Attack on Titan phần 2 - Sự tiếp nối hụt hẫng của một câu chuyện tiềm năng

Lý Cơ Hân - Lim Dim, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 21/10/2015

So với những gì phần 1 đã mở ra, "Attack on Titan" phần 2 để lại trong lòng người hâm mộ nhiều sự thất vọng không đáng có.

Attack on Titan phiên bản live-action của đạo diễn Shinji Higuchi được chuyển thể dựa theo bộ truyện tranh cùng tên rất nổi tiếng của tác giả Isayama Hajime. Trong năm 2014 và nửa đầu năm 2015, bộ truyện này có doanh số bán ra rất cao ở Nhật Bản, chỉ đứng sau manga One Piece. Bên cạnh đó, phần phim hoạt hình ăn theo cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía fan hâm mộ. Đây là lý do mà nhiều người đã đặt nhiều niềm tin vào bản live-action này.

Phần một chọn hướng đi khá táo bạo khi làm khác với nguyên tác gốc từ việc thay đổi tình tiết lẫn bỏ đi một số nhân vật chính. Dù gây nhiều tranh cãi, nhưng đây vẫn là một bản chuyển thể hấp dẫn và gợi tính tò mò. Tuy nhiên, Attack on Titan phần 2 lại không là cầu nối gắn kết được sự hấp dẫn đó.

attack-on-titan-live-action-movie-cast-4909e

Sau khi biến thành Titan ở phần một, Eren đã tiêu diệt được kha khá lũ Titan xung quanh và giải vây cho đồng đội của mình. Nhưng do hoàn toàn mất kiểm soát, Eren vẫn tiếp tục tấn công các bạn của mình, kể cả đó là Mikasa hay Armin đi nữa. Phần phim thứ hai mở đầu với cảnh Eren bị bắt giữ và trói chặt bởi đội quân của loài người. Không một ai đứng ngoài Armin đứng ra bảo vệ cho Eren, cậu bị đại tướng Kubal tuyên án tử hình vì có thể biến thành Titan và gây nguy hiểm cho loài người. Khác với trong truyện là Eren được xét xử trước hội đồng và sau đó gia nhập đội trinh sát để tập kiểm soát năng lực Titan của mình. Ngay trước khi bị xử tử, Eren được một tên Titan "đặc biệt" bắt cóc. 

Cũng từ thời điểm này, phim tiết lộ thêm cho người xem lý do Eren có thể biến thành Titan, nguồn gốc của Titan cùng những toan tính chính trị. Những chi tiết mới này đã phần nào giải thích điều vô lý và khó hiểu ở phần phim thứ nhất. Chẳng hạn như lý do tại sao anh chàng Shikishima lại ung dung đứng trên tòa nhà cao chứng kiến đồng loại "vật lộn" với lũ Titan.

Eren_Titan_form_live_action-213f9
“Attack on Titan phần 2” tiết lộ lý do tại sao Eren có thể biến thành Titan 

Hình ảnh, âm thanh lại tiếp tục là điểm nhấn ấn tượng trong phim. Nếu như ở phần một, tạo hình của đạo binh Titan gớm ghiếc khiến người xem nổi da gà thì ở phần hai, số lượng Titan xuất hiện được giảm thiểu nhưng được thay vào đó là những con Titan "đặc biệt" với kích thước khổng lồ và sức mạnh vô biên. Bên cạnh đó, tông màu tối tăm lạnh lẽo của phần một đã được thay bằng những mảng màu tươi sáng hơn. Những góc quay "cận cảnh" rung lắc được thay bằng những "cảnh toàn" rộng lớn, giúp người xem chiêm ngưỡng được sự hoành tráng trong mỗi trận đánh giữa các Titan. Đây thực sự là một điểm cộng lớn trong phần hai này.

img_201508091735394604-a296c
Bên cạnh cuộc chiến giữa loài người và Titan, cuộc chiến giữa các đại Titan cũng vô cùng hấp dẫn 

Trong phần này, tâm lý của các nhân vật được làm rõ hơn. Tuy nhiên, vai trò của các nhân vật bị thay đổi khi chính thành phụ và phụ thì thành chính. Người xem biết đến nhân vật Shikishima (Hiromi Hasegawa) như một thay thế cho đội trưởng Levi, một nhân vật phụ và với thời lượng xuất hiện không nhiều trong phần một. Nhưng trong phần thứ hai, anh nắm một vai trò cực kì then chốt và làm thay đổi toàn bộ cục diện của câu chuyện. Tuy nhiên, tạo hình lập dị hay những câu thoại khó hiểu của anh vẫn không chiếm được nhiều cảm tình từ người xem.

img_201508091732583873-4abe2

Hai mắt xích quan trọng trong tuyến nhân vật chính là Armin và Mikasa thì lại trở thành "siêu phụ" và gây thất vọng. Ở phần một, Armin chỉ có mỗi nhiệm vụ dọn đường cho Eren biến hình. Nhưng sang phần hai, anh giữ đúng vai trò quân sư, dù cho những ý kiến của anh đa phần đều khiến đồng đội… đổ máu và diễn xuất của Kanata Hongo vẫn “đơ” như trước. 

Như đã biết, Mikasa là nhân vật khác với nguyên tác nhất. Cô gái trong bộ ba vốn dĩ mạnh mẽ và có những kỹ năng diệt Titan thượng thừa, giờ đây lại yếu đuối đến ngỡ ngàng. Quan trọng là tình cảm cô dành cho Eren không chắc chắn. Ngoại trừ giữ lại chiếc khăn choàng mà Eren đã tặng cô ở phần phim trước, Mikasa chẳng thể hiện cô yêu thương Eren là mấy. Vai diễn của siêu mẫu Kiko Mizuhara làm người xem nhớ đến với vẻ ngoài xinh xắn nhiều hơn là diễn xuất của cô.

9NB9q5h-a35b9
Armin và Miksa - Hai bình phong di động trong phim

Nhân vật nổi trội duy nhất trong phim là Eren. Do Haruma Miura đảm nhận, Eren trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi với khả năng của bản thân, tức giận vì bị loài người xem như kẻ thù, bẽ bàng khi phát hiện ra sự thật và cuối cùng là kiên định cho những điều mình tin tưởng. Điểm thú vị ở nhân vật Eren còn là câu thoại “Tôi thà chọn tự do ở địa ngục còn hơn làm nộ lệ ở thiên đàng” khiến người xem có chút liên tưởng đến nhân vật Teddy Daniels của Leonardo DiCaprio trong Shutter Island (2010). 

Nhân vật gây ấn tượng tiếp theo là đội trưởng Hanz, người mạnh nhất nhân loại Shikishima và “cô nàng khoai tây” Sasha. Vai trò chính của Hanz (Satomi Ishihara) là gây cười cho khán giả. Mỗi khi Hanz phát hiện ra món đồ nào mới là y như rằng biểu cảm khó đỡ của cô sẽ khiến cho người xem bật cười. 

the-real-reason-why-attack-on-titan-live-action-movie-does-not-feature-the-most-popular-character-2f729
Eren - Điểm sáng duy nhất trong dàn diễn viên

Bên cạnh diễn xuất chưa thuyết phục của một số diễn viên, Attack on Titan phần 2 mắc lỗi y hệt phần phim trước. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, người xem chưa kịp phấn khích thì những cảnh quay khác đã ập đến. Điểm hạn chế tiếp theo chính là yếu tố bất ngờ trong phần phim này chưa thể thỏa mãn khán giả. Phần giải thích cho những khúc mắc được làm một cách khá dễ dãi, cốt chỉ để tua nhanh cho đến đoạn đại chiến cuối cùng trong phim. 

Một trong những yếu tố làm cho live-action của Attack on Titan trở nên hấp dẫn là việc phim đã làm tốt tính nhân văn thông qua những nhân vật phụ, làm người xem cảm thông với số phận của loài người nhỏ bé trong cuộc chiến dai dẳng với đám Titan khát máu. Đáng tiếc thay, điều này bị lược bỏ hoàn toàn trong phần 2. Như một hệ quả, sự liên hệ giữa tuyến nhân vật chính với thế giới trong Attack on Titan bị cắt cụt, làm cho những câu thoại đầy triết lý trong phim trở nên giả tạo và khiên cưỡng. Cho đến khi hết phim, người xem vẫn không khỏi hụt hẫng khi rất nhiều vấn đề mà phần phim thứ hai này đã nêu ra nhưng không làm cho tới nơi tới chốn.

Phần phim đầu đã mở ra một tuyến nội dung đầy tiềm năng. Nhưng với nội dung hời hợt, phần 2 này là một tiếp nối đầy thất vọng. Cũng không quá khi nói rằng các nhà làm phim hoàn toàn có thể dồn hai phần phim này thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Attack on Titan phần 2 đang được khởi chiếu trên toàn quốc.