Bộ phim tiên đoán tai nạn thảm khốc Germanwings sắp được trình chiếu

M, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 29/03/2015

Bộ phim "Wild Tales" được cho là có cốt truyện giống với sự kiện rơi máy bay thảm khốc Germanwings.

Wild Tales là một bộ phim của đạo diễn người Argentina Damián Szifron, phim nằm trong hạng mục đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" của Oscar 87 và sẽ được trình chiếu rộng rãi tại Anh. Tuy nhiên, việc ra mắt bộ phim này đang nhận được phản đối gay gắt vì nội dung của Wild Tales có rất nhiều chi tiết giống với sự kiện máy bay của hãng Germanwings lao xuống dãy Alps làm 149 người thiệt mạng.

Poster của "Wild Tales"

Wild Tales là một chùm sáu phim ngắn, chủ đề của cả sáu phần xoay quanh việc trả thù lẫn nhau. Những nhân vật chính trong phim bị đặt vào những tình huống oái oăm, ví dụ như việc gặp lại kẻ thù, phát hiện mình bị phản bội hay bị tống tiền, từ đó, họ sẽ trút bỏ hoàn toàn bản tính "người" và trở thành những con thú hoang dã nhất để bắt những người khác phải trả giá. Trong đó, có một câu chuyện giống sự kiện Germanwings đến 90%.

Cơ phó Andreas Lubitz - Kẻ tình nghi đã gây ra vụ rơi máy bay thảm khốc Germanwings

Phần đầu tiên của Wild Tales bắt đầu với việc một cô người mẫu được sắp xếp chỗ ngồi cạnh một nhà phê bình nhạc cổ điển trên một chuyến bay bình thường. Hai người bắt chuyện với nhau và phát hiện rằng họ đều biết một người có tên Gabriel Pasternak. Người phụ nữ kia chính là bạn gái cũ của anh ta, còn nhà phê bình chính là người đã đánh trượt bài tiểu luận của Pasternak khi anh nộp lên hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó, những người còn lại trên máy bay bắt đầu thú nhận rằng họ đều có một mối quan hệ "không tốt đẹp" đối với người đàn ông mang tên Gabriel Pasternak. Cao trào của phim được đẩy lên đến đỉnh điểm khi nữ tiếp viên của chuyến bay thông báo rằng Gabriek Pasternak chính là cơ trưởng của chuyến bay hiện nay, và ông ta đã khóa chặt cửa buồng lái và không trả lời điện thoại. Sau đó, chiếc máy bay bắt đầu rung lắc mạnh và lao thẳng xuống thành phố trước mặt. 

Cơ trưởng Gabriel Pasternak trong phim

Trong cảnh hỗn loạn, một hành khách lao tới đập cửa buồng lái, gọi tên Pasternak và tự xưng là bác sĩ điều trị tâm lý của anh ta. Ông cố giải thích rằng mọi "vấn đề" đều do bố mẹ của Pasternak gây ra vì họ đã phá hỏng cuộc đời anh khi đòi hỏi quá nhiều. Sau đó, ông cầu xin Pasternak hãy tha cho tất cả mọi người ở đây nhưng không có một sự phản hồi nào từ cơ trưởng của máy bay. Có lẽ, đoạn kết của phần phim này làm cho người xem choáng váng khi chiếc máy bay lao thẳng xuống khu nhà của một đôi vợ chồng già. Hai nhân vật này được cho bố mẹ của nhân vật Gabriel Pasternak. 


Nhiều người đã đưa ra giả thuyết rằng cơ phó Andreas Lubitz đã xem Wild Tales và bắt chước để gây ra vụ rơi máy bay. Điều này khá hợp lý vì gần đây, bạn gái cũ của Lubitz trả lời trên tờ Bild rằng ngay khi nghe tin về vụ tai nạn, cô mới nhớ ra bạn trai cũ của mình từng nói rằng sẽ làm một điều gì đó "để thay đổi hệ thống" và "khiến mọi người nhớ đến" anh ta. Thêm vào đó, tuy Wild Tales sẽ bắt đầu trình chiếu tại UK trong vài ngày tới, nhưng bộ phim đã được chiếu tại Tây Ban Nha và Đức từ cách đây một năm, rất có khả năng Lubitz đã xem Wild Tales và bị ám ảnh bởi bộ phim này.


Qua Wild Tales, chúng ta có thể thấy có nhiều điểm tương đồng giữa Gabriel Pasternak và Andreas Lubitz. Từ việc những manh mối đầu tiên của họ đều được kể qua lời của bạn gái cũ của hai người. Cả hai đều phải đi điều trị tâm lý và mắc phải chứng trầm cảm. Ngay cả cách họ thực hiện kế hoạch tự sát trong phim và bằng chứng điều tra của vụ rơi máy bay cũng giống nhau đến kì lạ. 


Mặc dù phim được đánh giá rất cao khi rating khán giả dành cho bộ phim là 8.2/10 và điểm trên trang Rotten Tomatoes là 95% nhưng việc ra mắt của Wild Tales đã nhận được nhiều phản đối từ cộng đồng Twitter cũng như giới báo chí. Một trong những người phản đối dữ dội nhất chính là một công dân Anh có người thân là nạn nhân của vụ rơi máy bay Germanwings, anh cho rằng việc đi xem bộ phim này sau bi kịch trên là một điều không thể chấp nhận được và bộ phim phải bị cấm chiếu. Việc Wild Tales ra mắt là hoàn toàn vô tình vì sau Oscar 87, đây cũng chính là thời gian để các bộ phim nói tiếng nước ngoài được trình chiếu rộng rãi. Nhưng trong thời điểm hiện nay, khi mọi sự chú ý đang dồn về sự kiện Germanwings, việc ra mắt phim có thể được coi là không khôn ngoan và khá phản cảm.

(Nguồn: Daily Mail)