Cuộc chiến Bạch Tuyết: Khi Gương thần... nói bậy (!?!)

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/02/2012

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng: Bạch Tuyết đẹp hơn Hoàng hậu chỉ là do... kịch bản?

Hoàng hậu hỏi:
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương trả lời:
Thưa hoàng hậu!
Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn

Đó là một phần trong câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã quá quen thuộc. Diễn biến sau đó thì ai cũng rõ: Không cam chịu đứng ở vị trí "á quân", Hoàng hậu đã hạ độc thủ với cô công chúa xinh đẹp, hiền lành. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ tới trường hợp Gương thần… nói láo hay không?


Charlize Theron...


...và Julia Roberts

Thật ra, điều kể trên đang có "nguy cơ" được hiện thực hóa khi 2 bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ rầm rộ kéo nhau ra rạp trong năm 2012 này. Càng tình cờ hơn nữa khi ở cả hai phiên bản, bà Hoàng hậu độc ác nham hiểm (Charlize Theron/Julia Roberts), dù ít dù nhiều, đều đang “trên cơ” so với hai cô gái trẻ Kristen Stewart và Lily Collins. Thậm chí thay vì so sánh Bạch Tuyết, một số người bắt đầu chuyển hướng sang… đặt 2 Hoàng hậu lên bàn cân xem ai “khí chất” hơn.


"Hoàng hậu ác" Charlize Theron...


...đang dần vượt lên "Bạch Tuyết" Kristen Stewart

Ở phiên bản “hắc ám” Snow White and the Huntsman, Kristen Stewart đã gây "choáng" với hình tượng Bạch Tuyết mạnh mẽ, nghị lực như một nữ chiến binh thực thụ. Không ít người đã phải bất ngờ trước những gì mà nàng công chúa này thể hiện. Song, bà hoàng Charlize Theron còn “cao tay” hơn khi "ngấm ngầm" thu phục số đông khán giả bởi vẻ lạnh lùng, nham hiểm nhưng cũng đầy quyến rũ.




Bà hoàng độc ác và quyến rũ

Những đoạn trailer mà Snow White and the Huntsman đã công bố gần như là đất độc diễn cho Charlize Theron. Các cung bậc cảm xúc mà “bà dì ghẻ” này thể hiện phong phú và nổi bật hơn hẳn, nhất là khi đặt bên cạnh một Bạch Tuyết mới được “khoe” vài cảnh chạy trốn hay chiến đấu khá nghèo nàn. Dù Kristen Stewart vẫn luôn là tâm điểm bàn tán song vai diễn Hoàng hậu của Charlize Theron đang dần chiếm ưu thế. Gần như toàn bộ nhận xét về nữ minh tinh này đều là những lời khen ngợi tích cực.




Đất diễn trong trailer của Kristen Stewart khá ít ỏi

Bên phe “bóng tối” là vậy thì tình hình phiên bản Bạch Tuyết “màu mè” – Mirror Mirror - còn… thảm hơn. Không cần phải suy nghĩ hay phân vân quá nhiều, hầu hết khán giả đều phải thừa nhận rằng, bà hoàng Julia Roberts đẹp và cuốn hút hơn hẳn cô công chúa Lily Collins. Như vậy, không chỉ “thua trắng” trước “kình địch” Kristen Stewart mà kiều nữ của Abduction còn có nguy cơ “chìm nghỉm” khi so sánh với bà mẹ kế nham hiểm.




Lily Collins có tạo hình khá cứng và lối diễn không đặc sắc

Ngay từ những bức ảnh tạo hình đầu tiên, “Bạch TuyếtLily Collins đã bị chê tơi tả vì nét mặt khá cứng và nụ cười gượng gạo. Tôn trọng nguyên tác tối đa, Mirror Mirror đem đến một nàng Bạch Tuyết “da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun”. Tuy nhiên, cách trang điểm tương phản quá mức cộng với các bộ trang phục màu mè, “hoa lá cành” khiến cho Lily Collins nhiều lúc nhìn cứng đờ như… tượng sáp.


Nhan sắc rực rỡ của "người đàn bà đẹp"

Ngược lại, “người đàn bà đẹp” Julia Roberts dù đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn lộng lẫy, không mấy khác biệt so với thời thập niên 90. Nhiều khán giả khẳng định chắc nịch rằng: họ sẽ xem phim nhưng là vì Julia Roberts. Không chỉ chịu sự “hắt hủi” mạnh mẽ của khán giả mà Lily Collins cũng bị nhà sản xuất “lờ lớ lơ” trên poster chính thức của phim. Có người nhận xét vui rằng: Mirror Mirror đã nhận ra sự “kém tắm” của Bạch Tuyết và “linh hoạt” chuyển hướng tập trung sang Hoàng hậu.


Lily Collins thua toàn diện - ngay cả trên... poster chính thức

Dựa vào tình hình “chiến sự” hiện nay, “phe” Bạch Tuyết đang yếu thế hơn hẳn Hoàng hậu. Hy vọng khi phim chính thức được trình chiếu, hai nàng công chúa Kristen StewartLily Collins sẽ có thể chiếm lại “thế thượng phong”, để khán giả không phải thốt lên rằng: “À! Bạch Tuyết đẹp hơn Hoàng hậu chỉ bởi vì… kịch bản nó thế. Thì ra gương thần… nói láo thật!”.