Biên kịch "Kill Me Heal Me" xoay khán giả như chong chóng

Mi Mèo , Theo Trí Thức Trẻ 12:52 27/02/2015

Khán giả drama "Kill Me Heal Me" gần "phát điên" theo hai nhân vật chính khi biên kịch tài năng đã cố ý làm mọi tình huống gần như rối tung.

Có vẻ như biên kịch Kill Me Heal Me đã kịp làm một màn “rửa mắt” đầu năm cho khán giả và người hâm mộ, cả tập 15 và 16 vừa lên sóng hết đưa khán giả đến những tình tiết chỉ toàn nước mắt đến những sự thật "té ngửa". 

Trong tập 15, Do Hyun (Ji Sung) đã nhớ toàn bộ ký ức và phát hiện trong quá khứ, gia đình mình đã làm chuyện có lỗi với Ri Jin. Đồng thời, Ri On (Park Seo Joon) đã kể nguyên do gia đình Oh nhận nuôi Ri Jin, yêu cầu Do Hyun để em gái anh được tự do không phải đau khổ khi mọi việc phơi bày.

 

Người gây ra lỗi lầm này, không ai khác chính là mẹ của Do Hyun. Anh đã tìm gặp mẹ để hỏi rõ nguyên nhân và câu chuyện ngày xưa. Về phần Ri Jin, những ký ức lúc nhỏ của cô đã từ từ xuất hiện trở lại. Cô vẫn chưa nhớ hết được như Do Hyun, nhưng cô lờ mờ nhận ra đồ chơi mà cô được tặng lúc nhỏ, cũng xuất hiện trong phòng của anh. Tuy nhiên, cô vẫn luôn giữ thái độ lạc quan vui vẻ mỗi lúc bên cạnh Do Hyun.

Diễn xuất nhập tâm của Ji Sung đã khiến người xem không khỏi xót xa cho nhân vật Do Hyun
 

Cảnh Ri Jin an ủi Do Hyun đầy cảm động

Ri On biết chuyện Ri Jin bị bắt cóc, nhập viện. Quá lo lắng cho em mình, Ri On đã kể nguyên nhân gia đình họ Oh nhận nuôi Ri Jin. Đồng thời, anh muốn Do Hyun phải chia tay với em gái mình, tránh để khi mọi chuyện được nhớ lại và phơi bày, người đau khổ nhất sẽ là Ri Jin. Do Hyun đồng ý lời đề nghị của Ri On với điều kiện anh sẽ có một buổi hẹn hò với Ri Jin trước khi chia tay.

 


Cả Ri On lẫn Do Hyun đều không cầm được nước mắt vì nghĩ đến Ri Jin

Rating tập 15 theo AGB thống kê là 10.5% đã tăng lên trở lại so với tuần trước, bởi tập 14 phát sóng trúng ngay ngày Mùng 1 Tết. Thế nhưng, đối thủ được xem là “đáng gờm” của Kill Me Heal Me vừa lên sóng – Unkind Woman của đài KBS đã có khởi đầu rating ngoạn mục 9.1%, hứa hẹn sẽ gây bão cùng với Kill Me Heal Me. Trong khi Hyde, Jekyll, I lại vẫn xếp cuối với mức rating 5.6%.

Tập 16 vừa phát sóng tối qua, Ri Jin đã phải đối mặt với nỗi đau đến hai lần: lần đầu khi Do Hyun đột ngột chia tay, một lần nữa là khi đến nhà Do Hyun, cô vô tình nhìn phát hiện ba anh cũng chính là người hay đánh đập cô lúc ở dưới căn hầm tối. Thế nhưng, điều không thể ngờ nhất chính là cả Do Hyun và Ri Jin đã nhớ lại được tên thật của cô lúc nhỏ, trước khi về nhà họ Oh và lấy tên Oh Ri Jin.
 
 

Cảnh Ri Jin phát hiện ra kí ức bị mất

Như trong phần giới thiệu trước đó, khúc đầu tập 16 của Kill Me Heal Me chỉ là cảnh đi chơi rồi chia tay của hai nhân vật chính. Sau khi về nhà, Do Hyun chính thức “ốm tương tư” vì không được gặp người yêu nữa. Trong khi đó, Ri Jin lại bắt đầu tìm hiểu những chuyện rắc rối đã xảy ra với cô. 

 
 
Khán giả như “phát điên” theo hai nhân vật chính khi biên kịch đã cố ý làm mọi tình huống gần như rối tung. Không thể đoán được liệu Ri Jin và Do Hyun là anh em hay là mối quan hệ như thế nào? Đồng thời lúc này, mẹ hiện tại của Ri Jin mới kể cho cô biết mẹ ruột cô là bạn thân của bà. Mẹ Ri Jin đã gửi gắm cô cho bà và bà đã kịp mang cô đi, trước khi trận hỏa hoạn thiêu cháy tất cả.

 

Mẹ Oh đã để lại cho Ri Jin tất cả những kỷ vật do mẹ ruột cô để lại. Khi mở đến hình của mẹ thì Ri Jin và cả Do Hyun đều cùng nhớ ra tên của Ri Jin thật ra chính là... Cha Do Hyun. Vậy thì một trong những nhân cách còn lại của Do Hyun (Ji Sung) sẽ có một nhân cách là tên thật của anh. Trên các diễn đàn, khán giả và người hâm mộ đã dự đoán rằng có thể vì cái tên Cha Do Hyun sẽ là người thừa kế tập đoàn họ Cha, nên năm xưa đã có một sự sắp đặt tráo đổi tên, chỉ vì Ri Jin là con gái.
 
Biểu cảm của Ri Jin và Do Hyun khi biết được tên thật của Ri Jin chính là Cha Do Hyun
 

Ri Jin và Do Hyun nhận ra quá khứ liên quan đến nhau
  
Đón xem tập 17 Kill Me Heal Me sẽ phát sóng vào ngày thứ 4 tuần sau – 04/03/2015.