Trong tập 3 của
The Girl Who Sees Smell vừa lên sóng, nhờ vào đôi mắt nhìn thấy mùi hương của mình mà Oh Cho Rim (
Shin Se Kyung) đã giúp Choi Moo Gak (
Park Yoo Chun) phá được vụ án vốn bị xếp xó từ lâu, giúp anh được chấp nhận cho tham gia chính thức vào đội cảnh sát điều tra. Đồng thời, Moo Gak phát hiện ra con mắt màu xanh khác thường của Cho Rim do cô vô tình bị rơi kính sát tròng, khiến mọi người xung quanh đó hoảng sợ bỏ chạy. Để trấn an Cho Rim, Moo Gak cũng đã kể lại quá khứ đau thương không kém của mình.
Choi Mo Gak kể lại kí ức đau buồn cho Cho Rim
Cho Rim không hề nhớ quá khứ của mình, sau 193 ngày bị tai nạn xe, sống thực vật đến lúc tỉnh dậy, khả năng đặc biệt cũng từ khi đó mới xuất hiện. Trong khi Moo Gak vì bị ám ảnh trước cái chết quá bi thương của em gái, từ một người bình thường, anh đánh mất toàn bộ giác quan, không thể cảm nhận mùi vị cũng như ngửi được mùi hương đồng thời cũng không biết đau đớn là gì. Bên cạnh đó, Mo Gak tiếp tục giữ lời hứa hỗ trợ Cho Rim diễn xuất. Cảnh này giúp khán giả xoa dịu tâm trạng tăm tối của những tình tiết nặng nề trước đó.
Cảnh Cho Rim và Mo Gak tập thoại buồn cười
Có hai điều Moo Gak lẫn Cho Rim không biết. Thứ nhất, em gái của Moo Gak và Cho Rim trùng tên nhau là Choi Eun Seol. Thứ hai, hung thủ biết mặt của Cho Rim – người chứng kiến ba mẹ mình bị giết hại, nhưng trong bệnh viện đã giết nhầm em gái Moo Gak vì nhìn thấy tên Choi Eun Seol. Điều quan trọng cuối cùng, hung thủ đã phát hiện “Choi Eun Seol thật sự” vẫn đang còn sống và hiện đang theo dõi để ra tay khử cô gái này.
Cho Rim nhận ra mùi hung thủ ở bệnh viện nhưng không biết Moo Gak cũng "chạm mặt" hắn hai lần
Cho Rim suýt bị "xử" bởi sát thủ giết bố mẹ mình năm xưa
Giới thiệu "The Girl Who Sees Smell" tập 4