Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, coi phim cũng bóng đá!

Flavia (Tổng hợp), Theo 00:00 11/06/2010

Không khí World Cup 2010 đã nóng lên trên khắp các nẻo đường. Nhân dịp này, hãy cùng điểm lại những bộ phim hay về bóng đá trong những năm gần đây nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/33.png'>

Có một điều khá hài hước là cho dù bóng đá được suy tôn là môn thể thao vua trên toàn cầu, nhưng lại có khá ít phim nói về đề tài thể thao hấp dẫn này. Tuy không nhiều nhưng bảo đảm các bạn sẽ không thất vọng chút nào khi xem chúng đâu, nhất là khi World Cup 2010 sắp chính thức bắt đầu. Cùng đến với 1 vài bộ phim mà bạn nên xem trong mùa World Cup nóng bỏng sắp tới để đắm mình thực sự vào không khí bóng đá cuồng nhiệt nhé!

Bend It Like Beckham (2002)


Bend It Like Beckham là một bộ phim lãng mạn dành cho teen.

Là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đến từ Anh, quê hương của môn thể thao vua, Bend It Like Beckham kể về một cô gái gốc Ấn Độ tên Jess. Cô có một tình yêu mãnh liệt đối với môn thể thao vua này, thêm vào đó là những kỹ năng “không khác gì Beckham”, nhưng cha mẹ cô lại không cho phép cô chơi bóng. Khi Jules (do Keira Knightley thủ vai) phát hiện ra tài năng của Jess, cô đã mời Jess vào đội bóng của mình. Bộ phim là quá trình đôi bạn thân thiết cùng đội bóng vượt qua những rào cản văn hóa để vươn tới thành công nhờ vào tình yêu thể thao trong sáng và ước mơ chiến thắng cháy bỏng.


Các cô nàng đá bóng giỏi chẳng kém gì con trai.

Dàn diễn viên trong phim phần lớn đều rất trẻ, bao gồm một số tên tuổi hiện đã “thành danh” như Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers… Tuy được xếp vào thể loại phim tình cảm, nhưng nếu bạn là người yêu bóng đá, bạn sẽ không phải thất vọng khi xem phim vì những đường chuyền rất “Beckham” xuất phát từ những cô nàng đáng yêu.

The Game Of Their Lives (2005)


Phim được làm dựa trên một câu chuyện có thât.


Phim lấy bối cảnh World Cup 1950 tại Brazil.

The Game Of Their Lives có kịch bản dựa trên câu chuyện có thật. Đó là vào World Cup năm 1950 được tổ chức tại Brazil, một “điều thần kì” đã xảy ra khi mà Đội tuyển Quốc gia Mỹ đã đánh bại Những chú sư tử Anh đầy kiêu hãnh. Đạo diễn tài năng Angelo Pizzo đã khéo léo xây dựng lại trận bóng như 1 bản “anh hùng ca” về tinh thần thể thao. Tuy phim không được đánh giá cao về yếu tố tôn trọng “sự thật” khi cho cầu thủ Walter Bahr làm đội trưởng trong trận gặp Anh thay vì Mcllvenny, nhưng có thể nói đây là một bộ phim mang lại cho bạn rất nhiều cảm xúc trong mùa World Cup.

Shaolin Soccer (2001)

Shaolin Soccer là bộ phim hài hước tập trung rất nhiều ngôi sao.

Shaolin Soccer (Đội Bóng Thiếu Lâm) là một phim hài “đậm chất Châu Tinh Trì”. Phim kể về một cựu nhà sư Thiếu Lâm vô công rồi nghề đã tập hợp những huynh đệ năm xưa của mình lại và tạo nên một đội bóng bách chiến bách thắng nhờ sử dụng những tuyệt chiêu kung-fu vào bóng đá. Đó là còn chưa kể tới sự đóng góp của Mui (do Triệu Vy đóng), một cô gái bán bánh bỗng trở thành một thủ môn xuất sắc, cứu thua cho đội bóng Thiếu Lâm.






Phim được lấy ý tưởng kết hợp bóng đá với kung-fu Trung Quốc.

Như bao phim hài khác của Châu Tinh Trì, phim rất thành công khi mang đến những tràng cười sảng khoái bởi những trò “không đỡ được” của đám sư thất thời được đem tới bởi dàn diễn viên gạo cội. Tuy nhiên, khán giả cũng có thể nhận thấy phía sau đó ẩn chứa niềm tự hào dân tộc, tự hào với võ học Trung Hoa và nền thể thao đang ngày một phát triển.

Looking for Eric (2009)


Cựu cầu thủ Eric Cantona thủ vai "chính anh".

Là bộ phim mới ra mắt năm vừa qua với sự tham gia của huyền thoại bóng đá Eric Cantona, Looking for Eric là một bộ phim hài hước nói về tầm ảnh hưởng của những ngôi sao sân cỏ đối với những fan hâm mộ. Nhân vật chính của phim là một anh chàng tên Eric Bishop, một người đưa thư cuồng bóng đá tới mức “bỏ mặc” vợ con. Sau khi tự tử bất thành, anh ta bị ám ảnh rằng thần tượng Eric Cantona giúp đỡ anh, đưa cho anh những lời khuyên để giải quyết những vấn đề của mình. Lúc đầu, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, nhưng sau đó vô số rắc rối tìm đến với anh. Liệu Bishop có trở lại cuộc sống bình thường và hạnh phúc bên vợ con được không, sao bạn không nhân lúc không khí World Cup đang thi đấu "sống còn" để tìm hiểu nhỉ?


Looking for Eric được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Bộ phim đúng là một điều bất ngờ của Eric Cantona đối với fans hâm mộ. Tuy rằng anh không thể đóng phim giỏi như anh đá bóng, thế nhưng qua vai diễn đầu tiên này, có thể khẳng định vị Vua này đúng là một diễn viên tài năng. Thậm chí ngay trong tấm poster, màu đỏ trong tên phim đã làm nổi bật lên danh hiệu King Eric của anh.

Goal!


Goal! kể về ước mơ trở thành cầu thủ của chàng trai Santiago

Goal! là dự án phim về bóng đá có 3 phần: Goal! The Dream Begins (2005), Goal! 2: Living the Dream…(2007) và Goal! 3: Taking on the World (2009). Nội dung cả 3 phần đều xoay quanh nhân vật chính Santiago Munez, kể từ khi anh chỉ là một chàng trai Mexico nhập cư trái phép tới khi anh vào đội bóng hoàng gia Real Madrid, trở thành một cầu thủ nổi tiếng toàn cầu. Kết cấu câu chuyện đơn giản, mô-típ “cổ tích hiện đại” có phần quen thuộc đối với những fan của thể loại phim thể thao, nhưng bộ phim vẫn được đặc biệt yêu thích nhờ diễn xuất tốt của dàn diễn viên, cộng thêm với những pha bóng đẹp mà chúng ta cứ ngỡ chỉ xuất hiện tại những đấu trường danh tiếng. Đặc biệt nhất là những siêu sao sân cỏ bằng xương bằng thịt cũng đã xuất hiện trong phim này như David Beckham, Raul Gonzalez, Zinedine Zidane, Iker Casillas, Ronaldo, Robinho



Phim đặc biệt hấp dẫn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi sao sân cỏ.