"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/11/2014

Gặp lại "bà nội bá đạo" của "Vừa đi vừa khóc" trong một vai diễn cũng bá đạo không kém trong "Cú hích trên không", nhưng lần này là bà ngoại.

Sau vai diễn trong Vừa đi vừa khóc, NSƯT Lê Thiện gắn liền với biệt danh "bà nội bá đạo" và chiếm được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong bộ phim truyền hình mới: Cú hích trên không, bà tiếp tục phát huy hình tượng "bá đạo", nhưng lần này bà nội đã thành bà ngoại - một bà ngoại bá đạo không kém. Để minh chứng cho sự bá đạo của ngoại, đoàn phim đã chia sẻ với chúng tôi đoạn clip và ảnh hậu trường cảnh ngoại tay không bắt cướp trong phim. Dù chỉ là vai phụ nhưng nhân vật Bà Năm – bà ngoại của Luân (Vũ Tuấn Việt) - do NSƯT Lê Thiện đảm nhận được khán giả vô cùng yêu mến vì đem đến nhiều tiếng cười lẫn những bài học ý nghĩa.


"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo 1

"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo 2
Bà nội bá đạo nay đã thành bà ngoại bá đạo tay không bắt cướp trên đường

Có thể nói nghệ sĩ Lê Thiện là "người trẻ" của làng điện ảnh, bởi dù tham gia nghệ thuật đã hơn nửa cuộc đời (60 năm), nhưng cải lương mới là "cái nghiệp" chính của bà. Chỉ mới bắt đầu bén duyên với điện ảnh, nhưng với kinh nghiệm cùng cái tâm trong nghề, NSƯT Lê Thiện đã tạo được tiếng vang lớn cho giới trẻ bởi hình tượng những người bà vô cùng gần gũi.

"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo 3

Ở tuổi lục tuần, NSƯT Lê Thiện hiểu rõ được sức khỏe của mình ra sao. Chính vì vậy, rất khó để bà nhận lời một vai diễn nào. Tâm sự với phóng viên, NSƯT Lê Thiện cho biết mình rất thích, rất hào hứng khi tham gia vào vai một bà ngoại ở tỉnh nghèo miền Trung dẫn cháu lên Sài Gòn học đại học. Đơn giản bởi NSƯT Lê Thiện vốn là một người con của mảnh đất miền Trung khô cằn. Khi tham gia vào phim, bà dường như có cơ hội được hòa mình vào cuộc sống của chính quê hương mình, nơi NSƯT Lê Thiện đã sống, đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Chính vì vậy, khi nào có thể bà đều thêm những chi tiết, những câu thoại đặc trưng của quê mình để làm rõ tính cách và số phận nhân vật.

Nếu ai đã từng làm việc với NSƯT Lê Thiện đều thấy được bà là số ít diễn viên thường xuyên có những "chiêu trò" trong diễn xuất. Dù là vai lớn hay vai nhỏ bà đều cố gắng tạo những điểm riêng để thu hút khán giả. 

"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo 4

Kỷ niệm không thể quên được khi tham gia Cú hích trên không của bà là lúc rượt đuổi và bắt cướp ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Khi được đạo diễn Hồng Ngân yêu cầu thực hiện cảnh này, đa số các thành viên trong ê-kíp đều lắc đầu vì cho rằng NSƯT Lê Thiện đã lớn tuổi. Tuy nhiên với bản lĩnh của người nghệ sĩ lão làng, và ít ai biết rằng xuất thân của bà là người Bình Định nên rất giỏi võ. Sau khi quay xong ai nấy đều thán phục. Tuy nhiên, do chưa hợp ý với "tên cướp nghiệp dư" nên đầu gối của bà va chạm bị thương trong lúc diễn. Dù chân đang chảy máu, nhưng NSƯT Lê Thiện vẫn quyết định không nản chí để thực hiện lại vài lần nhằm đem lại những khung hình đẹp nhất.

"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo 5

"Thêm một kỷ niệm nữa là phân cảnh bà ngoại Luân té trong nhà tắm, nhiều thành viên trong đoàn đã phát hoảng vì tưởng bà té thật. Ai ngờ đó chỉ là cảnh diễn thôi" – NSƯT Lê Thiện chia sẻ.

"Bà nội bá đạo" tay không bắt cướp cực... bá đạo 6

Qua bộ phim Cú hích trên không, NSƯT Lê Thiện đặt rất nhiều tâm tư nguyện vọng. Trong phim này, bà ngoại chỉ nói với cháu ngoại 1 điều: "Làm gì làm, mi vô Sài Gòn mi học, phải cố gắng, bà hi vọng mi sẽ trở về quê mình, và nơi đó sẽ là nơi đón mi, trân trọng mi. Cả bao nhiêu năm, từ bé cho tới bây giờ  mi chuyện đựng, chuyện khó, chịu nhọc, nhớ không được xao nhãng, lấy kiến thức về cho quê hương của mình". "Đó là lời của nhân vật đồng thời là lời của bà muốn nói với giới trẻ bây giờ. Tôi thèm về lại quê mình, vẫn thích khoai lang lùi trong bếp tro" - nghệ sĩ cười hiền hậu nói.