Anh hùng, mỹ nhân của "Thiên mệnh anh hùng" thi nhau... kể khổ

Bài & Ảnh: Việt Nữ, Theo 00:00 13/12/2011

Bộ phim điện ảnh dã sử đang cực hot sau khi <a href="http://kenh14.vn/c63/20111124052812252/ngo-ngang-voi-nhung-canh-quay-thien-menh-anh-hung-depthoiroi.chn" target="_blank">tung trailer hoành tráng</a> vừa tổ chức họp báo đóng máy để tiến vào giai đoạn hậu kỳ.

Ngày 12/12/2011, đoàn phim Thiên mệnh anh hùng đã tổ chức họp mặt thân mật với báo chí, chính thức khép lại quá trình "trầy trật" quay hình từ Nam ra Bắc suốt 6 tháng vừa qua. Nhà văn Bùi Anh Tấn, đạo diễn Victor Vũ, dàn diễn viên trong phim: Minh Thuận, Huỳnh Đông, Midu, Khương Ngọc, Vân Trang, Kim Hiền..., Johnny Trí Nguyễn - "sư phụ" dạy võ công cho các "anh hùng" và đại diện các nhà sản xuất đều có mặt đầy đủ. Mọi người cùng ăn mừng thành quả tạm thời và khởi động sẵn sàng cho chặng đua kế tiếp đến ngày công chiếu (Tết 2012).


Dàn diễn viên trong phim tươi roi rói vì quãng thời gian quay hình cực khổ đã kết thúc.


Đạo diễn Victor Vũ.


Midu cực sexy!


Kim Hiền giản dị, tươi tắn.


"Thái hậu" Vân Trang trẻ lại rồi nè!


Khương Ngọc cũng đã trở về nguyên dạng - hai mắt sáng ngời.


Johnny Trí Nguyễn đến chung vui cùng các "đệ tử" của mình. 
Trông anh ấy và Midu cũng đẹp đôi quá đi chứ!


"Nàng Hoa Hạ" Kim Hiền và "sư phụ" Minh Thuận.


Ngay cả "kẻ thù" Khương Ngọc cũng thành bạn của Kim Hiền luôn.

Tại buổi họp báo, chúng tớ còn được các diễn viên trong phim chia sẻ những kỷ niệm, cảm nhận hết sức thú vị và chân thật nữa đấy!

Midu khoe rằng sau khi tham gia Thiện mệnh anh hùng, chị ấy sắp "đủ tiêu chuẩn" làm hiệp nữ thật luôn rồi! Bởi vì tất cả các kỹ năng Midu thể hiện trong phim như cưỡi ngựa, đánh kiếm... chị ấy đều nghiêm túc học thật. Bây giờ, Midu có thể cưỡi ngựa, thậm chí phi thẳng ra... đường phố Sài Gòn luôn í!


Midu đã sẵn sàng trở thành nữ hiệp thực thụ.

Chưa hết, Midu còn tự hào bật mí với chúng tớ rằng trong phim, chị ấy chỉ nhờ người đóng thế đúng một cảnh duy nhất thôi. Thú vị là đó chẳng phải cảnh hành động gì hết, chỉ là cảnh đứng trên đỉnh một tòa tháp cao ngất. Thì Midu cực sợ độ cao mà!


Nhưng nữ hiệp Midu của chúng ta lại sợ... độ cao.

Đặc biệt, Midu gửi đến anh Minh Thuận một "lời khen" nho nhỏ: "Anh Minh Thuận cạo đầu cực kỳ hợp! Nhìn đẹp trai hơn hẳn! Chắc vì vậy nên dù phim đã đóng máy nhưng anh ấy vẫn không nuôi tóc trở lại kìa!".


Trông Midu hiền lành vậy thôi chứ thật ra chị ấy rất vui tính đấy!

Bên cạnh đó, cặp đôi đối đầu trong phim: Huỳnh Đông - Khương Ngọc, ở ngoài đời lại là "huynh đệ" thân thiết. Hai anh ấy chia sẻ kỷ niệm cực hài nhé!

Anh Khương Ngọc kể: "Trong phim, anh được "ưu ái" tặng cho một đống sẹo, một con mắt giả và một cái đầu trọc lóc. Rất cảm ơn nhà làm phim vì đã tặng anh một tạo hình ấn tượng như vậy! Nhưng mà vì phải đeo contact lens một mắt nên mắt kia cũng mờ theo luôn. Vậy là anh phải đánh nhau trong tình trạng một mắt mù, một mắt mờ. Khó và mệt lắm luôn!".


Khương Ngọc lại giở trò nghịch ngợm rồi.

Nghe vậy, anh Huỳnh Đông cũng vội chia sẻ khó khăn của riêng mình: "Anh sợ nhất là những cảnh đánh nhau với Khương Ngọc. Vì Ngọc ra tay trong tình trạng mù mờ như vậy nên đánh cũng... loạn xạ. Áo giáp Ngọc không thèm đánh mà cứ nhắm mặt thật của anh. May là phim chỉ có khoảng 50% cảnh võ thuật chứ nếu đánh nhau suốt cả phim, chắc phải quay trong mấy năm quá. Vì mỗi lần "oánh" xong xương xẩu gì gãy hết trơn nên cần phải có thời gian lành lại nữa mà".


Huỳnh Đông "đau khổ" vì Khương Ngọc chột mắt.

Thiên mệnh anh hùng lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học Bức huyết thư của nhà văn Bùi Anh Tấn. Kết hợp các nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam với nhiều yếu tố hư cấu, giả tưởng, Thiên mệnh anh hùng trở thành một tác phẩm đầy chất sử thi. Bộ phim có thể được xem là tâm điểm của điện ảnh Việt trong năm tới. Bằng chứng là sau trailer được tung ra cách đây không lâu, khán giả đã hết sức ngỡ ngàng trước độ mãn nhãn của các thước phim võ thuật, sự hoành tráng của bối cảnh hoàng triều và nét đẹp hoang dã của thiên nhiên Việt Nam. Mặt khác, trailer phim cũng tạo ra không ít hiệu ứng ngược, tạo làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả mê điện ảnh và yêu lịch sử. 



Thế nhưng, bỏ qua những lời bắt tội vô căn cứ trong thời điểm phim còn chưa trình làng, có thể thấy, Thiên mệnh anh hùng hoàn toàn xứng đáng được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt lớn, không chỉ cho điện ảnh nước nhà mà còn góp phần đưa văn hóa Việt Nam ra tầm khu vực châu Á và thế giới.