Ba chàng lính ngự lâm: Khi bom tấn gặp "vận xui"

Mèo 3 Chân, Theo 10:02 23/10/2011

Bộ phim không thể trở thành tác phẩm đáng xem nhất tuần vì bị cạnh tranh với những ba đối thủ “gây bất ngờ”.

Ba chàng lính ngự lâm (The Three Musketeers) rõ ràng đã gặp vận xui lớn khi đến Việt Nam trong dịp này. Dù được coi là quả bom bự nhất ra mắt trong tuần nhưng bộ phim lại không tạo nên cơn sốt mà đáng lý ra nó sẽ nhận được.



Có tới 3 đối thủ cạnh tranh “miếng bánh” khán giả với Ba chàng lính ngự lâm. Thứ nhất phải kể đến Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt. Tuy ra mắt từ ngày 14/10 nhưng cơn sốt phim đồng tính Việt chưa thể chấm dứt nhanh đến thế. Với việc nhận được sự ủng hộ không thể hoàn hảo hơn từ cả khán giả đã xem phim lẫn các nhà phê bình, Hot Boy Nổi Loạn là thế lực khiến Ba chàng lính ngự lâm vất vả chống đỡ.



Trong khi đó, đối thủ cùng thuộc dòng phim giải trí là Tay đấm thép (Real Steel) lại tạo nên bất ngờ bởi nội dung lắng đọng, đánh tan những định kiến về phim giải trí chỉ để thỏa mãn thị giác. Còn tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật Người giúp việc (The Help) thì không cần bàn cãi về khả năng chinh phục khán giả của mình. Tuy không phải là lựa chọn đầu tiên của người xem nhưng chắc chắn, Người giúp việc sẽ bám rễ cảm xúc trong trái tim bất cứ ai bước vào rạp bởi giá trị nhân văn sâu sắc.


Thật tiếc là tác phẩm Việt Cảm Hứng Hoàn Hảo bất ngờ hoãn công chiếu vào phút cuối cùng nên Ba chàng lính ngự lâm phải “ngậm ngùi” đứng cuối bảng đánh giá “phim hay trong tuần” của giới chuyên môn ở Việt Nam. Tuy nhiên, với đối tượng khán giả chỉ muốn “xem cho sướng mắt” thì dĩ nhiên, Ba chàng lính ngự lâm phải là số một.



Tên tuổi đạo diễn Paul W.S. Anderson là dấu triện kiểm chứng cho cái gọi là “khả năng thỏa mãn thị giác” của Ba chàng lính ngự lâm. Ngài Anderson là một tên tuổi lớn của điện ảnh Hollywood với những tựa phim hành động đình đám và mang “số nhiều” như Death Race, Resident Evil. Và bộ phim mới nhất vẫn khẳng định “bản chất Paul” rõ mồn một: những cảnh toàn được quay theo góc thẳng đứng (góc mắt chim) để khoe sự bề thế; những thước phim quay chậm (slow motion) luôn nhắm vào những phân đoạn hành động siêu đẹp; kết thúc mở cực kỳ hoành tráng gợi ý cho phần tiếp theo không kém phần hấp dẫn.



Đối với Ba chàng lính ngự lâm, những dấu ấn này càng rõ ràng hơn bao giờ hết bởi câu chuyện thời phong kiến châu Âu thế kỷ 17 mang đến một nền tảng tuyệt vời cho đạo diễn Paul W.S. Anderson trổ tài. Thành Vience, Paris hay London thời vua Louis XIII của Pháp hiện lên trong phim với sắc vàng sang trọng, bên cạnh đó là chất nhung đỏ và những màu xanh rêu, màu lam ngọc, màu tím nhung... quyền quý trên trang phục của các nhân vật. Những nhiệm vụ đột nhập và trộm cắp bản thiết kế của Leonardo de Vinci hay vòng ngọc nữ hoàng, những trận đấu kiếm 1 chọi 10 hay màn đối đầu giữa hai con thuyền bay bằng khinh khí cầu giữa bầu trời chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thể hiện kỹ xảo CGI tuyệt đỉnh, nhất là khi nó được cặp kính 3D hỗ trợ.



Trong bối cảnh huy hoàng đó, câu chuyện về những người anh hùng diễn ra với nhịp điệu nhanh, dồn dập. Đây là phong cách làm phim rất hiện đại mà đạo diễn Anderson đã hứa mang lại cho bộ phim đầy chất cổ điển này. Ngoài ra, tính hiện đại còn được thể hiện qua chuỗi nhân vật xuất hiện trong phim: ai cũng có cho mình một góc riêng của câu chuyện.



Đó là chàng trai trẻ D’Artagnan (Logan Lerman) với khát khao phiêu lưu và khẳng định mình, nhất là trong con mắt người đẹp Constance (Gabriella Wilde). Đó là ba chàng lính ngự lâm huyền thoại Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson), Aramis (Luke Evans) tìm lại chính mình trong những trận chiến đấu. Đó là Hồng y giáo chủ Richelieu (Christoph Waltz) với tham vọng thống trị nước Pháp. Đó là Công tước Buckingham (Orlando Bloom) đầy kiêu hãnh và gian xảo, luôn muốn thể hiện cái tôi to hơn người khác. Đó là vua Louis XIII (Freddie Fox) trẻ con, luôn mải miết trong cuộc chạy đua thời trang với gã quý tộc Anh quốc và tình yêu ngây ngô dành cho hoàng hậu. Đó là quý cô thâm hiểm Milady de Winter (Miila Jovovich), một điệp viên hai mang luôn làm theo những gì mình thích.


Paul W.S. Anderson luôn dành những ưu ái đặc biệt cho người vợ của mình - Milla Jovovich. Thế nên trong Ba chàng lính ngự lâm, vai diễn của cô trở thành chìa khóa then chốt cho mọi chuyện thay vì là nhân vật chính D’Artagnan hay 3 huyền thoại lính ngự lâm. Kéo theo đó, tuyến nhân vật phụ của Orlando Bloom hay Freddie Fox để lại nhiều cảm tình hơn dàn diễn viên chính.



Có thể nói, yếu tố chính phụ đảo chiều kể trên là một điểm trừ “nho nhỏ” trong kịch bản của Ba chàng lính ngự lâm. Có điều, cái “nhỏ” đó lại dẫn đến một hệ quả “to đùng” là nó làm mất đi chất anh hùng ca của nguyên tác tiểu thuyết. Điều này không làm hỏng sức hút của tác phẩm khi bạn theo dõi nhưng khiến cho bộ phim không để lại nhiều dấu ấn trong trái tim người bước ra khỏi rạp. Vẫn có thể khẳng định rằng Ba chàng lính ngự lâm là một bộ phim hay và đáp ứng được nhu cầu giải trí của phần đông khán giả. Có điều, bộ phim chắc chắn không thể trở thành huyền thoại và có được sức sống trường tồn như câu chuyện của Alexandre Dumas.


Đạo diễn: Paul S.W. Anderson
Diễn viên: Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Freddie Fox
Thể loại: Chuyển thể / Phiêu lưu / Hành động / Lãng mạn
Phân loại: 

Đánh giá: