Brad Pitt trở thành huyền thoại âm nhạc John Lennon

Trang Thuỳ, Theo 00:00 11/01/2011

Brad Pitt có vẻ rất hào hứng với vai diễn này đó. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Ngôi sao nổi tiếng Brad Pitt đã được đề nghị vai diễn huyền thoại âm nhạc John Lennon của ban nhạc lừng danh The Beatles trong một bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông, người đã bị một fan cuồng tên Mark Chapman bắn chết vào năm 1980. Một nguồn tin còn cho biết anh đang lên kế hoạch để học luyện thanh đảm bảo có thể hát trên màn ảnh.


Brad Pitt



Được biết, ngôi sao điển trai của Hollywood là một người ngưỡng mộ của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Theo báo cáo, Brad Pitt đã tham gia vào cuộc đàm phán bí mật để đóng vai ca sĩ - nhạc sỹ huyền thoại trong một bộ phim về cuộc sống của ông, và anh cũng đang có kế hoạch tham gia vào vai trò nhà sản xuất. Brad Pitt đã bỏ thời gian thảo luận về dự án với bà Yoko Ono, vợ của ca sỹ quá cố. Và bà, sau thời gian suy nghĩ cảm thấy rất ấn tượng với kế hoạch này và cũng đồng ý rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện bộ phim về John Lennon. Một số nguồn thạo tin còn cho biết rằng Brad Pitt đã luyện nói giọng giống như John Lennon, người từ thành phố Liverpool (Anh), và cũng quyết tâm để chứng tỏ khả năng thanh nhạc của mình trên màn hình.



Nguồn tin nói với tờ báo Anh The Daily Express: "Brad Pitt đã mời một biên kịch để làm việc về kịch bản phim và bà Yoko Ono cũng đã ban phước lành cho dự án này, miễn là nó đúng với cuộc sống của John. Brad muốn tự mình thể hiện tất các bài hát và lên kế hoạch theo học một khóa về giọng nói. Nếu anh ấy không thể làm được thì họ sẽ sử dụng giọng nói của chính John Lennon."


John Lennon



Ngôi sao 47 tuổi đã bắt đầu xem lại những bản ghi lưu trữ về John Lennon để có thể bắt chước phong cách của ông. Anh cũng tìm hiểu và đọc rất nhiều sách cũng như tài liệu về ca sĩ - nhạc sỹ huyền thoại và muốn mình phải hoàn toàn sẵn sàng khi quá trình quay phim bắt đầu. Cho đến nay, vẫn chưa hề có thông báo về đạo diễn nào sẽ đứng sau máy quay của dự án chưa có tên về cuộc đời John Lennon.