Vốn chỉ là một nhân vật xuất hiện
trong loạt phim hoạt hình về Wallace và
Gromit, chú cừu Shaun đã được các nhà sản xuất của hãng Aardman Animations
nhận ra tiềm năng. Họ quyết định làm một loạt phim riêng về Shaun. Và thành
công mà nhân vật tinh nghịch này đem lại là ngoài cả mong đợi. Lần đầu tiên được
lên sóng truyền hình qua kênh CBBC, cho tới nay, sau hơn 180 tập phim ngắn, chú
cừu đã trở thành một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích nhất trên thế
giới và có mặt trên màn ảnh nhỏ của hơn 180 quốc gia. Mạnh dạn tận dụng những
thành quả sẵn có, Aardman cùng StudioCanal sản xuất phiên bản bản điện ảnh: Shaun the Sheep Movie (Cừu quê ra phố).
Truyện phim bắt đầu khi Shaun quyết
định tự kiếm cho mình và đàn cừu một ngày nghỉ bằng việc lừa cho ông chủ ngủ
say trên chiếc xe mooc để cả bọn thoải mái cùng nhau nghịch ngợm. Nhưng nào ngờ,
mọi chuyện đi sai kế hoạch, chiếc xe mất thắng và lao tự do về hướng thành phố.
Không có người quản lý, cả trang trại trở nên hỗn loạn. Shaun cùng các bạn phải
lặn lội lên thành phố để tìm ông chủ. Những tình huống dở khóc dở cười cũng bắt
đầu từ đây.
Và cho dù toàn bộ phim gần như
không sử dụng lời thoại, Shaun the Sheep Movie vẫn rất hấp dẫn, đầy những chi
tiết thú vị và giàu nhạc điệu. Dàn diễn viên lồng tiếng trong phim chỉ mang tới
cho chúng ta những tiếng gầm gừ, khúc khích hay lẩm bẩm không thành câu rõ ràng
nhưng bằng cách thể hiện ngôn ngữ hình ảnh đầy sáng tạo của các nhà làm phim. Sẽ
không có một phút giây nào làm bạn phải thắc mắc về các tình tiết phim đang xảy
ra.
Xen lẫn trong đó là không ít những liên hệ tới các nhân vật trong những bộ
phim nổi tiếng khác chắc chắn sẽ làm các khán giả yêu phim ảnh phải thích thú;
hay những đặc điểm của của nền văn hóa đại chúng hiện đại như: tự sướng, mạng
xã hội. Tất cả được lồng ghép một cách hài hước và duyên dáng. Phần âm nhạc
cũng là một điểm xuất sắc khác của phim khi góp một phần không nhỏ tạo cảm giác
cho người xem, từ vùng quê yên bình cho tới thành phố xô bồ hay những tình huống
hài hước tới cảm động… tất cả đều được đi kèm một bản nhạc riêng thể hiện chuẩn
xác không khí mà các nhà làm phim muốn khán giả thấy.
Điểm đắt giá của phim là dù có rất
nhiều nhân vật xuất hiện nhưng gần như tất cả đều để lại những ấn tượng rất
riêng biệt. Hành động của các nhân vật tuy có đậm chất hoạt hình và công thức
hóa (stereotype) nhưng chúng được đặt trong một kịch bản rất thông minh và lắp
ghép một cách hợp lý. Bạn có thể phì cười vì tình huống chú chó bị nhầm lẫn
thành con người nhưng chắc chắn sẽ phải cảm động khi những chú cừu tưởng như ngốc
nghếch cùng nhau hát ru thành viên bé bỏng nhất của đàn. Và cứ như vậy với đủ
những bi hài, phim đưa khán giả tới đủ mọi cung bậc cảm xúc. Điều này làm Shaun the Sheep Movie trở thành một bộ
phim dành cho mọi lứa tuổi, các khán giả lần đầu tiên biết tới chú cừu nghịch
ngợm chắc hẳn cũng sẽ vô cùng thích thú.
Trong lúc phong trào làm phim hoạt
hình dùng kỹ thuật 3D vi tính đã trở thành một xu thế chủ đạo và gần như sẽ
không thể nào dừng lại thì một số hãng phim vẫn trung thành với phong cách làm
phim truyền thống. Chúng ta có hãng phim Ghibli đến từ Nhật Bản với những bộ
phim được thực hiện hoàn toàn 100% bằng các bức vẽ tay. Cùng với hãng phim
Laika, Aardman Animations nằm trong số ít những hãng phim hoạt hình vẫn trung
thành với phong cách làm phim stop-motion. Và sau Chicken Run và Wallace, Flush
Away và Gromit, họ đã cho chúng ta thấy rằng, công nghệ hiện đại không quyết
định chất lượng của sản phẩm. Bộ phim thành công bởi một kịch bản đơn giản
nhưng hài hước và thông minh, giàu nhạc điệu và đầy tính nhân văn.
"Cừu Quê Ra Phố" chính thức khởi chiếu từ 27/02/2015