Băng Di: "Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của mình là với Chí Thiện"

Việt Nữ - Ảnh: Yoo Kiid, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 13/04/2012

"Tình khúc mùa thu" nhận được khá nhiều tình cảm từ khán giả truyền hình. Nhân bộ phim vừa mới kết thúc, chúng tớ đã gặp gỡ nữ diễn viên chính để nghe chị í tâm sự nhiều điều.

Chào Băng Di, phim truyền hình "Tình khúc mùa thu" của Di và Chí Thiện vừa kết thúc. Di có theo dõi chính mình trên TV không?

Tất nhiên rồi, Di theo dõi từ tập đầu tiên đến cuối cùng. Hôm tập 1 được phát sóng, Di còn tranh thủ kết thúc công việc sớm để về nhà xem phim cùng gia đình.



Cảm giác của chị thế nào khi "thưởng thức" thành quả của mình?

Cảm xúc trước nhất vẫn là hồp hộp. Di xem MV của mình thấy bình thường nhưng xem phim thì khác hẳn: hồi hộp rồi chuyển sang... ngộ ngộ, cuối cùng là buồn cười vì mình trong phim sao mà khác ngoài đời quá đi. Ngoài đời Di điệu lắm, hơi tưng tửng nữa, còn trong phim thì ra dáng “gái quê dịu dàng” lắm nha. (Cười)



Di tự chấm diễn xuất của mình bao nhiêu điểm?

Thôi, Di không dám tự chấm điểm chính mình đâu. Cảm nhận hay - dở của mỗi người khác nhau, Di vui vì mình đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn, còn phần nhận xét, chấm điểm xin phép nhờ khán giả.

Còn gia đình, bạn bè của Di thì sao, họ có nhận xét gì về diễn xuất của Di hoặc nhân vật trong phim của chị?

Di đóng phim nào gia đình cũng theo dõi đầy đủ, còn bạn bè tuy bận nhưng luôn dành thời giờ xem trên mạng hoặc mua đĩa. Người khó tính nhất có lẽ là mẹ và các anh chị trong công ty quản lý của Di. Mọi người luôn góp ý mỗi phân đoạn Di làm chưa tốt, để Di phấn đấu trong những phim sau. Bật mí nhé, ở công ty ngoài việc học thanh nhạc, vũ đạo, Di còn học cả diễn xuất nữa. Trong lớp học, nhiều lần Di diễn “đơ” và “lố” lắm. (Cười to)



Nhân vật Minh Trang của Băng Di trong "Tình khúc mùa thu" trải qua nhiều giai đoạn: từ một cô gái trẻ hồn nhiên; đến một người vợ trẻ cưới phải chồng "cà chớn", đau khổ vì chồng phản bội rồi cố gắng cứu vãn hôn nhân... Có thể nói đây là một vai khá phức tạp. Di nghĩ vì sao đạo diễn và đoàn phim lựa chọn một người chập chững đóng phim như mình đảm nhận?

Tình khúc mùa thu là phim đầu tiên Di thử sức diễn bi. Đạo diễn Trương Dũng đã chọn Di trong số các ứng cử viên bởi chú muốn cho Di một cơ hội thể hiện khả năng và cũng tin tưởng Di nữa. Trong thời gian quay, Di cũng học hỏi nhiều từ các tiền bối đi trước như chú Công Ninh, cô Minh Hạnh, Huỳnh Mai, các anh chị Thanh Trúc, Xuân Thùy, Khương Thịnh. Mọi người giúp đỡ và chỉ bảo Di rất nhiều, nhờ vậy mà diễn xuất của Di đã tiến bộ hẳn.



Việc hóa thân thành một "bà vợ trẻ" hẳn không dễ dàng với một cô nàng xì-tin như Băng Di. Di cảm thấy điều gì là khó khăn nhất khi nhập vai Minh Trang?

Minh Trang có một người cha mắc bệnh tâm thần. Trong gia đình, cô ấy rất đảm đang vì phải quán xuyến nhiều việc. Trong thực tế, Di vụng vô cùng. Trước khi quay, Di học kịch bản rất kỹ nhưng ngay cảnh đầu tiên đã bị "khớp". Đạo diễn khiển trách Di"diễn không giống một người biết chăm sóc bệnh nhân, cứ lóng nga lóng ngóng". Lúc đó, Di buồn muốn khóc nhưng không nản, cố gắng học và kết quả thì các bạn đã thấy trong phim rồi đấy, Di làm mọi việc "có vẻ" rất thành thạo đúng không nè? (Cười)



Minh Trang và Băng Di giống và khác nhau như thế nào?

Điểm giống nhau lớn nhất có lẽ là tình yêu dành cho gia đình. Với Minh TrangDi, gia đình đều rất quan trọng. Ngoài ra thì hết rồi, tính tình Minh Trang hoàn toàn trái ngược với Băng Di.

Diễn yêu với "người yêu tin đồn" Chí Thiện, Băng Di có cảm xúc lạ gì không nhỉ?

(Cười to) Lạ lắm lắm luôn! Vì trong phim hai đứa có những cảnh khá "tình củm", trong khi ngoài đời thì giỡn rần rần. Tính Di nghịch như con trai nên Di Thiện thường nói với nhau “tụi mình giống hai thằng bạn ghê”, vậy mà lên phim phải dịu dàng, nhẹ nhàng với nhau. Mỗi khi diễn cảnh "tình củm" với Thiện thì hai đứa đều nhịn cười, đạo diễn vừa hô "cắt" thì ngay lập tức cả hai nhìn nhau, cười sặc sụa. Nhưng đằng sau mắc cười là mắc... cỡ, diễn xong thường đơ hết vài tiếng rồi mới có thể giỡn rần rần như thường. Bật mí tiếp, nụ hôn với Thiện trong phim này là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Di đó!



Giữa hai người có kỷ niệm đáng nhớ nào trong thời gian quay phim?

Con của DiThiện trong phim là một nhóc cực kỳ quấn quýt ba mình. Có một cảnh mà theo kịch bản thì khi Di vừa ẵm em bé khỏi tay Thiện, em bé sẽ khóc. Nhưng hài một nỗi, khi Thiện ẵm thì bé khóc quá trời, nhưng chuyển sang Di thì bé nín ngay. Cô Huỳnh Mai - "mẹ chồng" Di nói: “Sao con trông trẻ con giỏi vậy? Giống như là mẹ thật luôn đó!”.

Cảm ơn Băng Di đã chia sẻ những điều thú vị!