"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker

Quang Chúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/01/2015

Bộ phim hành động hình sự "Blackhat" của đạo diễn Michael Mann theo gót Taken 3, một quả bom xịt của 2015.

Sau quả bom xịt đầu năm 2015 là Taken 3, một bộ phim hành động hình sự tiếp theo mang tên Blackhat (Trùm Mũ Đen) ra mắt. Nhìn sơ qua danh sách đoàn làm phim, có thể thấy Blackhat là một bộ phim đầy hứa hẹn với một dàn diễn viên tài năng. Đó là Chris Hemsworth - nam tài tử nổi danh với vai diễn Thần Sấm trong loạt phim Thor The Avengers, hai diễn viên trẻ đẹp và tài năng của Trung Quốc: Vương Lực Hoành và Thang Duy. Và không thể nào bỏ qua được cái tên Michael Mann, người đã từng làm nên những bộ phim hành động – thriller kinh điển của Hollywood như: Heat (1995), The Insider (1999) hay Collateral (2004)… Cộng vào đó là một câu chuyện khá tiềm năng và hấp dẫn: một hacker sừng sỏ được đưa khỏi trại giam để giúp lực lượng cảnh sát của Mỹ và Trung Quốc tìm ra kẻ đã chủ mưu phá hoại hệ thống máy tính dẫn đến việc làm hỏng đồng thời các nhà máy hạt nhân tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Blackhat lại không thể nào đem tới cho người xem được những gì mà nó hứa hẹn.

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 1
Chris Hemsworth trong vai tay Hacker tai tiếng

Các nhà làm phim Hollywood và giới truyền thông thường thần tượng hóa nhân vật hacker lên một cách quá đà. Khán giả thường được thấy hacker là một kẻ giỏi giang đến mức siêu phàm, sở hữu một công việc thú vị hết sức đáng mơ ước. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Công việc của hacker tương tự như một coder (lập trình viên), tức phải ngồi liên tục trước màn hình máy tính để phân tích hệ thống, viết code. Thực sự, chuyện này hẳn chẳng thú vị gì, còn những điều khán giả hay thấy chỉ là thành quả của các hacker và họ đã được "ly kỳ hóa" lên gấp nhiều lần, lung linh hơn, nhiều màu sắc hơn thực tế.

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 2
Hacker trên phim ảnh đã bị thần thánh hóa quá mức?

Điểm khá khen cho Blackhat là phim thể hiện khá đúng nhiều khía cạnh về công việc này. Trong rất nhiều bộ phim trước đây, khả năng của các hacker được miêu tả hoành tráng khi họ có thể xâm nhập vào bất cứ hệ thống nào mà chỉ cần ngồi yên một chỗ trong phòng. Trong Blackhat, nhân vật chính đã phải dùng đến USB Flash để cài chương trình xâm nhập hay họ dùng những cửa sổ console để gõ mã lệnh và chỉ huy các chương trình (thay vì những hệ điều hành kì lạ và sặc sỡ thường thấy trong ở trong những bộ phim trước). Tuy không hẳn là mọi chi tiết đều đúng hoàn toàn (như cảnh thâm nhập quá dễ dàng vào hệ thống của NSA) nhưng đây là điểm rất đáng khen khi các nhà làm phim đã cố gắng tìm hiểu và đi sát với thực tế. Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật so với những bộ phim khác cùng chủ để về hacker đã không thể cứu được cục diện chung bởi Blackhat chứa quá nhiều điểm trừ.

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 3

Điểm đầu tiên phải nhắc đến là một kịch bản mà nhìn đâu cũng thấy có vấn đề, đặc biệt là ở việc xây dựng nhân vật. Chúng ta có Chris Hemsworth trong vai Nick Hathaway, một hacker bị kết án 15 năm tù vì liên tiếp gây ra những phi vụ trái pháp luật. Anh được FBI lôi ra khỏi trại giam vì là hy vọng duy nhất của họ để phá án. Là một nhân vật chính và đi kèm một hình hượng gần như hoàn hảo: đẹp trai, cao to vạm vỡ và là một tên tội phạm hết sức thông minh (hacker) nhưng rất đáng tiếc, ấn tượng mà Chris Hemsworth để lại là rất nhạt nhòa. Cho dù biên kịch đã cố gắng cho vào một số tình tiết nhằm buộc nhân vật của Hathaway phải đấu tranh nội tâm và thậm chí là kịch tính hơn và đẩy tới đường cùng nhưng tất cả đều không hiệu quả. 

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 4
Có lẽ Chris Hemsworth phù hợp với những cảnh hành động hơn là một Hacker

Điều tương tự xảy ra với các nhân vật còn lại, không một ai tạo nên điểm nhấn nào đáng chú ý xuyên suốt cả phim. Đã có anh hùng thì cũng phải có người đẹp. Trong phim, Thang Duy vào vai Liên, người trợ thủ cho cuộc điều tra của anh trai và sau đó nảy sinh tình cảm với Hathaway. Tuy nhiên, nhân vật này không đóng góp quá nhiều vào tiến trình chung của cốt truyện và hoàn toàn có thể bị thay thế hoặc bỏ đi. Mối liên kết giữa hai người khá lỏng lẻo, sự phát triển cảm xúc của họ quá nhanh và không làm người xem bị thuyết phục. Rất nhiều đoạn thoại thừa thãi thậm chí còn tạo cảm giác như cặp diễn viên phải gồng mình vô ích.

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 5
Thang Duy và Chris Hemsworth trong những cảnh rượt đuổi của phim

Tất nhiên, anh hùng phải đấu tranh chống lại kẻ ác. Tuy nhiên, tuyến nhân vật phản diện của phim cũng nhạt nhòa không kém. Thiệt hại khủng khiếp từ việc tấn công vào hệ thống máy tính của các nhà máy điện hạt nhân tưởng như là âm mưu của những kẻ khủng bố nguy hiểm nhưng sau đó hóa ra chỉ vì một mục đích khá ngớ ngẩn và không đúng logic. Kẻ thủ mưu đại ác chỉ hiện diện trong khoảng 20 phút cuối phim nhưng lại thể hiện sự chống trả yếu ớt và thậm chí có phần vô vọng. Một vài cảnh đấu súng và rượt đuổi đã tạo đôi chút không khí hồi hộp và căng thẳng nhưng không thể nào cứu vãn nổi nhịp phim chậm và kéo dài lê thê bởi liên tiếp những cuộc hội thoại mà không có điểm nhấn rõ rệt.

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 6
Một trường đoạn hành động hiếm hoi để giúp khán giả không... buồn ngủ

Michael Mann trở lại sau 6 năm kể từ Public Enemies và Chris Hemsworth đang tìm kiếm thành công mới để vượt qua cái bóng của Thor trong The Avengers tuy nhiên, bằng Blackhat, có vẻ như cả hai đã thất bại. Hy vọng rằng đây chỉ là điểm dừng tạm thời .

"Blackhat" - Thần sấm Thor không làm được Hacker 7
Đạo diễn Michael Mann và Chris Hemsworth

Blackhat (Trùm Mũ Đen) bắt đầu khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16 tháng 01 năm 2015.