Đại ca Khắc "ghét" Long Ruồi đến độ... quên xem phim?

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo 00:00 02/09/2011

Là tên tuổi tạo sức hút cho bộ phim bên cạnh Thái Hòa và Tinna Tình, nhưng cho đến giờ, Khương Ngọc còn chưa được xem "siêu phẩm" có mình góp mặt.

Vốn là một diễn viên trẻ sáng giá, tham gia bom tấn Long Ruồi là cơ hội cực tốt để Khương Ngọc vươn xa hơn. Chúng mình đã nhanh chóng "bắt sóng" với anh ấy khi chàng đang "lưu lạc" tận Hà Nội, để hỏi "đại ca" đôi điều về bộ phim cực hot này. Thế nhưng, "đại ca" lại tỏ ra cực kỳ ngơ ngác. Hóa ra, anh ấy còn chưa theo kịp thời đại bằng chúng mình nữa cơ...

Chào “đại ca” Khắc, Long Ruồi vừa mới được khởi chiếu toàn quốc và nhận được phản hồi khá tích cực. Bản thân anh đánh giá bộ phim thế nào?

Để đánh giá về bộ phim thì quả thực rất khó, nhất là khi anh lại chưa xem phim vì đang vướng lịch quay ngoài Hà Nội. Thời gian tập luyện võ thuật, nghiên cứu kịch bản cùng đoàn, rồi chuyện chuẩn bị cho phim Tết này nữa... chiếm toàn bộ thời gian của anh. Thêm vào đó, nơi ở của anh hiện nay lại quá xa trung tâm thành phố, đi lại cũng khó khăn nên chưa có cơ hội xem, khó lòng đánh giá bộ phim được. Xin để dành câu hỏi này cho một dịp khác, sau khi anh đã xem phim rồi nhé!

Đại ca Khắc lạc hậu hơn chúng mình đấy nhé!

Nhiều khán giả hơi hụt hẫng khi thấy Khương Ngọc đảm nhận một vai ít đất diễn trong phim. Dù gì thì cái tên Khương Ngọc cũng đang được đánh giá cao trong lớp diễn viên mới. Anh có thấy mình thiệt thòi không? Tại sao từ đầu lại quyết định nhận một vai phụ ít đất diễn như vậy?

Vì anh chưa xem nên cũng không biết thời lượng xuất hiện của mình như thế nào nữa. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Bởi em biết sao không, quan trọng là em đã xem phim đó, đã ấn tượng về anh – dù ít – và chúng ta có cuộc phỏng vấn này. Nói cách khác đi là ít nhưng vẫn thành công đó thôi. (cười)


Khương Ngọc nghịch... như quỷ với đồng nghiệp

Trong phim, mặt Khắc lúc nào cũng… căng như dây đàn. Không biết lúc quay anh có oải vì cứ phải trợn mắt căng mặt như vậy không? Chia sẻ với tụi em vài kỷ niệm thú vị khi quay Long Ruồi đi!

Em để ý kĩ thật! Có những cảnh quay, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, trán cứ căng lên ra vẻ xã hội đen. Chúng nhiều đến nỗi, cuối ngày hôm đó, anh đau đầu thật luôn. Còn kỉ niệm vui hả? Cũng có đó. Vai diễn này của anh phải đi dán móng tay giả, bôi sơn tím và kẻ mắt đen đen. Không biết khán giả có để ý khi xem phim không nữa? Nhìn anh lúc đó thật mắc cười.

Mặt lúc nào cũng nhăn nhó, trán căng lên... làm Khương Ngọc đau đầu thật luôn

Anh Thái Hòa là một trong những diễn viên ăn khách nhất hiện nay. Làm việc với anh ấy, anh cảm thấy thế nào?

Anh Thái Hòa là một người cẩn thận và nghiêm túc trong công việc. Được làm việc với anh Hòa cũng là một sự may mắn và vui vẻ. Khác với những gì khán giả nhìn thấy trong cuộc đối đầu giữa Khắc Long Ruồi trên phim, ngoài đời hai anh em nói chuyện khá thoải mái, nhiều khi còn đùa với nhau vô tư.

Hai đại ca kề vai sát cánh

Vậy còn chị Tinna Tình thì sao ạ? Chị ấy khác với anh Hòa, là một diễn viên tay ngang mới.

Tinna Tình là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Chuyện đóng phim với một diễn viên tay ngang như Tinna là một sự mạo hiểm và dũng cảm. Tinna cũng là một người kiệm lời ở chỗ đông người nên anh và cô ấy không nói chuyện gì nhiều. Bọn anh không có nhiều cơ hội gặp nhau vì vai của hai người gần như không phải đối mặt.

Chị Nga và đại ca Khắc cũng đẹp đôi lắm ấy chứ?


Anh có trông đợi gì vào bộ phim Long Ruồi không?

Bất cứ một bộ phim nào khi đóng xong, anh cũng đều trông đợi phản hồi tốt từ khán giả, báo giới và những người làm nghề hết chứ không nói riêng gì Long Ruồi. Hy vọng bộ phim sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái, doanh thu tốt, để nhà sản xuất yên tâm đầu tư những tác phẩm mới.

Luôn trông đợi phản hồi tốt từ khán giả

Nghe nói gần đây anh rục rịch ca hát trở lại. Ca khúc “Tình Yêu Kỳ Lạ” song ca với chị Hiền Thục cũng rất hot nha! Vậy có phải anh tính “đánh tiếp mặt trận cũ” không?

Anh cũng khá bất ngờ trước sự thành công và đón nhận của khán giả dành cho anh, cũng như Hiền Thục, thông qua MV Tình Yêu Kỳ Lạ. Đó là một sự động viên, khuyến khích rất kịp thời và đúng lúc để anh vững tin vào con đường âm nhạc mà anh đang chọn. Có thể, anh sẽ không phải là một ca sỹ chuyên chạy show sau này, nhưng nếu được mời tham gia những sự kiện đặc biệt, ví dụ như hát trong các chương trình của teen, của học sinh sinh viên, các chương trình mang tính xã hội cộng đồng cao... thì anh rất sẵn lòng nếu đảm bảo được lịch diễn. Thậm chí, nếu hát "free" anh cũng sẵn lòng luôn vì không khí đó rất trẻ, rất ý nghĩa để anh thấy mình có thêm nhiều bạn bè, nhiều người thân hơn.

Sẵn sàng hát free cho khán giả trẻ

Cuối cùng, dự định gần nhất của anh là gì nè?

Dự định mới nhất là đã tung ra bài hát Thư tình chưa gửi do anh sáng tác và song ca cùng Thanh Ngọc. Xa hơn một chút, có thể là tháng tới, anh sẽ ra mắt album đầu tay, chỉ là phát hành online thôi. Album sẽ có 6 ca khúc, 100% là sáng tác của anh. Trong đó, ngoài hai ca khúc song ca cùng Hiền ThụcThanh Ngọc, sẽ có 4 ca khúc anh hát solo. Rất mong mọi người đón nhận và cho mình xin phản hồi về hoạt động âm nhạc của Khương Ngọc.

Hình ảnh giản dị, thoải mái khác hẳn
so với đại ca Khắc

Cảm ơn Khương Ngọc rất nhiều! Chúc anh gặt hái thành công trên "mặt trận" âm nhạc, nhưng đừng bỏ rơi khán giả điện ảnh đấy nhé! Và gần nhất, anh phải mau mau ra rạp thưởng thức Long Ruồi đi, không là sẽ thành "chàng trai đến từ hôm qua" đó!