Bị Lố (
La Quốc Hùng) xé áo,
kiểm tra “hàng” trong tập 28
Vừa Đi Vừa Khóc, những tưởng “anh” Dương (
Minh Hằng) sẽ găm hận trong lòng. Nhưng thật không ngờ, Dương không hề quan tâm việc Lố đã thấy ngực mình mà lại còn cảm động trước hành động nghĩa hiệp của Lố: không tiết lộ Dương là con gái cho ai biết. Trong tập tiếp theo của
Vừa Đi Vừa Khóc, Dương dành tặng nhiều lời khen có cánh cho ngoại hình của anh bạn mới thân.
Rủ Lố vào bụi rậm tâm tình
Ngồi kể chuyện với chị hai, Dương hớn hở khen Lố dễ thương, mặt mũi đẹp trai, tướng tá ổn. Thấy Dương khen Lố quá trời, Chanh (
Phương Thanh) cảnh báo Dương đừng có gây sốc bằng việc chuyển qua thích Lố. Biết rằng chuyện Dương - Lố thành đôi là không thể nhưng khán giả vẫn mong chờ hai “anh” đến với nhau hơn là Dương với Minh (
Lương Mạnh Hải).
Trong khi “bạn trai” đang tơ tưởng người khác thì Minh đau khổ vì tình cờ gặp mẹ đang đạp xe trên đường. Dù Minh gọi to và luôn miệng nói xin lỗi nhưng mẹ anh vẫn chẳng dừng lại. Thế là hai mẹ con Minh, người đạp xe, người lái ô tô cùng nhau “đua” mà không ai chịu thua trước.
Hai mẹ con Minh "vừa đi vừa khóc"