"Bạch Tuyết" Lily Collins bị "lớ lờ lơ" với poster kém đẹp

Haylee, Theo 12:00 22/12/2011

Chịu chung "thảm cảnh" với nàng kiều nữ "Abduction" là bộ phim mới của người đẹp "In Time".

Mở màn với đầu tuần hỗn loạn bởi "bom tấn" The Dark Knight Rises đột ngột tung "hàng" nóng, các siêu phẩm khác cũng thi nhau khiến khán giả phải lao đao với màn "mưa rào" poster tiếp theo. Tuy nhiên, cơn mưa này được dự đoán không gây nên bất cứ trận lụt nào khi phần lớn người hâm mộ đều khá dửng dưng với những ấn phẩm được nhà sản xuất dày công chọn lựa để công bố kia. Điều khiến dân tình chán nản nằm ở chỗ, các áp-phích được mong chờ này chẳng có gì đặc biệt và thu hút nên không lạ khi chúng đều ngậm ngùi "ăn đạn" của cộng đồng mạng.

1. Mirror Mirror

Relativity Media liên tục thể hiện sự "cá đuối" trong phiên bản Bạch Tuyết của mình khi không thể đọ lại Snow White and the Huntsman trong cả hai mảng: poster và trailer. Vận xui có thể sẽ tiếp tục bám đuôi người đẹp của Abduction - Lily Collins - khi áp phích chính thức của bộ phim chỉ mới giới thiệu vài giờ đã bị người xem chê là tầm thường và chẳng có điểm gì đặc sắc.




Poster của "Mirror Mirror"

Dù nhân vật chính là nàng Bạch Tuyết nhưng nhà sản xuất lại ưu ái "Người đàn bà đẹp" Julia Roberts hơn hẳn. Sở hữu riêng cho mình một áp-phích, lấn lướt sang cả phần của con ghẻ, xem ra nhân vật chính của Mirror Mirror là hoàng hậu chứ không phải nàng công chúa xinh đẹp nữa. Mái tóc đen như gỗ mun tuyệt vời của Bạch Tuyết thì chẳng thấy đâu mà thay vào đó là phiên bản "remix" nhưng vẫn không thể chinh phục được bất cứ ai xem nó. Bên cạnh đó, nụ cười của Lily Collins bị chê là vô hồn.



Để tránh bị so sánh với phiên bản của "Bạch Tuyết" Kristen Stewart, Mirror Mirror đã chọn giải pháp an toàn: công chiếu trước hẳn ba tháng và chính thức ra rạp vào 16/03/2012. Thế nhưng, lượng khán giả quan tâm đến tác phẩm này ngày càng đi theo chiều hướng giảm dần đều.

2. Gone

Bị khán giả "lớ lờ lơ" giống trường hợp Mirror Mirror là bộ phim mới nhất do kiều nữ "In time" - Amanda Seyfried thủ vai chính. Gone thậm chí còn "thảm" hơn vì ngay từ lúc bắt đầu dự án, tác phẩm đã không được dân tình quan tâm. Phần lớn mọi người đều phát nản với những tác phẩm "ăn liền" mà nữ diễn viên này góp mặt.



Poster trên nhận được lượng "dislike" cao ngất từ phía cộng đồng mạng. Thậm chí nhiều người còn "xem mặt bắt hình dong", cho rằng nội dung bộ phim cũng sẽ nhạt nhẽo và buồn tẻ chẳng khác gì ấn phẩm mới được công bố trên: "Đây là tấm áp-phích xấu nhất mà tôi xem gần đây", "Tôi đã phát mệt với những bộ phim mà Amanda thủ vai chính", "Chẳng có điểm gì thu hút và đặc biệt ở poster này cả, tôi sẽ bỏ qua luôn bộ phim này"...


Gone sẽ ra rạp vào ngày 24/02/2012. Phim do đạo diễn Heitor Dhalia thực hiện.

3. 21 Jump Street

Đến với 21 Jump Street, Channing Tatum quay ngoắt 360 độ từ hình tượng chàng trai suýt mất vợ trong The Vow sang "cớm" chìm. Sánh vai bên Jonah Hill, cả hai nhận nhiệm vụ điều tra tại một trường cấp ba. Để trà trộn trót lọt, họ phải giả trang thành những học sinh trung học bình thường. Dựa theo series cùng tên ra mắt từ năm 1987 đến năm 1991, tác phẩm nhận được phản hồi tích cực từ phía người xem. Bật mí bên lề, nam diễn viên gốc Việt Dustin Nguyễn cũng từng tham gia vào series phim này.


Poster chính thức của "21 Jump Street"

Trái ngược với thành công kể trên, 21 Jump Street phiên bản màn ảnh rộng lại "lầm lỡ" tung poster kém đẹp. Rất đầu tư cho hai chàng nam chính hòa mình vào dạ tiệc mang đậm nét "học sinh" nhưng ý tưởng này chẳng cứu vãn cho hình ảnh trên được lấy một lời khen: "Tôi đã mong chờ hơn thế. Tuy nhiên, áp-phích này trông thật nhàm chán" - Một khán giả cho biết.










Một vài hình ảnh hậu trường

21 Jump Street sẽ ra rạp vào ngày 16/03/2012. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Phil Lord, Chris Miller cùng dàn sao: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube, Brie Larson, Dave Franco, Rob Riggle, DeRay Davis, Jake M. Johnson.

4. The Devil Inside

Được kỳ vọng sẽ "ăn nên làm ra" như Paranormal Activities, Paramount hí hửng thực hiện The Devil Inside và không quên "khoe" poster. Tuy dựa trên tiêu chí "đơn giản mà vẫn sởn tóc gáy" nhưng xem ra với phiên bản ăn theo này, nhà sản xuất phải suy ngẫm lại và thiết kế một poster khác nếu không muốn bị "ném đá".


Poster của "The Devil Inside"

Với hình ảnh một bà sơ cùng đôi mắt trắng đục, khán giả nhận xét hiệu ứng này còn kém xa những gì mà Paranormal Activities giới thiệu. Điều khiến họ thấy thu hút nhất lại nằm ở hai câu tít: Inspired by true eventsNo Soul is safe. Một vài người còn mỉa mai, họ thấy rùng mình và nhận ra đó là một bộ phim kinh dị khi đọc hai dòng trên còn hơn nhìn vào nhân vật chính của tấm poster. Chỉ có một số ít khán giả "gan thỏ đế" thì mới cho rằng, càng nhìn áp-phích lại càng thấy lạnh gáy hơn bao giờ hết.



The Devil Inside sẽ ra mắt vào ngày 06/01/2012 tại Mỹ.