Choáng nặng với cảnh Minh Đạo hôn... vịt

TGĐA, Theo 12:00 25/07/2010

Nhìn mặt lại rất tình cảm nữa chứ.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Từ khi chú chó Baby Ji trong bộ phim Định mệnh anh yêu em được khán giả yêu thích, phim truyền hình thần tượng bắt đầu đi theo xu hướng đưa động vật lên màn ảnh, như chú chó Anthony trong Phúc khí an khang, Lulu trong Lucky Days, Khang Khang trong Nghê Á Đạt… Và mới đây nhất, phim Chung Vô Diệm đã đưa chú vịt trắng Tiểu Tuyên Tuyên vào phim.






Một số hình ảnh trong phim Chung Vô Diệm.

Tiểu Tuyên Tuyên trong phim chính là “ông mai” cho Chung Vô Diệm (Dương Cẩn Hoa) Tề Tuyên (Minh Đạo). Đây là vật nuôi của một gia đình nông dân ở huyện Nghi Lan (Đài Loan). Khi Tiểu Tuyên Tuyên vừa mới chuyển đến, nhân viên trong đoàn làm phim phải nuôi chú ở ban công lầu ba của công ty SETTV. Điều khiến mọi người phải chú ý là chú vịt trắng nhỏ này được công ty “dán nhãn hiệu” là "nghệ sĩ mới vừa ký hợp đồng với SETTV".


Dương Cẩn Hoa còn đến công ty để nuôi dưỡng tình cảm với “diễn viên mới” này. Cô cười và nói: “Lúc mới bắt đầu, tôi có chút lo lắng, vì trước đây mình chưa từng nuôi vịt. Hơn nữa, tôi cứ bị ám ảnh việc vịt mổ người rất đau. Nhưng sau đó, khi đóng phim nhiều với chú vịt này, nên đã có can đảm đối mặt với chú. Không ngờ Tiểu Tuyên Tuyên rất biết nghe lời, ngoan ngoãn, tôi đã có thể vuốt đầu chú, chú rất đáng yêu”.



Minh Đạo hôn vịt!



"Hợp tác” với Tiểu Tuyên Tuyên không chỉ có Dương Cẩn Hoa, còn có nam diễn viên Minh Đạo. Anh cười và kể lại: “Có một cảnh tôi phải cấp cứu cho Tiểu Tuyên Tuyên. Khi nhận được kịch bản, tôi có chút lo lắng, cứ suy nghĩ mãi làm cách nào để cứu mạng cho một chú vịt? Sau đó tôi đã cùng đạo diễn Lâm Thanh Chấn trao đổi, nghĩ ra một vài cách diễn, nào là xoa bóp tim ngoài lồng ngực rồi thổi hơi vào miệng chú. Cả đời tôi chưa hề làm một chuyện như thế này!”.



Phim sẽ được phát sóng vào ngày hôm nay, 25/7 trên kênh SETTV.