"Cung - Tỏa Tâm Ngọc 2" lại gây sốc

Phoebe, Theo 12:11 17/08/2011

Bộ phim cứ thay đổi "liên xoành xoạch" khiến các fan phải đặt dấu hỏi: Không hiểu đây có còn là phần 2 của Cung - Tỏa Tâm Ngọc nữa hay không?

Quả không hổ danh là “bom tấn” truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối 2011, Cung - Tỏa Châu Liêm liên tục chứng minh “đẳng cấp” của mình bằng việc “phủ sóng” toàn bộ các trang tin tức, báo đài Trung Quốc. Mới khai máy được có vài ngày nhưng tin tức và hình ảnh hậu trường của phim thì cứ bay về tấp nập. Các fan cũng "nhân cơ hội" này mà bàn tán xôn xao. Được thể, nhà sản xuất kiêm biên kịch Vu Chính bèn “thêm dầu vào lửa” bằng cách tiết lộ một loạt thông tin cực “hay ho” về Cung Tỏa 2.






Cung - Tỏa Châu Liêm vừa tổ chức lễ khai máy 

Sau khi khiến cho các fan “shock toàn tập” về vụ sẽ “F5” toàn bộ kịch bản phần 2, dường như Vu Chính vẫn chưa mấy “hả lòng” mà lại tiếp tục “được đà lấn tới” làm cho mọi người “điên đảo” lần nữa. “Đau tim” nhất đối với các khán giả yêu thích Cung - Tỏa Tâm Ngọc chính là sự đảo lộn trật tự các vai diễn chính - phụ trong phim. Vu Chính tiết lộ, ở phần 2 này, đất diễn của Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch sẽ bị cắt giảm đáng kể. Thay vào đó, “Tứ A Ca” Hà Thịnh Minh và “Thập Thất A Ca” Đỗ Thuần sẽ lên ngôi “thống soái” bộ phim. Đồng thời, vai nữ chính cũng được “nhượng lại” cho 2 mỹ nhân Viên San San và Thư Sướng.


Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong lui về phía sau hậu thuẫn


Để cho Hà Thịnh Minh...


Và Đỗ Thuần làm "chủ soái"


Còn Viên San San...


Và Thư Sướng sẽ "thống lĩnh" hậu cung

Sau khi thông tin này được công bố, khán giả tỏ ra khá bất bình khi cục diện của bộ phim lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Thế nhưng, Vu Chính đã vội vàng “thanh minh”: Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong đều đã nhận lời tham gia Cung - Tỏa Châu Liêm, coi như một hành động “báo đáp” bộ phim đã đưa tên tuổi họ lên một tầm cao mới. Thế nhưng vì hiện tại, lịch làm việc của họ đã kín mít nên khó có thể dành nhiều thời gian cho Cung - Tỏa Châu Liêm được. Tôi cảm thấy rằng, việc 2 người họ nhận lời giúp đỡ tôi làm tiếp phần 2 này đã là rất đáng quý rồi. Tôi không thể làm khó họ thêm nữa.” 











Như để chứng tỏ bản thân không còn là "người quan trọng" trong dự án này nữa, Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong đã không hẹn mà cùng “lặn mất tăm” ở buổi lễ khai máy vừa qua. Đại diện 2 bên cho biết, lịch làm việc của 2 ngôi sao này đang kín mít nên không thể sắp xếp để tham gia. Nhưng bù lại, sự xuất hiện của cả một rừng người đẹp cũng phần nào khiến cho các fan “mát mắt” và quên đi sự thiếu vắng của 2 nhân vật chính.






Các người đẹp đã "chữa cháy" cho sự vắng mặt của cặp đôi Cung - Tỏa 1

Tuy cặp đôi “át chủ bài” bị đẩy về phía sau nhưng dàn diễn viên của Cung - Tỏa Châu Liêm vẫn được “vớt” lại bằng một đội ngũ mỹ nữ vô cùng hùng hậu. Sau khi Dương Mịch về làm diễn viên phụ, Đồng Lệ Á rút chân khỏi dự án, Vu Chính quyết định “phục thù” bằng cách “gom sạch” người đẹp Trung Hoa về “bom tấn” của mình. Ngoài ngọc nữ Thư Sướng, hàng loạt các hoa đán khác cũng được dịp tham gia “khoe sắc đọ tài”: Viên San San, Trương Gia Nghê, Dương Dung, Hải Lục, Tôn Phi Phi, Tập Tuyết, Lý Mạn... 







Hàng loạt mỹ nữ sẽ góp mặt vào dự án này...


Trong đó có cả "đệ nhất mỹ nữ cổ trang" Tôn Phi Phi

Thế nhưng cũng chính vì quá nhiều mỹ nhân tham gia dự án nên Vu Chính cũng khá vất vả khi lựa chọn diễn viên nữ chính. Nhắc đến việc này, ông lại được dịp tha hồ “kể khổ”. Sau khi Dương Mịch không thể đảm nhiệm, Vu Chính đã “nhắm” người đẹp Đồng Lệ Á. Thế nhưng, do thương thuyết không thành với bên công ty quản lý, cô nàng đành phải từ bỏ cơ hội hiếm có mặc dù vẫn “tiếc hùi hụi”. Vậy là biên kịch Vu Chính ngay lập tức giao luôn cho cô nàng Viên San San vai diễn nặng ký này. Đã từng tham gia Cung - Tỏa Tâm Ngọc nên Viên San San cũng chẳng còn lạ lẫm gì với các fan của phim. Thế nhưng, việc cô được đẩy lên thành nữ chính khiến không ít người ngạc nhiên.









Vu Chính cho biết, ông “chấm” Viên San San không chỉ ở ngoại hình và khả năng diễn xuất mà còn bởi tình cảm mặn mà cô dành cho bộ phim. Trước Cung - Tỏa Tâm NgọcViên San San đã từng đảm nhận vai chính của khá nhiều bộ phim nổi tiếng như: Tần Hương Liên, Quái Hiệp Nhất Chi Mai... và dành được khá nhiều sự yêu mến từ khán giả. Thế nhưng, cô nàng vẫn “gật đầu” trước một vai diễn nhỏ, rất ít đất diễn trong Cung - Tỏa Tâm Ngọc. Thậm chí, để tham gia Cung - Tỏa Châu Liêm lần này, Viên San San đã phải “gạt phăng” một dự án “bom tấn” khác, mặc dù vai diễn của cô trong phim cũng chỉ là một vai phản diện. Bởi vậy mà Vu Chính cho rằng, vai nữ chính trong Cung - Tỏa Châu Liêm lần này chính là một món quà xứng đáng để bù lại những tổn thất của cô. 


Dương Mịch lui về phía sau...




"Nhường chỗ" cho Viên San San

Về phần Thư Sướng, cô sẽ đảm nhận vai Vân Tần - phi tần của Ung Chính. Với vẻ đẹp sắc nước hương trời, nàng đã nhận được sự sủng ái của hoàng thượng ngay từ khi mới 14 tuổi. Rất có thể người đẹp này sẽ là đối thủ đáng gờm của nhân vật Liên Nhi do Viên San San đóng. 2 cô nàng hứa hẹn sẽ mang đến những màn đấu đá thú vị chốn cung đình.




Thư Sướng cũng "sắm" 1 "chân" phi tần trong Cung - Tỏa 2

Một điểm khá “hay ho” nữa của Cung - Tỏa 2 lần này là việc Vu Chính vô tư “mượn” luôn mấy người đẹp từ Tân Hoàn Châu Cách Cách để khiến cho Tử Cấm Thành của ông thêm phần nhộn nhịp. Không chỉ “đón đầu” ngay “Tử Vy” Hải Lục và “công chúa Trại Á” Trương Gia Nghê mà Vu Chính còn không “tha” cho cả “Tiểu Yến Tử hụt” Dương Dung (Dương Dung từng là đối thủ nặng kí của Lý Thạnh khi tham gia thử vai Tiểu Yến Tử trong Tân Hoàn Châu Cách Cách). Trong khi Tân Hoàn Châu Cách Cách đang “nổi đình nổi đám” thì việc 3 người đẹp này quy tụ cũng khiến cho Cung - Tỏa Châu Liêm “hút” được một lượng fan kha khá.


"Tử Vy" Hải Lục


"Trại Á" Trương Gia Nghê


"Tiểu Yến Tử hụt" Dương Dung

Vu Chính cho biết, nếu như chủ đề của Cung - Tỏa 1 là “trưởng thành và ý chí” thì chủ đề của phần 2 lần này là “hôn nhân và tín nhiệm”. Có lẽ, Cung - Tỏa Châu Liêm lần này sẽ lại là một bộ Mỹ Nhân Tâm Kế khác khi tập trung khắc họa các ganh đua, đấu đá của phi tần chốn hậu cung. Liệu câu chuyện trong phần 2 này có hấp dẫn như những gì biên kịch Vu Chính đã khẳng định hay không, có lẽ chúng ta phải đến “hồi sau” mới rõ.