Chloe Moretz - Mỹ nhân tài năng mới của Hollywood

TTVH, Theo 16:00 20/03/2011

Cô bé "ma cà rồng" đang dần trở thành ngôi sao sáng chói của điện ảnh Hollywood với những vai diễn vô cùng "khó nhằn" nhưng lại rất thành công. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Trong Let Me In, bộ phim làm lại từ Let the Right One In của điện ảnh Thụy Điển, ngôi sao trẻ Chloe Moretz vào vai Ma Cà Rồng Abby có tuổi đời lên tới 300. Ở độ tuổi 14, đây dường như là một thách thức lớn lao đối với bất cứ diễn viên nhí nào, tuy nhiên đối với Chloe, tài năng không chờ đợi tuổi tác. Cô đã từng diễn bên cạnh nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Nicholas Cage trong bộ phim Kick-Ass, và hiện cô đang hợp tác với đạo diễn lão làng Martin Scorsese trong một dự án phim mới.


Diễn viên Chloe Moretz trong buổi ra mắt phim I'm Number Four tại Los Angeles (Ảnh: Getty).

Hiện Chloe mới 14 tuổi, thế nhưng bộ phim Let Me In mà cô đảm nhận vai chính lại được dán nhãn “cấm trẻ em dưới 15 tuổi”. Khi được hỏi liệu cô có gặp khó khăn gì khi xem lại bộ phim, cô đã hồn nhiên trả lời: “Vì đó là bộ phim của cháu, nên chẳng sao cả”.

Let Me In là một bộ phim rùng rợn có bối cảnh tăm tối, hơn nữa nội dung phim tập trung khá nhiều vào diễn biến tâm lý nhân vật. Khi được hỏi cô đã xoay xở thế nào để có thể thực hiện tốt vai diễn của mình, cô bé đã trả lời rất chững chạc: “Nghiệp diễn là vậy, cháu phải sáng tạo. Có thể cháu không phải là Ma Cà Rồng, thế nhưng cháu buộc phải trở thành một Ma Cà Rồng thực thụ. Hãy thử tưởng tượng xem cháu có thể nhớ được những gì từ cuộc đời khi cháu 300 tuổi? Nhân vật của cháu phải chịu đựng gánh nặng của giết chóc, cô ấy không muốn giết người, thế nhưng cô ấy buộc phải làm vậy để tồn tại – Cháu đã thực sự tưởng tượng như vậy. Cô ấy phải làm những việc có thể khiến bất cứ ai cũng phải lấy làm buồn khi nghĩ đến”.

Cô nói thêm: “Để nhập vai nhân vật này, cháu có rất nhiều phương án tiếp cận khác nhau, tuy nhiên cách nhập vai hiệu quả nhất chính là hóa trang. Mỗi khi lắp răng giả và được bôi máu lên người, mỗi khi mặc vào bộ phục trang, là cháu lại trở thành một con người khác”.  

Những nhân vật của Chloe trong 500 Days of Summer hay Kick-Ass đều nói rất nhiều, tuy nhiên Let Me In lại là một bộ phim ít thoại, Chloe cho biết: “Bộ phim này đúng là rất khác biệt. Một diễn viên giỏi phải thực sự biết nói bằng ánh mắt của mình. Ở ngoài đời, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chúng ta có thể nhìn vào mắt của ai đó và biết họ là loại người nào. Chúng ta có thể nhận biết một diễn viên thực thụ qua khuôn mặt, nụ cười, và cách họ nhìn chúng ta. Họ làm mọi thứ để phục vụ nhân vật của họ, chẳng gì có thể đưa họ ra khỏi bộ phim. Đó chính là cách thức diễn xuất mà cháu đang cố gắng học hỏi”

Let The Right One In là một thành công lớn của điện ảnh Thụy Điển trong vài năm gần đây, bộ phim có mặt trong danh sách 250 phim hay nhất của trang IMDB, và được đề cử giải BAFTA cho hạng mục phim không sử dụng tiếng Anh hay nhất. Sẽ là một thất bại cho Let Me In nếu không lặp lại được thành công của bộ phim tiền nhiệm, thế nhưng cũng sẽ là một thất bại nếu Let Me In chỉ là một thứ sao y bản chính. Và Chloe đã làm mới Let The Right One In bằng cách… không xem nó. Cô nói: “Cháu đã không xem nó trước khi làm Let Me In, nhưng giờ thì cháu đã xem rồi và thực sự thích nó. Bộ phim của cháu tương đối khác và có nhiều thoại hơn, bộ phim của cháu cũng chính thống hơn một chút. Cháu nghĩ những người chưa xem Let Me In nhưng đã xem Let The Right One In vẫn có thể trân trọng bộ phim của cháu. Cả hai đều là hiện tượng theo những cách riêng”. 

Mặc dù đều tham gia những vai diễn quan trọng trong hai bộ phim gần đây là Kick-Ass Let Me In, thế nhưng cả hai đều có màu sắc và nội dung tăm tối, thậm chí còn không phù hợp với khán giả cùng lứa tuổi với Chloe. Tuy vậy với vị thế người trong cuộc, cô biết cách an ủi khán giả của mình, cô nói: “Cả hai phim đều khá tăm tối, thế nhưng cả hai cũng đều le lói những yếu tố khác có thể khiến khán giả không bị tuyệt vọng. Với Kick-Ass là những tình tiết hài và với Let Me In là một chút hài cộng thêm câu chuyện tình cảm đã mang đến cho bộ phim một khía cạnh khác. Hit Girl (nhân vật của Chloe trong Kick-Ass) và Abby đều có nhiều tính cách hay để thể hiện. Họ đều có nội tâm đặc sắc. Và họ đều có những yếu tố hài”.

Dường như Chloe chẳng mấy đếm xỉa đến vị thế ngôi sao triển vọng của mình, cô vẫn là một cô gái bình thường, vẫn làm việc vặt trong nhà, vẫn phải xếp dọn giường chiếu. Cô cho biết mọi thứ vẫn vậy so với quãng thời gian trước khi “nổi tiếng”. Tuy vậy cô thừa nhận danh tiếng đang mang đến cho cô những cơ hội mà trước đây cô có mơ cũng chẳng thấy, đó là được gặp… những người nổi tiếng khác. Cô thú nhận: “Cháu đã được gặp rất nhiều người thực sự tuyệt vời, những người mà cháu chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp. Cháu đã được gặp Brad Pitt, đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Diễn viên Chloe Moretz (phải) trong bộ phim Let Me In (Ảnh: Saeed Adyani/Fish Head)

Chloe cũng không giấu nổi vẻ hãnh diện khi đề cập đến Hugo Cabret, bộ phim mới của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese mà cô tham gia diễn xuất: “Bộ phim vừa mới đóng máy thôi. Nó vui lắm. Đó là phim của Martin Scorsese nên còn có thể nói gì được nữa? Nó được quay bằng công nghệ 3D với sự tham gia của Sacha Baron Cohen, Jude Law, Sir Ben Kingsley, Sir Christopher Lee, Frances de la Tour… những người có thể khiến bạn nghĩ: "ồ không thể tin là mình lại đang được làm việc cùng họ". Cháu là nữ diễn viên chính của bộ phim, bộ phim này lấy bối cảnh  những năm 1930 trong một nhà ga ở Paris”.  Chloe thổ lộ thêm trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn: “Cháu muốn được tiếp tục đóng phim, cháu muốn đây là sự nghiệp của mình. Thế nhưng cũng không thể nói trước được chuyện gì, hy vọng cháu có thể trụ vững”.