Bất ngờ với phim teen Thái Lan

Yuri, Theo 00:00 21/08/2011

Đối thủ nặng ký mới của phim Hàn đấy nhá.

Trong những năm gần đây, phim Thái Lan, mà đặc biệt là dòng phim dành cho giới trẻ, đang dần trở nên thịnh hành không chỉ với khán giả trong nước. Điện ảnh Thái đang vươn vai mạnh mẽ, tiến rộng ra khu vực và Việt Nam chúng mình cũng chịu những ảnh hưởng đáng kể. Chúng mình cùng tìm hiểu qua những tựa phim teen xứ chùa vàng đã chinh phục khán giả nhé!

1. A Little Thing Called Love 

Nếu bạn là fan trung thành của truyện cổ tích với mô-típ công chúa + hoàng tử và lại đặc biệt kết những câu chuyện tình yêu “gà bông” của teen thì không nên chần chừ gì nữa, A Little Thing Called Love chính là bộ phim dành riêng cho bạn.


A Little Thing Called Love - siêu phẩm mùa hè dành cho tuổi teen

A Little Thing Called Love là câu chuyện kể về quá trình cưa đổ anh chàng hot boy Shone (Mario Maurer đóng) học cùng trường của cô nàng Nam (Pimchanok Lerwisetpibol đóng). Nhưng vấn đề khiến cho Nam không dám thổ lộ thẳng tình cảm với anh chàng chính là do tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Nam không xinh, nói thẳng ra là khá xấu, cô sở hữu làn da đen “nhẻm” và lúc nào cũng kè kè một cặp kính to bự trên mặt. Đã thế, thành tích học tập lại hoàn toàn “làng nhàng”. Tóm lại, Nam là một cô gái cực kỳ bình thường. 

Nam - “Vịt con xấu xí” trót đem lòng yêu “hoàng tử”

Trong khi đó, đối tượng “thầm thương trộm nhớ” của Nam - Shone - lại cực kỳ nổi bật. Là hot boy số 1 trong trường, anh chàng “đốn ngã” trái tim của vô vàn cô gái bằng vẻ đẹp trai “chết người” của mình. Không chỉ vậy, Shone còn là thành viên chủ chốt trong đội bóng đá của trường. 


Shone - hot boy số 1 trường trung học
 
Có lẽ Nam sẽ mãi che giấu tình cảm của mình đối với Shone nếu bên cạnh cô không có những người bạn thân thiết. Với sự động viên và giúp đỡ của họ, công cuộc thay đổi bản thân từ ngoại hình cho đến khả năng học tập của Nam chính thức bắt đầu. 





Vì tình yêu, Nam quyết tâm thay đổi bản thân mình

Có thể nói, A little Thing Called Love là một bộ phim cực kỳ ý nghĩa dành cho teen. Không chỉ đề cập đến những cảm xúc ngây thơ và trong sáng giữa hai nhân vật chính, bộ phim còn cho người xem thấy được sự đẹp đẽ của tình cảm bạn bè, của tình cảm thầy trò. Việc Shone vì giữ lời hứa với người bạn thân mà từ chối tình cảm của Nam hay việc Nam ngày đêm luyện tập làm đội trưởng đội trống để bảo vệ danh dự cho cô giáo đã tạo được những ấn tượng rất lớn đối với khán giả.






2. Suck Seed

Bạn đã bao giờ mong muốn được tham gia vào một ban nhạc trường học chỉ với mục đích “ghi điểm” trong mắt nàng chưa? Nếu có, hãy để các anh chàng tưng tửng trong Suck Seed làm “quân sư” cho nhé!   

Bộ phim cực teen, cực kute Suck Seed

Suck Seed là một bộ phim cực kỳ vui nhộn về 3 anh chàng quyết tâm chiếm được thiện cảm trong mắt các “người đẹp” của trường học. Thử hàng loạt chiêu độc đáo nhưng kết quả đến với các chàng lại không mấy khả quan: Tập trượt patin thì ngã “dập mông”, chơi yoyo thì bị nguyên quả yoyo bay thẳng vào đầu, đến khi chuyển sang tập nhảy thì lại khiến cho mọi người “chạy mất dép” vì điệu nhảy quá ư là “củ chuối”. 

Ba anh chàng chuối củ trong phim

“Tự tin thì vô hạn, nhưng năng lực thì... siêu cạn”, các chàng nhà ta quyết định thành lập ban nhạc với lý do “lãng xẹt”: Giờ là thời đại của các ban nhạc. Và một "thảm họa" đã ra đời. Chẳng có tí tẹo tài năng gì cộng thêm giọng ca rất ư... khủng khiếp, 3 ca sĩ nghiệp dư đã khiến cho khán giả phải khóc thét ngay từ lần đầu tiên. 

Ban nhạc thảm họa

Với dàn diễn viên trẻ, đẹp, nội dung lại cực kỳ hài hước và gần gũi với tuổi teen, bộ phim Suck Seed hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút giải trí đầy thú vị cho các bạn teen trong mùa hè này. 

3. The Love of Siam 

Có lẽ sẽ là một thiếu sót cực kỳ to lớn nếu không nhắc đến tên tuổi đã một thời làm mưa làm gió các rạp chiếu phim Thái Lan: The Love of Siam. Bộ phim không chỉ đình đám vì gắn liền với tên tuổi ngôi sao trẻ cực nổi tiếng hiện nay Mario Maurer (anh chàng P’Shone trong A Little Thing Called Love ở trên), mà còn bởi vì nó đề cập đến một đề tài khá là nhạy cảm: đồng tính.

 Bộ phim đình đám nhất năm 2007 - The Love of Siam

The Love of Siam là câu chuyện giữa hai chàng trai MewTong. Họ quen biết nhau từ thời niên thiếu. Sau khi có biến cố xảy ra trong gia đình, Tong cùng bố mẹ đã chuyển đi nơi khác. Sáu năm sau, hai người gặp lại nhau ở quảng trường Siam. Trong khi Mew giờ đã trở thành ca sĩ chính của nhóm nhạc teen August, Tong cũng có những tình cảm đặc biệt với cô bạn hot girl Donut. Và rồi một chuỗi bi kịch liên tiếp xảy ra khi mà Mew nhận ra mình yêu Tong, rằng chính Tong là nguồn cảm hứng của những bài hát về tình yêu của Mew.




Phim đề cập đến đề tài rất nhạy cảm: Đồng tính

Cho dù liên quan đến đề tài nhạy cảm, nhưng The Love of Siam vẫn thống trị các giải thưởng điện ảnh của Thái Lan vào năm 2007. Bộ phim đã giành được cúp vàng Phim hay nhất tại tất cả các giải thưởng điện ảnh toàn quốc. Dàn diễn viên trẻ trong phim, đặc biệt là Mario Maurer, đã đưa tên tuổi của mình ra khắp Châu Á sau thành công vang dội của The Love of Siam.

Hậu The Love of Siam, tên tuổi Mario nổi như cồn

Một trong những nguyên nhân khiến cho The Love of Siam thành công đến vậy chính là bởi thông điệp quá đẹp, quá ý nghĩa trong phim: "Sống là phải chấp nhận. Hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình, bạn sẽ tự cảm thấy hạnh phúc."

“Sống là phải chấp nhận” - Thông điệp đầy ý nghĩa của bộ phim

Mặc dù The Love of Siam là một phim rất hay và ý nghĩa, nhưng các bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi xem. Thứ nhất, phim đề cập thẳng thắn đến vấn đề giới tính tuổi teen. Thứ hai, sau khi xem phim rất có thể bạn sẽ mắc một hội chứng có tên gọi là "Hội chứng The Love of Siam" - một cảm giác buồn, cô đơn sẽ theo bạn trong nhiều ngày liền. Tuy nhiên, điều đó cũng chứng tỏ sự thành công rực rỡ của phim vì trước The Love of Siam, chỉ có duy nhất một phim làm được điều đó. Và đó chính là bộ phim Brokeback Moutain (giải Oscar 2006, Quả cầu vàng, Sư tử vàng - Liên hoan phim Venice).


Trước The Love of Siam, chỉ có duy nhất Brokeback Moutain
tạo ra hội chứng sau phim.