Breaking Dawn "lôi" fan ra đường ăn nằm la liệt

Trang Thùy, Theo 15:12 22/10/2011

Còn những gần 1 tháng nữa mới đến ngày bộ phim chính thức ra mắt nhưng các fan của ma cà rồng đã kéo quân đến cắm trại tại rạp chiếu rồi.

Xếp hàng chờ mua vé qua đêm cho buổi chiếu ra mắt đã trở thành việc quen thuộc của khán giả mê Twilight. Điều này còn khủng khiếp hơn nếu sự kiện này có chỗ ngồi giới hạn và sự xuất hiện của bộ ba Robert PattinsonKristen Stewart và Taylor Lautner. Việc khán giả cắm trại đã trở thành “đại sự”, đến mức Summit Entertainment phải ban hành hướng dẫn về việc cắm trại, mong giữ cho mọi việc trôi chảy và đảm bảo an toàn cho fan. 






Khán giả Thụy Điển chờ mua vé gặp Robert Pattinson và Ashley Greene

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part I cũng không ngoại lệ, bắt đầu là sự kiện cắm trại tại Thụy Điển, nơi người hâm mộ sẽ được nhìn thấy Robert Pattinson và Ashley Greene đến quảng bá cho phim trong tuần tới. Vé cho buổi ra mắt phát hành vào thứ sáu, nhưng khán giả đã xếp hàng, ăn ngủ tại chỗ từ cách đây 3 – 4 ngày. Để không bỏ lỡ cơ hội của mình, họ phải chiến đấu với thời tiết lạnh giá và cả cơn mưa rào. Thế nhưng, gương mặt họ hình như không hề mệt mỏi. Đệm, áo mưa, quần áo ấm đã được chuẩn bị đầy đủ để có thể yên tâm xếp hàng lấy vé. Cô gái nào sở hữu được vé trong tay trông cứ như vừa trúng số. 






Ngủ đêm để chờ mua vé


Và vui mừng như trúng số khi có vé trong tay

Khi Twilight xuất hiện tháng 11/2008, người hâm mộ bắt đầu xếp hàng trong khu vực Westwood khoảng 2-3 ngày trước. Vào thời điểm đó, bộ phim được ra mắt tại Mann Theatres và dòng người xếp hàng kéo dài từ phố này qua phố khác. Phóng viên đã phát hiện ra rằng người hâm mộ đã ngủ ngoài trời trong hơn 2 đêm.



Twilight đã kinh khủng như vậy, nhưng một năm sau đó, New Moon làm mọi người choáng váng hơn. Dòng người xếp hàng bắt đầu từ một tuần trước. Ngày càng có nhiều người xuất hiện sớm để không bỏ lỡ một cơ hội xem diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ. Không chỉ khán giả Mỹ, họ còn đến từ Australia, từ Philippines…










Khán giả ăn dầm nằm dề vì New Moon

Tất cả mọi thứ thay đổi khi đến Eclipse. Fan “theo đuổi” bộ phim trên những địa điểm và thời gian khác nhau. Thay vì ra mắt vào tháng 11 tại Westwood, The Twilight Saga: Eclipse đã được công chiếu vào tháng 6 tại Liên hoan phim L.A. (LAFF), ở nhà hát Nokia (Los Angeles). Lần này khán giả không xếp hàng nữa, họ mang lều đến cắm trại tại quảng trường Tent City.






Và cắm trại la liệt vì Eclipse

Thế nhưng không chỉ có các sự kiện liên quan đến Twilight, người hâm mộ còn cắm trại cho Water For Elephants của Robert Pattinson. Một khán giả cho biết cô ấy nằm ngủ dưới cơn mưa tầm tã kéo dài suốt 16 tiếng và khi thức dậy phải lắc người rất mạnh để chống lại việc hạ thân nhiệt. Nhưng điều đó đã không ngăn cô xếp hàng thêm lần nữa để gặp Taylor Lautner. Cô cho biết: "Cho dù băng giá, rét cắt da cắt thịt, nhưng tôi đã ngủ trên đường phố New York đông lạnh trong tháng 12 để có cơ hội vào xem Taylor Lautner trong chương trình SNL (Saturday Night Live)." 






Fan hồi hộp chờ gặp Robert Pattinson quảng cáo cho Water For Elephants

Chương trình ra mắt The Twilight Saga: Dawn Breaking - Part I tại Mỹ đang được khán giả khắp nơi chờ đón. Một khán giả từ Honduras cho biết: "Tôi đã sẵn sàng cho buổi chiếu ra mắt Breaking Dawn - Part I tại Los Angeles. Nghĩ tới 2.287 dặm khoảng cách làm tôi lo lắng, nhưng tôi nhất vui mừng về việc sẽ được gặp những người bạn có cùng tình yêu như tôi. Đây là cơ hội để gặp gỡ các diễn viên và tác giả Stephenie Meyer. Nó mang lại cho tôi sức mạnh để bắt tay vào cuộc cắm trại. Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của mình."

The Twilight Saga: Dawn Breaking - Part I sẽ chính thức ra mắt tại Los Angeles vào ngày 14/11/2011, cùng địa điểm ra mắt The Twilight Saga: Eclipse. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp.


















Fan Thụy Điển cũng "xả thân" vì Breaking Dawn chẳng kém fan Mỹ