Choi Ji Woo sẽ không còn là "Nữ hoàng nước mắt"

Trang Thùy, Theo 01:23 14/07/2011

Bởi vì cô sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ bằng một vai diễn mới mẻ và tươi roi rói!

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo trở lại


"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo đã nhận lời góp mặt trong bộ phim mới của đài MBC với tên gọi Can’t Live With Losing. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Choi Ji Woo sau 2 năm dài vắng bóng. 



Can’t Live With Losing là câu chuyện đầy kịch tính xoay quanh cuộc ly hôn của hai vợ chồng luật sư. Khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến những cuộc trùng phùng cảm động ấm áp mà cả hai người từng trải qua. Trong phim, nhân vật của Choi Ji Woo tên là Eun Jae, một luật sư trong sáng, nhiều tham vọng, vô cùng tự tin và đáng yêu. 



Từ trước đến nay, Choi Ji Woo nổi tiếng với những nhân vật trong sáng ngây thơ kiểu cô bé Lọ Lem. Những vai diễn của cô đa số là bi lụy, đau khổ và từng lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem. Chính vì thế việc thay đổi hình tượng của Choi Ji Woo trong Can’t Live With Losing gây sự chú ý cao độ của khán giả màn ảnh nhỏ.



Trả lời cho lý do vì sao quyết định chọn Can’t Live With Losing để trở lại màn ảnh nhỏ, Choi Ji Woo vui vẻ nói rằng sau khi đọc kịch bản, cô đã bị nhân vật quyến rũ bằng tính cách tự nhiên đầy thu hút của nhân vật chính. Cho đến nay, vai nam chính vẫn chưa tuyển diễn viên, nhưng nhà sản xuất đang “ghé mắt xanh” đến một số ngôi sao hàng đầu của điện ảnh xứ kim chi. 





Về phía khán giả hâm mộ của Choi Ji Woo, họ vô cùng mừng rỡ và náo nức. Tất cả thi nhau bàn tán về vai diễn mới của cô và nhận xét: "Tôi vui mừng quá. Chúng tôi đã chờ đợi cô ấy quá lâu" và "Tôi rất mong chờ bộ phim". Điều này cũng dễ hiểu vì trong thời gian gần đây, Choi Ji Woo hầu như ngưng đóng phim, chỉ tham gia quay MV quảng cáo và chương trình truyền hình thực tế 1 Night 2 Days

Can’t Live With Losing  sẽ phát sóng váo tháng 8 sau khi bộ phim Heartstrings của Jung Yong Hwa và Park Shin Hye kết thúc.

Shin Se Kyung lần đầu đóng phim cổ trang


Sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình High Kick Through the Roof hồi năm ngoái, nữ diễn viên xinh đẹp Shin Se Kyung đã nhanh chóng trở thành một gương mặt trẻ được nhiều nhà làm phim chào mời. Mới nửa năm 2011 nhưng Shin Se Kyung đã cực kỳ bận rộn với hai dự án điện ảnh. Đó là hai bộ phim hành động Blue Salt và Flight: Close to the Sun. Sau khi kết thúc cả hai vai diễn trên màn bạc, khán giả sẽ sớm gặp lại ngôi sao trẻ trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim cổ trang của đài SBS, The Tree of Deep Roots. Trong phim, Shin Se Kyung sẽ vào vai So Ee, nữ tì hầu hạ trong hoàng cung. 


Shin Se Kyung đi thực tế chuẩn bị cho vai diễn trong Flight: Close to the Sun


Shin Se Kyung trong Blue Salt

Nhiều nhà sản xuất điện ảnh cho biết họ thật sự ấn tượng khi Shin Se Kyung quyết định đi theo con đường điện ảnh đầy gian nan vất vả, trái ngược với đường đi ngọt ngào trải đầy hoa hồng của sân khấu ca nhạc mà những ngôi sao thần tượng trong độ tuổi của cô thường lựa chọn. Cô nỗ lực làm việc vì chính bản thân mình, vì sự tiến bộ qua từng vai diễn. Nhờ chịu khổ, dám dấn thân vào con đường khó khăn này, Shin Se Kyung mới có cơ hội làm việc với nhiều ngôi sao lớn như Song Kang HoHan Suk Gyu và Rain.



Một đại diện của công ty quản lý Namu Actors nhận xét: "Trong những cảnh quay cuối cùng trên phim trường Flight: Close to the Sun, cô ấy đã lao vào học thư pháp cho bộ  phim mới The Tree of Deep Roots. Đây là lần đầu tiên Shin Se Kyung tham gia vào phim cổ trang, vì vậy cô ấy muốn hoàn thiện mọi công việc chuẩn bị của mình một cách tuyệt đối, dù là chi tiết nhỏ nhất."





The Tree of Deep Roots do đạo diễn Jang Tae Woo chỉ đạo thực hiện. Trong phim có sự tham gia của Han Suk KyuJang HyukSong Joong Ki. Phim sẽ nối gót sau Protect the Boss của Hero Jaejoong và lên sóng kể từ ngày 28/9 trên kênh SBS. Bộ phim điện ảnh Blue Salt sẽ ra mắt các rạp chiếu phim vào đầu tháng 10, trong khi đó phim Flight: Close to the Sun do cô đóng chung với Rain sẽ công chiếu vào cuối năm.








Những hình ảnh mới nhất của Shin Se Kyung và Jang Hyuk 
trong lễ khai mạc triển lãm tại Hangeul Museum (viện bảo tàng chữ Hàn) vào ngày 13/7 vừa qua

Em trai quốc dân Yoo Seung Ho lột xác với
vai diễn mới


Khi những hình ảnh đầu tiên công bố tạo hình các diễn viên trong bộ phim cổ trang Warrior Baek Dong Soo vừa phát hành, rất nhiều người hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy bức ảnh của anh chàng tiểu So Ji Sub - Yoo Seung Ho. Ai ai cũng phải công nhận sự trưởng thành ngày càng nổi bật của ngôi sao trẻ này. Không chỉ vẻ ngoại hình, trong bốn năm qua khả năng diễn xuất của ngôi sao 17 tuổi cũng đã cải thiện một bước đáng kể, so với hồi đóng bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của mình.


Yoo Seung Ho năm 2007 và 2011

Yoo Seung Ho đóng phim từ hồi lên 7, được khán giả vô cùng yêu thích tặng cho cái tên trìu mến “em trai quốc dân”. Xuất hiện trong rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình, nhưng mãi đến năm 2007, Yoo Seung Ho mới có cơ hội hiện diện trong một bộ phim cổ trang. Cậu đóng vai vua Sung Jong hồi bé trong 8 tập đầu tiên của bộ phim The King and I trên đài SBS. Cùng năm đó, Yoo Seung Ho còn đóng thêm một phim cổ trang khác nữa là The Legend bên cạnh ông hoàng Hallyu Bae Yong Jun. Lần này cậu lại nhận vai vua khác, vai Damdeok hồi trẻ, đóng đúp cho Bae Yong Jun. Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt và ngôi sao chuyên đóng vai vua nhí hồi nào giờ đã đường hoàng trở thành đối thủ của Ji Chang Wook trong Warrior Baek Dong Soo. Trong phim, em trai quốc dân nhận vai Yeo Woon, một thích khách cừ khôi - bậc thầy sử dụng kiếm, cung tên và cưỡi ngựa. 


Yoo Seung Ho trong The King and I...


...và trong the Legend

Trên bộ ảnh trong Warrior Baek Dong SooYoo Seung Ho đã thể hiện một nhân vật hoàn toàn mới so với những bộ phim cổ trang trước. Cậu nam tính hơn hẳn với mái tóc dài chải lộn xộn, gương mặt lạnh lùng sắc sảo đầy trưởng thành của cậu đã lột tả được tính cách lạnh và ác của vai diễn.






Yoo Seung Ho trong Warrior Baek Dong Soo

Yoo Seung Ho thổ lộ ước nguyện của mình: "Cho đến bây giờ tôi vẫn được gọi là em trai quốc dân, nhưng tôi muốn thay đổi điều đó. Qua vai diễn trong phim này, tôi mong được gọi là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Đại Hàn dân quốc."


Trong Queen Seon Duk năm 2009, Yoo Seung Ho lần thứ 3 đóng vua. 
Cậu vào vai Kim Chun Chu, về sau trở thành vua Taejong Muyeol

Lấy bối cảnh triều vua Jeongjo thời ChosunWarrior Baek Dong Soo là câu chuyện kể về một huyền thoại kiếm khách có thật mang tên Baek Dong Soo, người đứng đầu một nhóm cận vệ thiện xạ chiến đấu chống lại một nhóm sát thủ âm mưu lật đổ triều đình.

Hai tập phim đầu tiên của phim đã phát sóng tuần trước và đạt tỉ suất người xem tăng từ 8% đến 10%.