Ai là cô dâu xinh đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc?

Bông Xù, Theo 00:04 25/12/2011

Trong giai đoạn nửa cuối năm 2011.

Có thể nói, tổ chức hôn lễ cho cặp đôi nam nữ chính là một trong những cách kết thúc truyền thống nhất mà các nhà làm phim xứ kim chi thường áp dụng để khép lại một tác phẩm tình cảm lãng mạn. Nhờ điều này mà không ít nữ diễn viên được nếm trải qua mùi vị làm cô dâu. Thậm chí, có những cô nàng dù ngoài đời vẫn còn “phòng không chiếc bóng” nhưng lại sở hữu “bề dày” kinh nghiệm diện áo cưới trên màn ảnh. 

Thời gian gần đây, thông qua các bộ phim truyền hình như A Thousand Kisses, Protect the Boss… chúng ta đã có dịp chứng kiến cảnh “xuất giá” của khá nhiều nữ nghệ sĩ. Nhân dịp cuối năm, hãy cùng chúng tớ điểm lại những gương mặt đã từng may mắn được khoác chiếc áo cưới lên mình và bình chọn xem ai là cô dâu xinh đẹp nhất nhé!

1. Cô dâu được thay… nhiều váy nhất: Kim So Eun (A Thousand Kisses)

Váy cưới luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ cô gái nào chuẩn bị lên xe hoa. Thế nên, việc chọn lựa ra một chiếc váy thật ưng ý là công việc vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu chứng kiến cảnh “vòng ra vòng vào” đến cả chục lần không xong như người đẹp Joo Mi (Kim So Eun) trong bộ phim truyền hình A Thousand Kisses thì có lẽ bạn sẽ phải nghĩ lại…



Chả là sau bao khó khăn thử thách, cô nàng Joo Mi đã thành công trong việc chinh phục trái tim anh chàng điển trai Woo Jin (Ryu Jin). Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, cả hai đã dắt nhau đi thử lễ phục cho ngày trọng đại nhất cuộc đời này. Tại một cửa hiệu sang trọng, nàng lần lượt thử hết bộ này sang bộ khác dưới sự thẩm định siêu-khó-tính của chàng.




Theo thống kê nhanh của các fan, “nàng Cháo” đã thử tổng cộng tới 4 bộ váy chính thức bao gồm: hai chiếc váy quây trẻ trung, năng động và hai chiếc váy dài theo phong cách thanh lịch, trang nhã. Vậy mà chẳng có bộ nào “lọt mắt xanh” ông xã Woo Jin cả.



Chỉ đến khi cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường, các fan mới kịp “giật mình” trước bộ váy chính thức cực lộng lẫy của Joo Mi. Với thiết kế hao hao giống… áo dài Việt Nam chỉ khác đôi chút là tay ngắn cùng phần cổ làm bằng vải ren mịn, So Eun trông xinh đẹp tuyệt trần. Và bộ váy “chốt hạ” sau cùng này đã đẩy số áo cưới mà người đẹp của A Thousand Kisses “phải” diện lên tới mốc 5.




2.  Cô dâu "nói dối" đẹp dịu dàng: Lee Da Hae (Miss Ripley)

Không diện nhiều như Kim So Eun nhưng thật tình cờ là hai bộ váy mà "mỹ nhân nói dối" Jang Mi Ri (Lee Da Hae) mặc thử trong Miss Ripley lại có khá nhiều điểm tương đồng. Và cũng như "nàng Cháo", dù là váy ren dài thướt tha yêu kiều hay váy quây ngắn bồng bềnh thì Lee Da Hae vẫn đẹp một cách dịu dàng, trong sáng tựa thiên thần.



Mỗi tội, kết thúc của cô dâu này lại không hề êm đềm như mong muốn. Trái với lễ cưới hạnh phúc của Joo Mi, chàng công tử Yoo Hyun (Yoochun) đã nhanh chóng hủy bỏ hôn ước sau khi phát hiện ra chân tướng “hồ ly chín đuôi” của vợ chưa cưới. Kết thúc phim, cả hai cũng bắt đầu một cuộc sống khác mà không có sự hiện diện của đối phương ở bên cạnh.


3. Cô dâu “điệp viên”: Han Ye Seul (Beautiful Spy)

Đáng lẽ “Nữ hoàng thị phi 2011” Han Ye Seul đã không nằm trong danh sách này sau khi dính vào scandal “bỏ cuộc chơi”. Tuy nhiên, vì không nỡ “trù dập” cô nàng nên biên kịch của Beautiful Spy vẫn để cho nhân vật Myung Wol một cái kết thúc hạnh phúc.




Diện chiếc váy quây xòe lộng lẫy, người đẹp “lắm chiêu” trở nên dịu dàng và e ấp rất đúng chất “con nhà lành”. Cộng thêm nét mặt hiền hòa và nụ cười rạng rỡ ngày vu quy, Han Ye Seul thực sự tạo được ấn tượng tốt với khán giả. May nhất là cô nàng không có hành động gì… đáng sợ làm trưởng nhóm ShinhwaEric phải “bỏ của chạy lấy người” như trên poster đã công bố khá lâu trước đó.


4. Cô dâu “bí ẩn” nhất: Choi Kang Hee (Protect the Boss)

Theo lẽ thường, các bộ ảnh cưới cũng như chi tiết về hôn lễ sẽ được nhà sản xuất đưa tận tay… khán giả trước khi cặp đôi trong phim thành hôn vài tuần. Ấy vậy mà phải đến sáng hôm chiếu tập kết thúc, các fan của bộ phim hài lãng mạn Protect the Boss mới té ngửa ra là trong đêm nay, Eun Sul (Choi Kang Hee) sẽ lên “xe bông” cùng Ji Hun (Ji Sung)


 

Và cố gắng bảo mật đến phút chót của nhà đài đã đem lại hiệu quả trên cả tuyệt vời. Khi cô thư ký giỏi võ Eun Sul rạng rỡ tiến vào hội trường cùng chú rể “hư hỏng” Ji Hun, ai nấy đều “mắt tròn mắt dẹt” vì sắc đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của cô dâu. Trút bỏ bộ váy áo công sở cứng nhắc để khoác lên mình bộ váy hai dây cúp ngực cực nuột nà, chị Choi trở nên dịu dàng, tha thướt khi theo “ông chủ” về dinh.


5. Cô dâu “không tuổi” - Jang Na Ra (Baby-Faced Beauty

Tương tự Choi Kang Hee, đám cưới của "người đẹp không tuổi" Jang Na Ra được coi là một trong những kết thúc viên mãn nhất trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn 2011. Sau bao trắc trở, cuối cùng cặp đôi So Young - Jin Wook (Choi Daniel) cũng được ở bên nhau. Cả hai kết hôn và có một thiên thần kháu khỉnh đáng yêu.


Bất cứ khán giả nào theo dõi tập cuối cùng của Baby-Faced Beauty đều phải trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc thánh thiện pha chút ngây thơ của mỹ nhân “trẻ mãi không già”. Trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết với điểm nhấn là hàng nơ chéo cộng thêm những đường cắt lượn sóng uyển chuyển sau lưng, vẻ đẹp của So Young càng được nhân lên bởi niềm hạnh phúc ngập tràn.

6. Cô dâu… lấp lánh: Choi Ji Woo (Can't Love with Losing)

Trái với hai cô dâu ở trên, đám cưới của “người đẹp khóc” Choi Ji Woo trong Can't Love with Losing lại chỉ là mở màn cho chuỗi ngày rắc rối dài kỳ ngay sau đó. Thế nhưng nếu chứng kiến nét đẹp hút hồn của cô dâu Eun Jae khi nói lời thề nguyện cùng chú rể “xấu số” Hyung Woo (Yoon Sang Hyun), ắt hẳn bạn sẽ hiểu…




Có phần nhang nhác chiếc váy của Choi Kang Hee tuy nhiên, chi tiết ghi điểm của bộ áo cưới mà Eun Jae lựa chọn là lớp kim tuyến được gắn tinh tế ở eo và thân. Vì thế dù đứng giữa bữa tiệc ngoài trời đông nghẹt khách mời, "Nữ hoàng nước mắt" vẫn tỏa sáng lấp lánh (theo cả nghĩa đen và bóng!).


7. Cô dâu mong manh: Kim Sun Ah (Scent of Woman)

Mong manh và yểu điệu - đó là những gì khán giả cảm nhận được sau khi chứng kiến bộ ảnh cưới của cặp đôi Yeon Jae (Kim Sun Ah) - Ji Wook (Lee Dong Wook) trong Scent of Woman. Cho dù sinh mạng bị đe dọa từng ngày bởi căn bệnh ung thư quái ác nhưng không vì thế mà Yeon Jae mất đi khao khát yêu thương và hạnh phúc. 



Cảnh cô ngủ thiếp đi trong vòng tay Ji Wook và mơ về đám cưới cùng anh ở Okinawa, Nhật Bản được coi là một trong những chi tiết đắt giá nhất của bộ phim.





 

8. Cô dâu gợi cảm: Soo Ae (A Thousand Days' Promise)

May mắn hơn Sun Ah, trong A Thousand Days' Promise, ít ra người đẹp Soo Ae cũng đã có một lễ cưới danh chính ngôn thuận với chú rể Kim Rae Won. Tuy “quan viên hai họ” đều không hiện diện nhưng bù lại, cả hai vẫn có kha khá bạn bè cùng một số ít họ hàng đến chung vui trong ngày lễ đặc biệt này.





Được đánh giá là… sáng tạo nhất trong số các cô dâu, chiếc váy cưới của Seo Yeon (Soo Ae) có viền nơ mềm mại chạy ngang ngực vừa lạ mắt vừa quyến rũ. Ngoài ra, thiết kế đuôi cá thay vì xòe rộng như phần đông các bộ áo cưới thông thường càng tôn lên những đường cong gợi cảm của “người đẹp khóc”.





9. Cô dâu đẹp mặn mà: Lee Bo Young (Hooray for Love)

Tuy đã vào độ tuổi khá “dừ” nhưng độ chịu chơi của hoa hậu thành phố Daejeon (thành phố lớn thứ 5 của Hàn Quốc) năm 2000 thì thuộc dạng “không kém bạn kém bè”. Bằng chứng là bộ ảnh cưới đầu tiên của cô trong Hooray for Love đã khiến khán giả “mắt tròn mắt dẹt” vì quá đỗi ngỡ ngàng. 



Lần lượt diện hai bộ váy cưới khác nhau, bộ nào cũng lộng lẫy tựa thiên nga, mỗi tội người đẹp lại “dám” phá cách khi chọn phụ kiện là… cặp kính cận gọng đen to oành. Chưa hết, mái tóc làm xoăn khá già lại chỉ được buộc cẩu thả ra sau khiến “cô dâu xì tin” này mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ.


Rất may là sau đó, đoàn phim đã kịp thời sửa sai khi tung “version 2” của loạt ảnh cưới ra hòng “tranh thủ” tình cảm của khán giả. Với bộ váy đơn giản mà vẫn rất trang nhã cộng thêm lối trang điểm nhẹ nhàng, Jae Mi (Lee Bo Young) trở nên đẹp mặn mà, duyên dáng trong lần tái hôn với chú rể Dong Woo (Lee Tae Sung).




10. Cô dâu trẻ măng: Seo Woo (If Tomorrow Comes

Mới đây, màn ảnh nhỏ xứ Hàn vừa đón nhận thêm một cô dâu trẻ nữa. Đó chính là người đẹp Seo Woo của bộ phim cuối tuần If Tomorrow Comes. Cũng tương tự như các chị em khác, Eun Jae (Seo Woo) đã phải trải qua vô vàn thử thách mới có thể kết hôn với người mình yêu là Young Gyun (Ha Suk Jin).




Sở hữu lợi thế trẻ trung cùng nét đáng yêu trong sáng, “cô dâu” Seo Woo thật rạng ngời và tươi tắn trong chiếc váy hở vai màu trắng thanh lịch. Điểm nhấn đặc biệt cho bộ áo cưới là chiếc đai thắt nơ ngang ngực cực yêu.

Kết:

Vậy là chúng mình đã “nghía” qua một vòng các cô dâu mới của màn ảnh nhỏ xứ kim chi nửa cuối năm 2011 rồi đấy. Thật khó có thể lựa chọn ra ai mới là người đẹp nhất bởi cô nàng nào cũng xinh như tiên giáng trần trong bộ váy cưới lộng lẫy bạn nhỉ? Vậy nếu được chọn thì bạn sẽ “ưng” mỹ nhân nào đây? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết với nhé!