Chappie - Robot tình hơn cả người

AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 05/03/2015

"Thằng nít ranh" Chappie thật sự có những đức tính đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, các mọt phim sci-fi cho rằng "Chappie" là một tựa phim không thể bỏ lỡ.

Giấc mơ biến những con robot vô tri vô giác trở thành một con người có cảm xúc và ý chí đã trở nên rất quen thuộc trong điện ảnh. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Neil Blomkamp - Chappie cũng đi theo đề tài này nhưng có cach thể hiện rất gần gũi và tinh tế hơn. Nội dung của phim xoay quanh sự lớn lên và nhận thức với thế giới loài người của con robot phế thải Chappie. Được kĩ sư cấy vào mình "ý thức" của con người và nuôi nấng bởi một đám gangster, Chappie trở thành một trong những chú robot cá tính nhất trong lịch sử điện ảnh.


Từ một mớ phế liệu ngổn ngang, Chappie được "bố đẻ" Deon tái sinh. Deon là kĩ sư tài năng, sau khi thành công với loạt robot cảnh sát phục vụ cho lực lượng cảnh sát, Deon tiếp tục theo đuổi ước mơ tiếp theo của mình, tạo ra robot có "ý thức" như người. Sau nhiều ngày tháng miệt mài nghiên cứu, con chip "ý thức" đã ra đời và ý thức để chuẩn bị đưa vào cỗ máy "sắt vụn" thì bị bắt cóc bởi một băng cướp. Từ cuộc chạm trán này, Chappie chính thức được "sinh ra" ở nước Nam Phi, ngay bên trong vòng tay "kẻ địch". Vì vốn những cảnh sát người máy này được tạo ra theo đơn đặt hàng của chính phủ để chống tội phạm. 


Khi còn là một cỗ máy không tên mang số hiệu 22, vận mệnh của cậu là chống tội phạm


Rồi bị bắt cóc và tái sinh với một cuộc đời mới ngay tại hang ổ những kẻ đáng ra không đội trời chung


Chappie giờ đã có tên riêng của mình, bắt đầu cuộc sống như một đứa trẻ hiếu kỳ


Chappie tò mò trước mọi thứ




Cậu cũng bị ức hiếp vì là kẻ khác người, cũng có tình yêu động vật

Có lý tưởng để bảo vệ

Những "kẻ địch" ấy là băng cướp ba người gồm tên cầm đầu Ninja, Yolandi bạn gái hắn và Amerika. Điều khiến khán giả "dán chặt mắt" lên màn ảnh là hang ổ của băng nhóm này. "Ngôi nhà" của những kẻ bất lương này gây bất ngờ cho người xem bởi bên trong toàn những hình ảnh màu sắc sặc sỡ bắt mắt, cảm giác như một... nhà trẻ. Nếu khán giả đã biết đến ban nhạc Die Antwoord (cũng chính là cặp bố mẹ Yo-Landi và Ninja trong phim) sẽ cảm thấy những cây súng được sơn đầy màu sắc, trang phục bắt mắt của 2 người này không có gì lạ. Mọi chuyện vui buồn bắt đầu tại khu nhà hoang này. 





Ban nhạc Die Antwoord nổi tiếng với phong cách lập dị và nhiều màu sắc

Sau cuộc ẩu đả giành lại Chappie không thành, Deon phải thuyết phục họ để mình tạo ra một người máy thông thái hơn thế hệ trước đó. Deon bị bọn cướp bắt cóc, dẫn đến việc Chappie được nuôi lớn từ một "cái nôi" đầy tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều tình huống buồn cười đầy bất ngờ và cảm động xảy ra tại căn nhà hoang vốn là hang ổ bọn cướp. Khi được Deon dặn dò rằng cỗ máy này có thể sẽ có trí tuệ phát triển như một đứa trẻ vừa sinh ra đời: phải bập bẹ giao tiếp, học tất cả mọi thứ về cuộc sống mới từ đầu, cả băng cướp bị khiến cho kinh ngạc. Bộ ba bắt đầu phải loay hoay tìm cách khiến "đứa bé" người máy này phát triển toàn diện nhanh chóng để có thể nhập bọn băng cướp. Cả ba dần có tình cảm với Chappie - cỗ máy đầy cảm xúc, một sản phẩm hoàn hảo của Deon. 

  

  
Từ khí gặp Chappie, Yo-Landi "động lòng" trước tính cách trẻ thơ của cỗ máy này và ra sức dạy bảo cậu như con mình với tất cả tình mẫu tử

  
Chappie phát triển trí tuệ và cảm xúc hệt con người, có sở thích, có tình yêu để ra sức bảo vệ

Cậu bắt chước mọi thứ như một đứa trẻ hiếu động

  
"Nếu con muốn nhập bọn, con phải thật là 'bảnh' như bố này!" - "Không được cười. Phải tỏ ra thật 'bảnh'!", Chappie cũng học được ở "bố" rất nhiều "thói xấu"

  
"Nếu tên nào không tôn trọng cậu, cậu có thể thỏa thuận mà không cần dùng súng đâu" - Amerika dạy Chappie khi "cậu bé" không đồng ý bắn người vì như thế là thất hứa với người chế tạo ra cậu - Deon

  
Sau đó, Chappie được Amerika huấn luyện cả kỹ thuật phóng phi tiêu của ninja để khống chế các nạn nhân

Nói về "cha đẻ" của Chappie, hẳn ai cũng biết đến đạo diễn Neill Blomkamp, người từng nổi tiếng với District 9 và Elysium. Chappie được các khán giả đã thưởng thức cho rằng đây là một sự kết hợp dung hòa giữa cả hai tác phẩm trước đó. Lúc này, các tình tiết đan cài đưa mọi thành kiến, những ý tưởng đối lập xích lại gần nhau: kẻ xấu trỗi dậy bản năng làm mẹ, con người đối xử với một cỗ máy bằng tình yêu chất chứa, cỗ máy biết giữ lời hứa với con người... Phim đưa người xem đến các ý tưởng về hy vọng của nhân loại lại chính từ một sản phẩm có trí thông minh nhân tạo, những nghĩ suy về tình người và cách đánh giá ai đó qua bề ngoài của họ.






(Tổng hợp SX)