Bi (Rain) chính thức khởi kiện vì bị quỵt thù lao

TaurusW, Theo 12:00 11/04/2011

Sau khi các diễn viên của bộ phim "Fugitive: Plan B" bị quỵt thù lao thì hôm nay nam chính Bi Rain đã có động tĩnh đầu tiên về sự việc này. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Mới đây, anh chàng ca sỹ kiêm diễn viên mắt một mí Bi (Rain) đã đệ đơn lên tòa án tối cao Seoul chống lại công ty sản xuất độc lập của drama Fugitive: Plan B về số tiền thù lao chưa thanh toán cho anh. Theo Bi (Rain), công ty chế tác này đang nợ anh 396.000 USD (~ 8,3 tỷ đồng) tiền cát xê đóng vai chính trong phim.



Trong đơn kiện mà Bi gửi viết: “Hợp đồng của tôi với công ty sản xuất đã viết cụ thể rằng tôi sẽ nhận được 50.000 USD (~ 1 tỷ đồng) mỗi tập với tổng số 16 tập và được trả tiền thuế giá trị gia tăng sau đó. Nhưng tôi chỉ mới nhận được tiền lệ phí hợp đồng – 320.000 USD (~ 6,7 tỷ đồng) và thanh toán lần thứ 2 với cùng một số tiền. Nhưng tôi vẫn chưa được thanh toán khoản tiền 160.000 USD (~ 3,3 tỷ đồng) cũng như số tiền phụ trội của 4 tập được thêm, tổng số là 396.000 USD (~ 7.700 tỉ đồng)."


Drama hành động Fugitive: Plan B là một trong những dự án được đầu tư khá lớn vào năm ngoái, được quay tại các nước châu Á. Thêm vào đó, mặc dù bộ phim có rating không mấy thành công nhưng đã bán được bản quyền phát sóng cho khá nhiều nước. Nhưng sau khi kết thúc, bộ phim vướng phải rắc rối thanh toán thù lao cho diễn viên. 
Fugitive: Plan B

Năm ngoái, diễn viên Lee Na Young – nữ chính của bộ phim cho biết cô chưa nhận được một xu thù lao nào suốt mấy tháng quay phim. Tháng 12, công ty quản lý KeyEast của Lee Na Young đã đệ đơn kiện lên tòa án yêu cầu được thanh toán. Tại thời điểm đó, Bi (Rain) cho biết anh cũng mới chỉ nhận được một phần nhỏ trong số cát xê. 


Lee Na Young

Rain nói tiếp: “Tôi đã được yêu cầu đóng thêm các tập phụ nhưng lại không được trả tiền đầu tiên, tôi không muốn làm khán giả thất vọng nên đã không từ chối. Tôi đồng ý thêm tập và hoàn thành đến tập cuối cùng. Ngày hôm sau, tôi thậm chí đã nhận được bằng chứng sẽ thanh toán từ công ty, nhưng họ đã không giữ lời hứa."