Các bé hoạt hình "siêu cute" tấn công phim truyền hình Hàn Quốc

Rosa Ng., Theo 00:00 15/09/2011

Hãy cùng chúng mình điểm danh những ngôi-sao-cực-kỳ-đặc-biệt này trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi nhé!

Dường như các nhà làm phim truyền hình Hàn Quốc đang muốn “dễ thương hóa” tác phẩm của mình khi liên tục sử dụng những nhân vật hoạt hình cực-kỳ-cute. Bằng chứng là kha khá phim, từ City Hunter, The Greatest Love đến Scent of a Woman, Protect the Boss đều có sự xuất hiện ít nhiều của các em ấy. 


Đầu tiên phải kể đến Dooly, nhân vật hoạt hình hiện đang được “lăng xê” thông qua bộ phim giữa tuần của đài SBS – Protect the Boss


Không nói chắc ít ai biết, Dooly đã xuất hiện từ năm 1983. Đây chính là “đứa con tinh thần” của họa sĩ người Hàn Kim Soo Jung. Với vẻ ngoài dễ thương, chú khủng long con này rất được trẻ em xứ sở kim chi yêu thích. 


Không chỉ trẻ em, nhân vật này cũng là “người bạn thân thiết” của… giám đốc Ji Hun (Ji Sung) nữa cơ. Anh có hẳn một chú Dooly bằng bông rất đáng yêu. Ngoài ra, Ji Hun còn sở hữu cả một chiếc… quần đùi Dooly. Trong một lần tình cờ, cô thư ký No Eun Sul (Choi Kang Hee) đã phát hiện được sở thích có phần “con nít” này của ông chủ.  




Bên cạnh việc “lăng xê” Dooly, nhà làm phim còn “mượn” Protect the Boss để giới thiệu cho bộ phim hoạt hình Hàn Quốc mang tên The Hen Got Out of the Backyard. Đó là một cảnh Eun Sul cùng Mu Won (Jaejoong) đi xem phim. 







Ngoài khủng long con Dooly thì có một nhân vật nữa cũng rất được ưu ái. Đó chính là chim cánh cụt bé xinh Pororo. Thậm chí, nhân vật này còn “oách” hơn khi được xuất hiện trong cả ba bộ phim luôn nhé. 



Chắc hẳn các bạn cũng còn nhớ, trong tập 14 của Scent of a Woman, Yeon Jae (Kim Sun Ah) và Ji Wook (Lee Dong Wook) cùng nhau đến thăm trại trẻ mồ côi. Tại đó có dựng hẳn một ngôi nhà Pororo để cho những đứa trẻ vui chơi. 



Trong tập 5 của The Greatest LoveDokko Jin (Cha Seung Won) đã tặng cho Goo Ah Jung (Gong Hyo Jin) một món quà nhỏ. Đó là cái máy đồ chơi phát hiện nói dối có hình chú chim cánh cụt Pororo. Mỗi khi Ah Jung phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dokko Jin thì chú chim cánh cụt liền phát ra tiếng: “Không được nói dối”. Món quà nhỏ xinh xắn đó được xem như là “tín vật định tình” của cả hai. 



Ngoài ra, Pororo cũng đã từng xuất hiện với vai trò… cameo trong siêu phẩm City Hunter. Lần thứ nhất, nó nằm "lù lù" trên áo thun của “thợ săn thành phố” Lee Yoon Sung (Lee Min Ho). Lần thứ hai, chú Pororo xuất hiện ngay trên… mặt của nàng cảnh vệ Kim Na Na (Park Min Young). Số là vì Na Na bị thương nên Yoon Sung đã dùng băng keo cá nhân hình Pororo dán cho cô. 



Phát biểu về xu hướng lồng ghép này, một đại diện của đài SBS cho biết: “Việc đưa các nhân vật hoạt hình vào phim truyền hình là "một mũi tên trúng hai đích". Chúng tôi vừa có thể tạo ra dấu ấn riêng cho bộ phim cũng như lăng xê luôn nhân vật ấy.”

Quả thực đúng như nhận định trên, hầu hết khán giả đều tỏ ra rất thích thú với sự xuất hiện của các nhân vật hoạt hình trong những bộ phim trình chiếu mỗi ngày. Theo dự đoán, xu hướng này sẽ còn được các nhà làm phim áp dụng dài dài. Hãy cùng chúng tớ chờ xem, trong những drama tiếp theo, nhân vật đáng yêu nào sẽ được "lăng xê" nhé!