Ai là "thợ săn thành phố" chính hiệu?

Rosa Ng., Theo 00:00 24/08/2011

Không phải anh chàng Yoon Sung (Lee Min Ho) của chúng ta đâu nhé!

Có thể nói, Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc City Hunter chính là “thợ săn thành phố” được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất hiện nay. Tuy nhiên, anh không phải là độc nhất vô nhị. Ngoài Yoon Sung, vẫn tồn tại một “thợ săn thành phố” khác nữa. Thậm chí người này còn xuất hiện trước cả Yoon Sung đến gần 10 năm cơ. 






Được biết, vào năm 1993, các nhà sản xuất Hồng Kông đã lần đầu tiên đưa City Hunter lên màn ảnh rộng. Phim cũng là tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả người Nhật Hojo Tsukasa. Người thủ vai “thợ săn thành phố” năm đó là một diễn viên cực kỳ quen thuộc mà không-ai-không-biết. Đó chính là ngôi sao quốc tế Thành Long (vai Mạnh Ba). Tuy nhiên, vì lý do bản phim này thực hiện quá lâu rồi nên có vẻ như, nó khá xa lạ với teen chúng mình. 





Mặc dù Yoon Sung và Mạnh Ba đều được dựng lên từ nhân vật Ryo Saeba trong nguyên tác, thế nhưng cả hai lại khác nhau một trời một vực. Vậy ai mới là “thợ săn thành phố” chính hiệu? Hãy cùng theo dõi cuộc đua giữa Yoon Sung và Mạnh Ba nhé!






Vòng 1 - So tính cách: Yoon Sung 0 – 1 Mạnh Ba

Dưới ngòi bút của tác giả Hojo TsukasaRyo Saeba là một chàng trai cực kỳ hài hước và hay mơ mộng đến độ... tưởng bở. Thậm chí, dù mang danh “thợ săn thành phố” rất oai nhưng anh chàng lại luôn thể hiện sự “tưng tửng” ra bên ngoài. 





Đây cũng chính là những nét đặc trưng tính cách của nhân vật trong phiên bản điện ảnh Hồng Kông. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần đoạn “tự giới thiệu” của Mạnh Ba ở ngay đầu phim cũng đã thể hiện được phần nào rồi.   







Về phía Yoon Sung, chẳng hiểu biên kịch vô ý hay cố tình mà tính cách của anh chàng hoàn toàn... trái ngược với nguyên tác. Thật buồn là Yoon Sung chẳng có mấy khiếu hài hước. Tuy đôi lúc, những hành động “cute khó đỡ” của anh cũng làm khán giả cười ngất; nhưng nếu muốn đạt được trình độ chọc cười siêu cấp như nhân vật mà ngài Hojo Tsukasa miêu tả thì có lẽ, Yoon Sung phải bái Mạnh Ba làm sư phụ rồi. 





Ngoài ra, Yoon Sung cũng chẳng phải là người thích mơ mộng, nếu không muốn nói là anh còn sống rất thực tế nữa cơ. Cuối cùng, nếu chấm điểm về khoản “tưng tửng” thì Yoon Sung hoàn toàn xứng đáng với điểm... 0. Anh luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với bản thân cũng như những người bên cạnh mình. 





Chính vì đã “đi quá xa” so với nguyên tác nên Yoon Sung đành phải chấp nhận chịu thua Mạnh Ba trong vòng 1 này thôi. 

Vòng 2 - So tài năng: Yoon Sung 1 – 1 Mạnh Ba

Theo những gì tác giả Hojo Tsukasa miêu tả, Ryo Saeba là người rất thông minh và bản lĩnh. Đặc biệt, anh ấy còn có tài bắn súng cực đỉnh. Qua hai phiên bản 1993 và 2011 thì có thể thấy, tài năng của Mạnh Ba và Yoon Sung cũng ngang ngửa Ryo Saeba. Nếu đem cả hai so sánh thì quả là "kẻ tám lạng, người nửa cân". 




Trong phiên bản City Hunter điện ảnh, Mạnh Ba đã thể hiện khả năng của mình khi dùng ván trượt lướt vùn vụt trên đường phố đông đúc xe cộ để đuổi theo mục tiêu. Khán giả lúc xem đến cảnh phim này, ai nấy đều phải trầm trồ. Nhiều người còn lầm tưởng là anh ấy đang làm xiếc nữa cơ. 









Còn trong phiên bản truyền hình, Yoon Sung cũng không hề kém cạnh nhé. Anh chàng đã phô diễn tài năng qua những màn rượt đuổi, đánh đấm vô cùng gay cấn. Dường như trong phim, chẳng ai là đối thủ xứng tầm với Yoon Sung cả. Thậm chí, một mình anh có thể cùng lúc hạ gục nhiều đối thủ to xác. 







Chưa dừng ở đó, Yoon Sung còn thể hiện được sự nhanh nhẹn không ai bằng. Có những khoảnh khắc, anh di chuyển chớp nhoáng và linh hoạt đến mức làm khán giả phân vân, không biết là đang xem “thợ săn thành phố” hay “người nhện” nhỉ?



Vì quá ngang tài ngang sức nên cả hai đành phải chấp nhận kết quả hòa tạm thời ở đây. 

Vòng 3 - So đào hoa: Yoon Sung 0 – 1 Mạnh Ba

Về khoản này thì Mạnh Ba thực sự là một bản sao y đúc Ryo Seaba. Anh là một chàng trai cực kỳ đào hoa. Mặc dù bên cạnh đã có Quế Hương vừa xinh đẹp vừa cá tính nhưng Mạnh Ba vẫn không thể nào “ngoảnh mặt làm ngơ” với các cô nàng chân dài quyến rũ. Có thể thấy, anh chàng này quả thực… giỏi về mọi mặt.











Trong khi đó, tình trường của anh chàng điển trai Yoon Sung lại đơn điệu hơn nhiều. Khi đánh nhau, anh có thể một lúc hạ gục nhiều đối thủ, nhưng khi yêu, anh chàng lại chỉ yêu được một người mà thôi. 





Trong những tập đầu phim, vì nhiệm vụ nên Yoon Sung phải cặp kè với nhiều cô gái khác nhau làm khán giả cứ tưởng, anh chàng này chắc là lăng nhăng lắm đây. Tuy nhiên, thực tế anh là một người rất chung tình đấy nhé.



Mặc dù bên cạnh còn hai bóng hồng khác là bác sĩ Se Hee xinh đẹp và cô con gái tổng thống Da Hye dễ thương, nhưng Yoon Sung chẳng màng để mắt tới. Anh chỉ yêu thương và luôn quan tâm, chăm sóc cho Na Na, cô cảnh vệ Nhà Xanh đáng yêu. Thậm chí, dù rất bận rộn với nhiệm vụ trừ gian diệt bạo của một “thợ săn thành phố” nhưng Yoon Sung vẫn có thời gian ngồi… ngắm sao cả đêm ngoài nhà Na Na chỉ để bảo vệ cho giấc ngủ của mỹ nhân. 





Sự chung tình của Yoon Sung có thể làm người xem ngưỡng mộ, nhưng trong cuộc đua này thì nó đã thành "vũ khí lợi hại" giúp cho Mạnh Ba đánh bại anh. 

Kết quả chung cuộc: Yoon Sung 1 – 3 Mạnh Ba







Sau 3 vòng đua có thể thấy được, rõ ràng “thợ săn thành phố” 1993 đã chiến thắng áp đảo trước “thợ săn thành phố” 2011. Mạnh Ba mới chính là Ryo Saeba trên màn ảnh theo đúng ý tưởng của tác giả Hojo Tsukasa. Còn về nhân vật Yoon Sung, có lẽ là các nhà làm phim Hàn Quốc chỉ muốn “mượn tạm” cái mác City Hunter mà thôi. 







Tuy không phải “hàng chính hiệu” nhưng có một điều cần được công nhận, đó là Lee Yoon Sung của siêu phẩm City Hunter đã để lại những ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng khán giả. Bằng chứng là dù đã nhiều tuần trôi qua nhưng dường như, người xem vẫn chưa quên được bộ phim. Không những vậy, cái mác “thợ săn thành phố” này còn đưa tên tuổi của Lee Min Ho vươn lên một tầm cao mới.