tài phim ảnh của Seung Gi có phần vượt trội nhưng nếu xét riêng mảng phim cổ trang thì mỹ nam JYJ mới chính là người thắng cuộc.



Năm 2010, Yoo Chun từng được yêu thích cuồng nhiệt qua nhân vật nho sinh Lee Sun Joon trong drama cổ trang đình đám Sungkyunkwan Scandal. Bộ phim này cũng đã giúp anh “rinh” kha khá giải thưởng danh giá. Trong khi đó, đa phần những tác phẩm mà Seung Gi tham gia đều là phim xã hội hiện đại. Vì thế, kinh nghiệm diễn xuất trong phim cổ trang của anh gần như là con số 0.



3. Bạn diễn: Yoo Chun (Han Ji Min) 0 – 1 Seung Gi (Ha Ji Won)

Lần này, Yoo Chun cùng Seung Gi không "chinh chiến" một mình mà sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực của hai “đàn chị” Han Ji MinHa Ji Won. Tuy độ “nóng” của Ha Ji Won có phần nhỉnh hơn Han Ji Min một chút nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể xác định, bộ đôi nào sẽ chiếm thế thượng phong.





4. Nội dung tác phẩm: Yoo Chun (Rooftop Prince) 0 – 1 Seung Gi (The King)

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng “zoom” vào nội dung của hai tác phẩm. Cả Rooftop Prince lẫn The King đều thuộc thể loại tình cảm hài lãng mạn. Mặc dù chẳng còn mới mẻ gì nhưng vì không quá kén người xem nên hầu như những phim dạng này vẫn được khán giả đón nhận.



Rooftop Prince tập trung khai thác câu chuyện tình vượt thời gian của Lee Gak (Park Yoo Chun) - một Hoàng tử thời Chosun. Vì tìm kiếm người yêu nên Hoàng tử đã có cuộc du hành “bất đắc dĩ” từ quá khứ đến hiện tại. Điều này đã khiến anh gặp phải vô số chuyện “dở khóc dở cười”.



Về phía The King, chuyện phim xoay quanh mối tình hài hước nhưng không kém phần lãng mạn giữa Hoàng tử Nam Triều Tiên Lee Jae Ha (Lee Seung Gi) và nữ huấn luyện của lực lượng quân đội đặc biệt Bắc Triều Tiên Kim Hang Ah (Ha Ji Won). Tuy vấp phải vô số khó khăn, trở ngại nhưng nhờ kiên trì bảo vệ, tình yêu của cả hai cuối cùng cũng “đơm hoa kết trái”.





Nhìn chung, nội dung của hai bộ phim đều có những nét đặc sắc riêng. Tuy nhiên, nếu xét kĩ thì Rooftop Prince có phần “yếu thế” hơn. Nguyên nhân là vì chuyện tình yêu vượt thời gian mà bộ phim đề cập đã từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua tác phẩm đình đám Thousand Years of Love. Vì là “bổn cũ soạn lại” nên Rooftop Prince sẽ khó tránh khỏi việc bị đem ra so sánh.



Kết quả chung cuộc: Yoo Chun 2 - 3 Seung Gi

Kết quả trên chỉ là những dự đoán ban đầu của chúng tớ mà thôi. Thực tế, cả Rooftop Prince lẫn The King đều là những “đứa con tinh thần” được SBS và MBC dốc sức đầu tư. Để đánh bại đối thủ, tin chắc rằng hai “ông lớn” cùng toàn bộ dàn diễn viên sẽ làm việc hết mình. Còn đối với khán giả như chúng ta, đây quả thực là một tin vui vì sắp tới, tụi mình sẽ có cơ hội được thưởng thức nhiều tác phẩm hay và chất lượng.





Dự kiến, Rooftop Prince sẽ lên sóng vào ngày 14/3, thay thế cho Take Care of Us, Captain. Ngoài ra, đó cũng là ngày The King trình chiếu tập phim đầu tiên sau khi “bom tấn cổ trang” The Moon Embracing The Sun kết thúc.