Đạo diễn huyền thoại của “Scream”, “Nightmare On Elm Street” qua đời

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 31/08/2015

Đạo diễn huyền thoại Wes Craven, người từng chỉ đạo các bộ phim kinh dị nổi tiếng như “Scream”, “Nightmare On Elm Street” đã qua đời ở tuổi 76, sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư não.

Ngày hôm nay, rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin buồn. Đạo diễn huyền thoại Wes Craven, người từng chỉ đạo các bộ phim kinh dị nổi tiếng như Scream, Nightmare On Elm Street đã qua đời ở tuổi 76, sau khi chiến đấu một thời gian dài với căn bệnh ung thư não.

Ngay từ bộ phim truyện đầu tiên The Last House On The Left (năm 1972) trong vai trò biên kịch, đạo diễn và biên tập, Wes Craven đã để lại dấu ấn riêng không thể trộn lẫn của mình trong thể loại kinh dị đầy sáng tạo và có chút cảm giác hài hước. Wes Craven cũng luôn chứng minh rằng ông là một nhà làm phim tận tụy và đầy sáng tạo. Điều này thể hiện rất rõ qua những phim tiếp theo như The Hills Have Eyes và phần tiếp theo, Deadly Blessing, Swamp Thing.

Wes Craven tái tạo thể loại kinh dị kinh điển và rất đáng sợ qua A Nightmare On Elm Street vào năm 1984, giới thiệu đến người xem một Johnny Depp lúc đó chưa ai biết. Bộ phim có vài phần tiếp theo, nhưng không phần nào trong số đó do Wes Craven đạo diễn. Một thập kỷ sau khi bản gốc ra đời, ông tiếp tục làm biên kịch và chỉ đạo một phim đầy táo bạo, đột phá New Nightmare và đã được đề cử hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Independent Spirit Awards năm 1995. 

 

Năm 1996, Wes Craven khiến người xem trải qua thêm một nỗi kinh hoàng mới với việc phát hành dự án Scream, mà ông đạo diễn từ kịch bản của Kevin Williamson. Scream đã được thực hiện nhiều phần tiếp theo và có rất nhiều bản nhái (spoof).

Trong thời gian tạm nghỉ giữa hai phim Scream 2 và Scream 3, ông đã tham gia chỉ đạo một bộ phim không phải là kinh dị cho Miramax mang tên Music Of The Heart (1999). Nhờ phim này mà ngôi sao Meryl Streep giành được một đề cử Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cùng năm đó Wes Craven hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình - The Fountain Society, do Simon & Shuster xuất bản.

Wes Craven tiếp tục vượt qua giới hạn sáng tạo với bộ phim kinh dị Red Eye (năm 2005) có sự tham gia của các diễn viên Rachel McAdams, Cillian Murphy và Brian Cox. Năm sau, ông chuyển đề tài sang viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim hài lãng mạn Paris Je T’aime (Emily Mortimer và Rufus Sewell đóng vai chính) để tỏ lòng tôn kính Oscar Wilde.

Sau đó, ông quay trở lại làm nhà sản xuất của phiên bản remake kinh dị của hai trong số những bộ phim trước đây của mình là The Hills Have Eyes (2006) và The Last House On The Left (2009). Bộ phim do Wes Craven đạo diễn và viết kịch bản gần đây nhất là My Soul To Take (2010) đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của ông với vợ là nhà sản xuất Iya Labunka (từng sản xuất Scream 4). Dự án này ông cũng tái ngộ với các ngôi sao Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette…

Dù tuổi cao, bệnh tật, nhưng Wes Craven còn sáng tạo và tham gia vào hoạt động cho đến khi qua đời. Ông ký hợp đồng với Universal Cable Productions và đang phát triển dự án The Stairs; dự án Disciples; dự án We Are All Completely Fine với Syfy và Sleepers với Federation Entertainment. Universal Cable Productions gọi Wes Craven là "một nghệ sĩ bậc thầy" và hứa sẽ thực hiện tất cả các dự án của ông.

Một trong những dự án cuối cùng mà Wes Craven thực hiện là series Scream trên kênh MTV chuyển thể từ bộ phim gốc, trong vai trò giám đốc sản xuất. Series đã bước sang mùa hai. Đại diện MTV cho biết: "Wes Craven là một đạo diễn tầm nhìn xa khủng khiếp. Sự sợ hãi trong phim của ông đã kết nối các thế hệ người hâm mộ MTV với nhau. Chúng tôi rất vinh dự khi được làm việc với ông và tự hào tiếp tục di sản của ông với Scream”.

Bob và Harvey Weinstein từng làm việc trong dự án Scream và nhiều phim khác với Wes Craven 

Bob Weinstein, cùng với người anh Harvey Weinstein từng làm việc trong dự án Scream và nhiều phim khác với Wes Craven cho biết: "Tôi đau lòng khi nghe tin Wes Craven qua đời. Chúng tôi đã có một mối quan hệ công việc trong suốt 20 năm qua và quan trọng hơn là một tình bạn ấm áp và gần gũi. Ông ấy là một nhà làm phim quá đỗi tuyệt vời. Sự nghiệp của Wes Craven sẽ mãi mãi tồn tại. Anh em tôi luôn biết ơn tất cả sự hợp tác của ông với chúng tôi. Xin gửi tới gia đình của ông lời chia buồn sâu sắc".