Câu chuyện chưa từng kể về cuộc đời tài tử buồn bã Keanu Reeves

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/04/2015

Cuộc đời của Keanu Reeves có những nốt thăng trầm cùng những khoảng lặng vì sự ra đi của những người thân thiết nhất.

Cách đây 16 năm, The Matrix lần đầu ra mắt khán giả đã gặt hái được thành công rực rỡ tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu. Không những vậy, tác phẩm còn mang về khoản doanh thu lên đến 1,6 tỷ đô-la (~ 34.782 tỷ đồng) cho nhà sản xuất cùng bốn tượng vàng Oscar danh giá. Danh tiếng của nam diễn viên chính Keanu Reeves cũng lên như diều gặp gió ở thời điểm đó. Tuy nhiên, cuộc sống phía sau màn ảnh của nam tài tử Ma Trận lại không được thuận lợi như vậy. Đây là câu chuyện về cuộc đời Keanu Reeves - lý giải tại sao con người của anh thậm chí còn tuyệt vời hơn những vai diễn mà Keanu từng thể hiện.
 
Keanu Reeves bị cha bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ
 

Khi Keanu mới chỉ ba tuổi, cha anh đã bỏ lại cả gia đình mà đi. Ông ấy vẫn giữ liên lạc với con trai cho đến năm anh 6 tuổi. Sau khi cha mẹ ly hôn, gia đình với sự vắng mặt của người đàn ông trụ cột đã phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác để mưu sinh. Vì đây dần trở thành chuyện quá đỗi bình thường, Keanu đã phải theo học tại bốn trường trung học khác nhau. Do mắc phải chứng khó đọc, chuyện đi học cũng là thử thách lớn với Keanu Reeves. Cuối cùng, anh bỏ học cấp ba và không nhận được bằng tốt nghiệp. Mặc dù vậy, Keanu vẫn duy trì sở thích đọc sách đến tận bây giờ.

Bị bao vây bởi sự ra đi của những người thân yêu nhất
 

Keanu Reeves và River Phoenix trong “My Own Private in Idaho”

Vào năm 1993, bạn thân của Keanu Reeves - River Phoenix - qua đời ở tuổi 23 vì lạm dụng chất gây nghiện. Điều đó khiến anh thực sự rất suy sụp bởi người gần gũi nhất với Keanu bỗng chốc rời bỏ anh mà đi. Gần đây khi được hỏi về River Phoenix, Keanu Reeves nói: “Cậu ấy là người tuyệt vời và là một diễn viên có tài. Chúng tôi rất thân thiết với nhau và tôi nhớ cậu ấy vô cùng. Tôi vẫn thường nghĩ đến cậu ấy”.
 

Năm 1998, Keanu gặp Jennifer Syme. Hai người yêu nhau thật lòng và thậm chí, Jennifer đã mang bầu con gái của Keanu vào năm 1999. Tuy nhiên, thảm kịch lần nữa xảy ra trong cuộc đời Keanu khi cô bé đã chết trong bụng mẹ ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Quá đau đớn trước sự ra đi của con gái, hai người họ đã chia tay nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. 18 tháng sau đó, Jennifer qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Năm 2006, câu nói mà Keanu Reeves trả lời phóng viên tạp chí Parade khiến không ít người xót xa: “Nỗi đau chỉ thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, nó không bao giờ kết thúc cả”. Một lần nữa, Keanu lại phải cố gắng vượt qua nỗi mất mát. 
 
Keanu Reeves không quan tâm đến tiền bạc
 

Có thể nói rằng, Keanu là một trong số những diễn viên hoạt động từ thiện năng nổ nhất. Thậm chí, anh còn bày tỏ sự biết ơn tuyệt đối với những người đã từng giúp đỡ mình gây dựng sự nghiệp tại Hollywood. Nếu một số nam diễn viên khác chỉ dành tặng ê-kip làm phim những lời có cánh sau khi hoàn thành xong việc quay phim thì Keanu Reeves lại tặng đội ngũ kỹ xảo và hóa trang của series Ma Trận số tiền lên đến 80 triệu đô-la (~1.739 tỷ đồng) trong khoản thù lao 114 triệu đô-la (~ 2.478 tỷ đồng) mà anh nhận được.
 

Keanu Reeves cũng tình nguyện nhận khoản thù lao ít ỏi hơn khi tham gia tác phẩm The Replacement và The Devil’s Advocates để nhà sản xuất có thể mời những gương mặt nổi tiếng hơn như Gene Hackman và Al Pacino góp mặt trong những bộ phim này. Không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp trên phim trường, ngoài đời thực, rất nhiều người cũng tỏ ra xúc động khi được anh giúp đỡ. Cách đây vài năm, Redditor Kahi đã bình luận: “Gia đình một nhân viên trong tổ dựng phim rất nghèo. Thật tình cờ, cậu ta lại làm việc cho ê-kip của The Matrix và chuyện đó đã đến tai Keanu Reeves".
 

“Anh ấy đã dành khoản thù lao Giáng sinh 20.000 đô-la (~ 435 triệu đồng) để giúp đỡ cậu nhân viên đó. Keanu cũng là một trong số ít những người luôn hỏi tên các thành viên trong đoàn làm phim, luôn nói “xin chào” một cách thật lòng cũng như trò chuyện. với tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ thấy ai chê anh ấy là một gã tồi. Có thể nói, Keanu là người tốt bụng nhất ở Hollywood”.

Vào năm 2003, Keanu Reeves từng tâm sự với tạp chí Hello! rằng, anh luôn cố gắng để cuộc sống của mình đơn giản nhất có thể: “Tiền bạc là thứ mà tôi luôn nghĩ đến cuối cùng. Tôi có thể sống với những gì mình có trong tay vài thế kỷ cũng nên”.
 

Keanu Reeves bình dị trên tàu điện ngầm

Dù sở hữu khối tài sản lên đến hơn 100 triệu đô-la (~ 2.174 tỷ đồng) nhưng Keanu Reeves vẫn chọn tàu điện ngầm để di chuyển như những người bình thường khác. Không chỉ có vậy, anh còn sẵn sàng nhường chỗ cho một người phụ nữ mà không hề tỏ ra nao núng vì thấy người phụ nữ đó đang cầm trên tay chiếc túi đựng đồ tập gym.

Keanu Reeves là người có khiếu hài hước
 

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến AMA, Keanu Reeves không chỉ đưa ra những câu trả lời thú vị mà còn thể hiện mình là người có khiếu hài hước. Khi fan hỏi anh rằng “Anh có bất tử không Keanu?”, nam tài tử hóm hỉnh đáp lại: “Không, nhưng tôi thấy người ta nói rằng, năng lượng không thể được tạo ra hoặc bị phá hủy”.

Đối mặt với câu hỏi về việc khuôn mặt buồn của mình bị biến thành ảnh “chế” (meme), Keanu vui vẻ cho biết: “Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt buồn của Keanu (Sad Keanu), tôi nghĩ rằng nó rất buồn cười!”

Keanu Reeves quan tâm đến gia đình anh
 
Keanu Reeves bên cạnh hai cô em gái

Keanu đã trở thành người giám hộ cho em gái Kim kể từ khi cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trong suốt quá trình chiến đấu với căn bệnh quái ác của em gái, Keanu đã bí mật quyên góp cho các quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân ung thư, các trung tâm nghiên cứu cùng bệnh viện. Keanu còn đứng ra tổ chức quyên góp nhưng nhất quyết không chịu công khai tên tuổi. Một số quỹ được Keanu hỗ trợ gồm: quỹ Stand Up to Cancer và quỹ SickKids.
 
Keanu Reeves là người thông thái nhưng có chút kỳ quái
 

Vào năm 1995, khi được hỏi định nghĩa về hạnh phúc đối với bản thân là gì, Keanu đã trả lời rằng: “Nằm trên giường bên người tôi yêu, thong thả đi xe đạp, chơi thể thao, dành thời gian cùng bạn bè, trò chuyện, học hỏi... Tôi muốn đắm mình trong sa mạc, trong thiên nhiên,  tại những nơi được coi là tuyệt tác của tạo hóa. Được nằm trên một ngọn cây cao hoặc vùng vẫy trên mặt đất, được ở bên gia đình cùng những cô em gái của tôi”.

Đó là câu chuyện buồn nhưng rất chân thật về Keanu Reeves.
 
Một lần nữa khi được hỏi về cảm nhận của mình khi phải trải qua nhiều nỗi đau liên tiếp, Keanu Reeves bình thản nói: “Thật ra để tồn tại thì cũng dễ thôi. Mặt đất ở rất gần chúng ta. Hằng ngày, tất cả mọi người đều bước trên nó”. 

(Nguồn: Moviepilot)