Dàn mỹ nữ của chùm phim "Bốn Mùa" đình đám ngày ấy - bây giờ

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/11/2015

Là nữ chính trong chùm phim "Bốn Mùa", giờ đây, Song Hye Kyo, Choi Ji Woo, Son Ye Jin và Han Hyo Joo đã thành sao hạng A của làng phim ảnh xứ Hàn.

Bốn bộ phim được thực hiện dựa trên ý tưởng về bốn mùa trong năm mang tên: Autumn in My Heart (Trái Tim Mùa Thu), Winter Sonata (Bản Tình Ca Mùa Đông), Summer Scent (Hương Mùa Hè)Spring Waltz (Điệu Valse Mùa Xuân) đã từng một thời gây sốt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Không chỉ thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả, chùm phim "Bốn Mùa" của đạo diễn Yoon Suk Ho còn được xem như bước đệm, đưa tên tuổi của Song Hye Kyo, Choi Ji Woo, Son Ye Jin và Han Hyo Joo lên hàng ngôi sao.

Ngót nghét 10 năm trôi qua, giờ đây, họ đã là những tên tuổi đình đám của làng phim ảnh Hàn Quốc. Dù tham gia đóng phim truyền hình hay điện ảnh, những kiều nữ tài sắc vẹn toàn này đều gặt hái thành công nhất định. Hãy cùng nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao sự nghiệp của dàn mỹ nữ từng tham gia chùm phim này! 

Song Hye Hyo - Choi Eun Suh trong Trái Tim Mùa Thu (2000)

Trái Tim Mùa Thu là bộ phim mở màn cho chùm phim "Bốn Mùa" của đạo diễn Yoon Suk Ho. Đóng vai trò nữ chính, Song Hye Kyo đã có màn thể hiện xuất sắc nhân vật Choi Eun Suh. Chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần bi thương giữa cô và Song Seung Hun đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Trước khi góp mặt trong Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo chỉ là một nữ diễn viên chuyên đóng vai phụ. Nhờ thành công của tác phẩm này, cô đã một bước thành sao. 



Liên tiếp được đảm nhận những nhân vật quan trọng trong các tác phẩm đình đám như Hotelier (Người Quản Lý Khách Sạn), All In (Một Cho Tất Cả), Full House (Ngôi Nhà Hạnh Phúc), Song Hye Kyo đã chứng tỏ được năng lực diễn xuất của mình, đồng thời bước lên hàng ngũ ngôi sao hạng A của làng phim ảnh Hàn Quốc. Vào năm 2013, cô đã đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng bằng bộ phim truyền hình That Winter, The Wind Blows (Gió Mùa Đông Năm Ấy). Màn hợp diễn đầy ăn ý với Jo In Sung đã giúp cô hâm nóng tên tuổi. 



Sắp tới đây, khán giả lại tiếp tục có cơ hội tái ngộ Song Hye Kyo thông qua dự án Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời). Trở thành "người yêu màn ảnh" của nam tài tử Song Joong Ki, cả hai sẽ cùng nhau viết nên một chuyện tình lãng mạn nơi biên giới. Sở hữu cốt truyện hấp dẫn được chắp bút bởi bộ đôi biên kịch vàng Kim Eun Sook và Kim Won Suk, Descendants of the Sun là một trong những bộ phim được người xem mong đợi nhất ở thời điểm hiện tại. 



Choi Ji Woo - Jung Yoo Jin trong Bản Tình Ca Mùa Đông (2002)

Trái ngược với trường hợp của Song Hye Kyo, trước khi tham gia Bản Tình Ca Mùa Đông - tác phẩm thứ hai nằm trong chùm phim, Choi Ji Woo đã khẳng định tên tuổi qua các vai chính trong Honesty (Lương Thiện), Beautiful Days (Những Ngày Đẹp Trời). Tuy nhiên, phải đến Bản Tình Ca Mùa Đông, danh tiếng của cô mới vươn ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Màn hợp tác ăn ý của Choi Ji Woo và Bae Yong Joon đã giúp cả hai trở thành một trong những đôi tình nhân đẹp nhất trong lịch sử của màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Thậm chí cho đến tận hôm nay, tức sau gần 13 năm kể từ ngày phim phát sóng, nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in câu chuyện tình đẹp của hai nhân vật Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo). 



Về phần mình, Choi Ji Woo đã không "ngủ quên trên chiến thắng". Cô chăm chỉ tham gia những bộ phim truyền hình. Chỉ một năm sau Bản Tình Ca Mùa Đông, cô tiếp tục trở thành cái tên "hot" khi cùng Kwon Sang Woo tạo nên cơn sốt Stairway to Heaven (Nấc Thang Lên Thiên Đường). Sở hữu hai bộ phim nổi đình nổi đám, Choi Ji Woo nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng của truyền hình Hàn Quốc trong giai đoạn 2002 - 2003. 



Những năm tiếp theo, cô đều đặn góp mặt trong các dự án lớn nhỏ. Tuy không gặt hái thành công nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến địa vị của cô. Cách đây không lâu, Choi Ji Woo đã gây bất ngờ bởi màn lột xác ngoạn mục trong tác phẩm Twenty Again (Trở Lại Tuổi 20). Hình ảnh trẻ trung khi diện quần jeans và áo sơ mi khiến khán giả chợt quên rằng, nữ diễn viên này đã bước sang tuổi 40. 



Son Ye Jin - Shim Hye Won trong Hương Mùa Hè (2003)

Hương Mùa Hè là bộ phim thứ 3 của chùm phim "Bốn Mùa", được đạo diễn Yoon Suk Ho thực hiện vào năm 2003. So với hai "người tiền nhiệm", tác phẩm này không đạt được thành công như mong đợi. Tuy vậy, chuyện tình tay tư của bốn nhân vật chính Yoo Min Woo (Song Seung Hun), Shim Hye Won (Son Ye Jin), Park Jung Jae (Ryu Jin) và Park Jung Ah (Han Ji Hye) vẫn thu hút sự chú ý của khán giả xem đài. Là gương mặt nữ chính, Son Ye Jin đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối diễn tự nhiên. 



Thế nhưng, khác với Song Hye Kyo và Choi Ji Woo, nữ diễn viên này không quá mặn mà với màn ảnh nhỏ. Minh chứng là từ sau Hương Mùa Hè đến nay, cô chỉ tham gia vỏn vẹn 4 bộ phim (không tính vai khách mời trong Secret Garden). Thời gian còn lại, Son Ye Jin tập trung tâm sức để tấn công địa hạt điện ảnh. Những tác phẩm nổi bật của cô có thể kể đến như April Snow (Tuyết Tháng Tư), My Wife is Married (Vợ Tôi Đã Lấy Chồng), Spellbound (Lời Nguyền Tình Yêu) và The Pirates (Hải Tặc). Trong số đó, vai diễn Joo In Ah trong My Wife is Married được xem là thành công nhất khi mang về cho cô hàng loạt giải thưởng danh giá tại hai lễ trao giải uy tín bậc nhất Blue Dragon Film Awards 2008 và Baeksang Arts Awards 2009. 



Vừa qua, khán giả đã có dịp gặp lại Son Ye Jin thông qua phim điện ảnh mang tên Bad Guy Must Die, được thực hiện bởi đạo diễn Bàng Hiểu Cương. Trong tác phẩm này, cô và tài tử Đài Loan Trần Bách Lâm đã cùng "song kiếm hợp bích" để tạo thành đôi oan gia hài hước, mang đến tiếng cười cho người xem.



Han Hye Joo - Seo Eun Young/Park Eun Young trong Điệu Valse Mùa Xuân (2006)

Là tác phẩm cuối cùng trong chùm phim, Điệu Valse Mùa Xuân phát sóng năm 2006 đã mang đến cho khán giả một câu chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn. Theo dõi bộ phim này, khán giả không thể không chú ý đến nữ chính Han Hyo Joo - một gương mặt khá mới của làng phim ảnh vào thời điểm đó. So với các nữ diễn viên kể trên, kiều nữ có nụ cười tỏa nắng Han Hyo Joo khởi nghiệp muộn hơn. Gia tài phim ảnh của cô cũng không đồ sộ như các đàn chị. Mặc dù vậy, việc trở thành nữ chính của bộ phim đã mang đến nhiều cơ hội cho cô. 



Sau Điệu Valse Mùa Xuân, Han Hyo Joo tiếp tục tạo ấn tượng thông qua các bộ phim cổ trang và hiện đại như Iljimae, Shining Inheritance (Người Thừa Kế Sáng Giá) và Dong Yi. Từ năm 2010, cô đã tạm ngưng mọi hoạt động ở lĩnh vực truyền hình để chuyển hướng sang mảng điện ảnh. Thành công vang dội của những tác phẩm như Only You, Love 911 và Masquerade đã giúp cô vươn lên vị trí hạng A trong làng giải trí Hàn Quốc. 



Cách đây không lâu, Han Hyo Joo đã giới thiệu đến khán giả phim điện ảnh mới nhất mang tên Beauty Inside. Đây là tác phẩm hết sức đặc biệt khi quy tụ hàng chục nghệ sĩ danh tiếng tham gia. Đảm nhận vai trò nữ chính, Han Hyo Joo đã lần lượt diễn tay đôi với các diễn viên như Kim Dae Myung, Do Ji Han, Lee Bum Soo, Park Seo Joon, Lee Hyun Woo, Seo Kang Joon, Juri Ueno, Lee Dong Wook, Kim Joo Hyuk, Yoo Yeon Suk... Thậm chí có lúc, cô còn "yêu" luôn cả Park Shin Hye. Với nội dung mới lạ, phim đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.



(Tổng hợp sx)