Chấm điểm cộng - trừ cho City Hunter

Rosa Ng., Theo 00:00 31/07/2011

Trổ tài "thám tử" điều tra chính City Hunter nào!

Dù là một bộ phim được đánh giá cao nhưng City Hunter không phải là hoàn hảo về mọi mặt. Bên cạnh những điểm cộng làm nên thành công, bộ phim vẫn còn những điểm trừ không đáng có. Chúng mình hãy cùng điểm lại những thế mạnh và mặt chưa tốt của siêu phẩm này nhé!   



Điểm cộng

Xét đến điểm cộng thì đầu tiên phải nói đến dàn diễn “đẹp đều” của bộ phim. Giới trẻ chính là đối tượng chủ yếu mà nhà sản xuất hướng đến. Vì vậy, họ đánh vào tâm lý thích xem “trai xinh gái đẹp” của các bạn trẻ ngày nay. Rõ ràng, dàn diễn viên bắt mắt như Lee Min Ho, Park Min Young, Goo Ha Ra, Lee Jun Hyuk... đã ghi bàn thắng ấn tượng trong lòng khán giả. 







Tuy nhiên, không chỉ nhờ vào mỗi yếu tố “đẹp” mà bộ phim có thể ăn khách. Nếu kịch bản quá nhàm chán thì dù dàn diễn viên có rực rỡ bao nhiêu, bộ phim vẫn sẽ bị "ngoảnh mặt làm ngơ". Về phần này thì City Hunter xứng đáng được hưởng thêm một điểm cộng nữa. Nội dung phim hấp dẫn, gay cấn, đặc biệt là những cảnh quay hành động được đầu tư kĩ càng. Không những vậy, xen lẫn những tình huống săn đuổi, trả thù là câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi Yoon Sung – Na Na







Biên kịch đã rất khéo léo trong việc điều chỉnh tiết tấu của bộ phim. Nếu những tập trước đầy sự đau thương thì tập sau, không khí căng thẳng lập tức được hạ xuống và thay bằng những tình tiết vui nhộn. Chính sự cân bằng này đã giúp khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi bộ phim hàng tuần.





Khả năng diễn xuất của diễn viên là điểm cộng tiếp theo. City Hunter là bộ phim thứ ba mà Lee Min Ho nhận vai nam chính, sau Boys Over Flowers và Personal Taste. Nếu so sánh với 2 tác phẩm trước thì trong City HunterMin Ho đã nhập vai tốt hơn nhiều. Anh đặc biệt được đánh giá cao về khả năng biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt. Ngoài ra, Min Ho còn thể hiện rất xuất sắc những cảnh hành động. Được biết, hầu như những cảnh quay nguy hiểm, anh đều đích thân thực hiện mà không cần nhờ đến thế thân. 







Còn về Park Min Young, cô cũng được khen ngợi nhiều về sự tiến bộ của mình. Tuy nhiên, vì vai Kim Na Na của Min Young không quá "khó nuốt" nên việc thể hiện tốt cũng là điều dễ hiểu. 






Điểm cộng thứ tư cho City Hunter được dành cho phần dựng cảnh và phục trang của diễn viên. Đầu tiên là phần dựng cảnh, hầu hết những ai theo dõi bộ phim đều rất ấn tượng về ngôi nhà của Yoon Sung. Đó là một ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi với màu trắng chủ đạo. Mỗi khi có cảnh phim trong ngôi nhà này là khán giả lại trầm trồ về mức độ sang trọng của nó. Ngoài ra, ngôi nhà có hướng nhìn ra sông Hàn cũng ông Jin Pyo cũng rất được chú ý. Phần phục trang của diễn viên cũng được đầu tư khá kĩ lưỡng. Tuy không quá cầu kì nhưng mỗi bộ quần áo đều thể hiện được tính cách cũng như đặc trưng công việc của nhân vật. 











Điểm trừ

Điểm trừ đầu tiên chính là sự hy sinh của công tố viên Kim Young Joo. Sau khi tập 19 công chiếu mang đến những hình ảnh đẫm máu ám chỉ cái chết của chàng công tố viên, các diễn đàn mạng lập tức dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Hầu hết khán giả đều cho rằng, cái chết của Young Joo là quá tàn nhẫn. Nếu để anh sống thì kết thúc của bộ phim sẽ hoàn hảo hơn. Rõ ràng, dụng ý của biên kịch đã có tác dụng ngược. Mục đích của việc Young Joo hy sinh là để tạo điểm nhấn cũng như sự lắng đọng cho bộ phim. Tuy nhiên, gần như không mấy người xem có thể chấp nhận được "sự phũ phàng" này.







Điểm trừ thứ hai là về khả năng diễn xuất của cô ca sĩ – diễn viên Goo Ha Ra. Dù Ha Ra đã rất cố gắng thể hiện nét dễ thương và trong sáng của nhân vật Da Hye, nhưng nhiều lúc cô lại diễn xuất hơi cường điệu. Đối với một số khán giả khó tính, không dễ gì để họ chịu bỏ qua. 







Điểm trừ thứ ba là về việc Park Min Young sử dụng thế thân. Mặc dù việc sử dụng diễn viên đóng thế là “chuyện thường tình ở huyện”, đặc biệt là trong những bộ phim hành động như City Hunter. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây chính là chiêu bài tuyên truyền của nhà làm phim. 



Trước khi phim phát sóng, nhà sản xuất đã tuyên bố Park Min Young sẽ đích thân thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm. Thực tế thì không phải vậy. Còn đau đầu hơn nữa khi cô nàng đóng thế cho Park Min Young tự đăng tải hình của mình lên mạng kèm theo lời nhắn: “Diễn thay cho Park Min Young thật tuyệt”. Một số khán giả thì thông cảm cho qua. Số khác lại tức giận vì họ cho rằng, nhà làm phim vì muốn câu rating mà đã lừa dối người xem.



Chuyện "sơ suất" ở khâu sản xuất bìa album nhạc phim có thể coi là điểm trừ đáng nói cuối cùng của City Hunter. Trong tất cả 7 sản phẩm OST phát hành thì đã có tới 2 đĩa Park Min Young xuất hiện một mình và 2 đĩa cô đứng ở vị trí trung tâm. Điều này đã làm cho các fan ruột của Lee Min Ho cảm thấy bất bình. Họ cho rằng nhà sản xuất đã quá thiên vị Park Min Young trong khi Lee Min Ho mới là nhân vật chính của phim. Tuy sau đó người đại diện cũng đã đứng ra đính chính vụ việc này, nhưng vệt nứt trong tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim thì không thể liền lại được nữa. Đây được xem như một bài học đáng nhớ cho những người chịu trách nhiệm sản xuất nhạc phim. 









Rõ ràng, City Hunter là một bộ phim có nhiều điểm cộng và điểm trừ cũng không ít. Nhưng nói theo cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chẳng thể phủ nhận được thành công quá vang dội của tác phẩm. 20 tập phim với hơn 2 tháng phát sóng, City Hunter đã chính thức nói lời tạm biệt với khán giả. Hay hay không hay, thích hay không thích, câu trả lời thuộc về mỗi người theo dõi bộ phim - chính là các bạn!