Vai diễn phản diện hay nhấtGo Hyun Jung trong
Nữ hoàng Seon Deok: một vai diễn độc ác không hẳn phải là một người đầy quyền lực và bí ẩn, vai diễn của
Go Hyun Jung trong
Nữ hoàng Seon Deok đã được thể hiện một cách hoàn hảo.
Mishil thông minh, toan tính, trang nghiêm, quyết đoán.
Kim Gab Soo trong
Partner và
Hồn: Là một nam diễn viên hiếm hoi có thể khiến khán giả cảm thấy "ớn lạnh" chỉ bằng một nụ cười. Năm nay
Kim Gab Soo đã rất xuất sắc trong 2 bộ phim truyền hình, đặc biệt là bộ phim kinh dị
Hồn.
Gương mặt mới xuất sắc nhất"Khỉ"
Lee Min Jung trong
Smile, You: trước
Smile, You,
Lee Min Jung đã có một biệt danh rất dễ thương từ khi tham gia vai diễn trong
BOF. Mặc dù gia nhập làng giải trí khá muộn, thế nhưng danh tiếng và sắc đẹp của
Lee Min Jung đã nổi danh từ rất lâu khi cô là một trong 4 Mỹ nữ khu vực KangNam, ngang hàng với
Song Hye Kyo. Với vai diễn cô gái con nhà giàu trong
Smile, You,
Lee Min Jung đã chiếm trọn được trái tim của rất nhiều khán giả bởi những hành động đáng yêu của mình.
Lee Min Ho trong
Boys Before Flowers: anh có thể ví như người đại diện cho một hiện tượng "vụt sáng" của năm. Với vai diễn chàng công tử
Goo Jun Pyo trong
BOF, Lee Min Ho bỗng trở thành người trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Đã có rất nhiều cuộc tranh cãi nổ ra khi so sánh vai diễn của
Lee Min Ho với
Ngôn Thừa Húc của Đài Loan và
Matsumoto Jun của Nhật Bản trong loạt phim dựng lại từ truyện
Con nhà giàu. Tuy nhiên, chắc hẳn ai cũng đồng ý
Lee Min Ho là anh chàng đẹp trai và có nụ cười rực rỡ nhất nhỉ.
Cặp đôi đáng yêu nhất: Jung Kyung Ho và Lee Min Jung trong Smile, YouNàng thì bị chồng mới cưới bỏ rơi trên đường đi tuần trăng mật, chàng thì bế tắc với mối tình đơn phương 8 năm. Thế mà họ lại gặp nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà. Dù thế, yêu nhau không dễ, việc giấu đi tình cảm đó không để cho bố mẹ chàng, bố mẹ nàng, anh nàng, ông chàng thấy quả là một điều khó khăn gấp bội. Và bởi những bí mật đó mà bao tình huống dở khóc dở cười, rất đáng yêu và hài hước đã xảy ra.
Lee Min Jung và
Jung Kyung Ho đã phối hợp rất tốt, một khi cặp đôi này xuất hiện trên màn ảnh là ai cũng cảm thấy đầy hi vọng và vui vẻ.
Diễn viên tiến bộ nhất: Goo Hye Sun trong BOFSau
BOF,
Goo Hye Sun đã chứng tỏ được rất nhiều tài năng khác của mình như vẽ tranh, hát, làm đạo diễn và giờ đây cô được ví như một tài nữ. Trước
BOF, cô đã tham gia rất nhiều phim truyền hình nhưng đều không gây sự chú ý. Ai cũng biết rằng trước khi
BOF lên sóng, đã có rất nhiều phản đối về
Goo Hye Sun khi cho rằng cô quá già đối với các bạn diễn. Tuy nhiên, sau vai diễn
Geum Jan Di của
BOF,
Goo Hye Sun đã trở thành một tâm điểm của báo chí và liên tục có mặt trong những bảng xếp hạng về sắc đẹp.
Tài năng lãng phí nhất: Oh Man Seok trong Everybody Cha Cha ChaOh Man Seok được đánh giá là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi tài năng nhất tại Hàn Quốc, bắt đầu từ
Shin Don trong
Chàng trai vườn nho cho tới sau đó là
The King and Clown. Tuy nhiên, vai diễn của anh trong
Everybody Cha Cha Cha quá tệ. Vai diễn này có quá ít đất diễn và mặc dù anh đã thể hiện tốt nhất những gì thuộc về mình thì đó vẫn là một điều đáng tiếc.
Bộ phim có rating thấp nhất: Kyung Sook's FatherMặc dù được đánh giá cao về kịch bản nhưng với thời lượng vỏn vẹn 4 tập, nội dung không thu hút giới trẻ và thị hiếu khán giả đã khiến
Kyung Sook's Father thất bại nặng nề. Do thời lượng quá ngắn của mình mà
Kyung Sook's Father không gây được sự chú ý cần thiết.
Bộ phim có rating thành công nhất: Boys Before FlowersMặc dù không phải là bộ phim có rating cao nhất trong năm, nhưng sức lan tỏa và ảnh hưởng của
BOF thì có thể nói là xếp hạng 1. Ngay từ khi đang quay phim, trường quay của
BOF đã bị các fan săn lùng và kéo đến rất đông khiến cả đoàn phải "lặng lẽ rút lui" rồi sau đó mới dám quay lại. Sau khi phim kết thúc thì một loạt diễn viên trẻ trong phim đều có độ "hot" nhất định. Cao nhất là
Lee Min Ho, Kim Bum, Goo Hye Sun, sau đó là nàng
Cháo, Kim Joon...Tuy hiện tại
BOF đã kết thúc được hơn nửa năm, thế nhưng mọi "động tĩnh" từ chàng
Xoăn đều rất được quan tâm chú ý.
Phim tệ nhất năm 2009: Wife's TemptationCâu chuyện trả thù trong phim đã đưa bộ phim lên một "đỉnh cao mới" của sự nhàm chán. Dường như đối với các nhân vật trong phim, trả thù là điều duy nhất trong đời. Trong phim,
Jang Seo Hee vào vai
Goo Eun Jae, một đêm cô say rượu và đã bị
Jung Gyo Bin làm nhục. Cả hai cưới nhau nhưng họ đều không có tình yêu. Bạn thân nhất của
Eun Jae lại công khai quyến rũ chồng cô. Và
Gyo Bin quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân này bằng cách giết chính vợ của mình.
Eun Jae nhân cơ hội này giả chết để
Gyo Bin đến với cô bạn
Ae Ri. Một thời gian sau,
Eun Jae quay trở lại với một nhân thân khác để báo thù. Nội dung của phim gần giống với
Temptation of Angel, thế nhưng
Temptation of Angel được đánh giá cao hơn khi sự thù hận trong phim đến từ những mưu tính của đời trước.