7 ngày "siêu gay cấn" của các drama Hàn

TaurusW (Tổng hợp), Theo 12:00 06/05/2010

Trong tuần qua, khi mà nhiều bộ phim đầu tuần và giữa tuần cạnh tranh nhau từng % rating một thì các bộ phim cuối tuần lại được dịp "lên hương" bất ngờ.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Những phim có dấu hiệu đi xuống


Oh! My Lady

Đó là những drama đã đi đến nửa chặng đường hoặc sắp kết thúc trong tình trạng ảm đạm. Đầu tiên là drama Oh! My Lady (SBS): tập đầu tiên lên sóng với rating vỏn vẹn 10%, cho đến nay Oh! My Lady chỉ có duy nhất một lần đột phá với 12,1% ở tập 11 công chiếu vào tuần qua. Tuy nhiên, chưa duy trì con số hiếm hoi được bao lâu thì sang tập sau Oh! My Lady lại về với 10,8% mặc dù phim đã đến cao trào, tình cảm giữa hai nhân vật chính Min Woo (Choi Si Won)Gae Hwa (Chae Rim) đã có tiến triển, trong buổi họp báo Min Woo đã tiết lộ anh đang hẹn hò với ‘bà chị’ Gae Hwa.


Min Woo xác nhận mình đang hẹn hò với ajuma Gae Hwa.

Trong tuần tới, phim sẽ kết thúc ở tập 16, mặc dù rating luôn duy trì ở mức 10% ít ỏi nhưng đoàn làm phim không có ý định kéo dài thêm. Với những dấu hiệu đi xuống từ lâu, liệu Oh! My Lady sẽ có đột phá rating gì thêm với một happy ending quen thuộc?

Cùng chung số phận với Oh! My Lady là drama The Birth of the Rich (KBS). Mang nhiều tình tiết nhẹ nhàng, hài hước và bất ngờ, bộ phim nói về quá trình đi tìm người cha tài phiệt của anh chàng Choi Suk Bong (Ji Hyun Woo). The Birth of the Rich khởi đầu với 12,1%, phim bắt đầu thực sự cuốn hút khán giả ngay từ tập 5, mức rating tăng đến 17,7%. Từ tập 15, drama này đã có dấu hiệu giảm rating và cho đến tập 18 vừa qua đã tụt xuống chỉ còn 13,1%. Nguyên nhân có lẽ là vì sau khi thưởng thức những tình huống bất ngờ, cao trào của cặp đôi Choi Suk Bong – Lee Shin Mi (Lee Bo Young), nhịp phim trở nên không còn thu hút khán giả nữa, phim cũng đã kết thúc trong tuần này.


The Birth Of the Rich.

Trong khi đó, Prosecutor Princess (SBS) của cô nàng công tố viên nhí nhảnh Ma Hye Ri (Kim So Yeon) cũng giảm rating khá mạnh từ mức cao nhất 11% xuống chỉ còn 9,6%. Thân phận của anh chàng luật sư tài hoa Seo In Woo (Park Shi Hoo) dần được làm rõ, cha của Hye Ri có liên quan đến cái chết của cha mẹ anh nên In Woo muốn trả thù gia đình Hye Ri.


Các cảnh trong tập 10 của Prosecutor Princess.


In Woo khoe body trong phim.

Prosecutor Princess cũng đi được hơn nửa chặng đường. Mặc dù rating luôn ì ạch 9 - 10% nhưng Prosecutor Princess lại thành công về mặt thương mại và danh tiếng. Kể từ khi bấm máy, hàng loạt các fan từ Nhật Bản, Trung Quốc đã kéo đến trường quay để thăm anh chàng Park Shi Hoo. Ngoài ra, bộ phim còn cực hot nhờ có sự xuất hiện của “điệp viên lạnh lùng” Kim So Yeon - hiệu ứng từ IRIS cách đây không lâu. Gần đây, Prosecutor Princess cũng đã bán được hết thời lượng quảng cáo mặc dù rating thấp, điều này thể hiện thêm mức độ hot của Prosecutor Princess.




Các fan kéo đến thăm anh chàng Park Shi Hoo.

Những drama nổi bật trong tuần


Poster của Cinderella's Sister.

Đầu tiên phải kể đến Cinderella's Sister (KBS) đã chạm ngưỡng 20,8% trong tuần qua. Những tình tiết trong phim ngày càng căng thẳng hơn: ở tập 10, bố dượng của Eun Jo (Moon Geun Young)Dae Sung mất đột ngột, cô nàng Lọ lem Hyo Sun (Seo Woo) bị mẹ kế thay đổi thái độ. Cũng trong tập này, khán giả đã được thấy sự chuyển biến tâm lý của nhân vật Eun Jo, từ một người sắt đá, lạnh lùng qua lòng yêu thương nhân ái của bố dượng, cuối cùng Eun Jo đã gọi ông là “cha” mặc dù khi ấy đã quá muộn. Dù nhỏ nhoi nhưng sự thay đổi này phần nào khiến người xem trở nên hào hứng hơn. Tuy nhiên, biên kịch đồng thời cũng sẽ tạo thêm những nút thắt mới trong khi vẫn chưa “mở” những nút thắt cũ, bộ phim dự báo sẽ càng bất ngờ trong những tập tới.


Eun Jo lạnh giá cuối cùng cũng đã biết gọi cha.

Việc Cinderella's Sister đạt mốc 20% rating là một điều đáng mừng cho drama giữa tuần vốn đang ảm đạm, nhưng liệu bộ phim có duy trì được con số này không mới là điều quan trọng. Cái chết của người cha Dae Sung đồng thời cũng là sự mở đầu cho những tình tiết mới, trong đó có mối quan hệ giữa Eun Jo với cô em Hyo Sun và hai anh chàng Ki Hoon (Chung Jung Myung), Jung Woo (Taecyeon).


Mối quan hệ của 4 nhân vật chính sẽ ra sao?

Ngoài Cinderella's Sister, drama tuần qua còn chứng kiến drama đầu tuần Dong Yi cũng vượt mốc rating 20% với 22,5%. Trong 2 tập vừa qua, Dong Yi lại một lần nữa được vua Sukjong cứu thoát và tất nhiên, cô nàng vẫn chưa biết thân phận thật sự của Sukjong, đồng thời Dong Yi cũng được thăng tiến thêm một chức bậc. Mặc dù đã vượt mốc 20% nhưng đây chưa hẳn là dấu hiệu đáng mừng bởi phải qua 10 tập mới có con số này thì có vẻ hơi muộn. Trước đó Nữ Hoàng Sun Duk ngay từ tập 3 đã đạt 21,3%  trong khi đó xét về thực lực tương quan thì Dong Yi cũng không kém cỏi về kịch bản, đạo diễn và diễn viên.


Các cảnh trong tập 12 của Dong Yi.

Thêm một drama giữa tuần cũng gây chú ý là Personal Taste (MBC) của anh chàng đẹp trai Lee Min Ho. Sau khi vòng vo một hồi giữa 2 anh chàng Jin Ho (Lee Min Ho) Chang Ryul (Kim Ji Suk), rút cuộc Kae In (Son Ye Jin) cũng nhận ra cô thực sự yêu ai, còn anh chàng Jin Ho cũng không ngại ngần bày tỏ tình cảm, kết thúc cuộc chơi khiến các fan được dịp sung sướng hoan hỉ nhìn thần tượng đẹp trai cặp kè với kiều nữ màn ảnh.


Nụ hôn kết thúc trò chơi khiến các fan mừng hoan hỉ.

Rating ở 2 tập qua đạt 13,9%, mặc dù không có gì gọi là đột phá so với tuần trước nhưng ở tập 9, Personal Taste đã đạt 14,2% - cao nhất kể từ khi phát sóng tới nay. Sau khi thổ lộ tình cảm, khán giả tò mò không biết liệu 2 nhân vật chính sẽ tiếp diễn ra sao, báo hiệu rating rất có thể sẽ tăng cao. Trên các diễn đàn, Personal Taste vẫn là chủ đề được yêu thích nhất của cư dân mạng.


Cảnh hẹn hò lãng mạn giữa Jin Ho và Kae In trên đảo Jeju.

Ngoài ra, sau sự xuất hiện của “thái tử phi” Yoon Eun Hye với tư cách cameo (khách mời chỉ xuất hiện ở một vài phân cảnh film), Personal Taste còn đón chào thêm nam diễn viên Kim Nam Gil cũng ‘ló mặt’ trong phim. Hôm 04.05 vừa qua, Kim Nam Gil xuất hiện trong phân cảnh 2 nhân vật nữ In Hee (Wang Ji Hye)Hye Mi (Choi Eun Seo) đang nói chuyện tại một quán café. Nhân vật của nam diễn viên Bad Guy là một vị khách bình thường, không hề có câu thoại nào. Được biết, vai cameo này hết sức tình cờ, anh có mặt tại quán café và đoàn làm phim đã rủ rê Kim Nam Gil xuất hiện trong phim.






Khách mời Kim Nam Gil xuất hiện phía sau.

Drama cuối tuần khẳng định vị trí thống lĩnh


Poster của A Man Called God.

Trong khi các drama đầu và giữa tuần đang cạnh tranh nhau từng % thì những phim cuối tuần vẫn được dịp hoan hỉ. Vốn là thời điểm nhu cầu giải trí của khán giả tăng cao, drama cuối tuần cũng thu hút thêm giới teen với A Man Called God (MBC). Sau khi ra mắt gây ồn ào và… xịt ngóm thì A Man Called God lại có dịp khởi sắc nhờ tình tiết ngày càng gay cấn. Người em gái của Choi Kang Ta (Song Il Kook) đã được tiết lộ, còn bản thân Kang Ta vì sự phản bội của Vivian (Han Go Eun) đã rơi vào tình trạng khá thảm hại. Mặc dù được coi là “kẻ ngoại lai” khi phát sóng vào cuối tuần nhưng cũng nhờ vậy mà thu hút thêm khán giả lứa tuổi teen, A Man Called God rating 2 tập vừa qua đạt 15,2%.


Tập 18 của A Man Called God.

Đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình trong tuần vẫn là drama Three Brothers (KBS) với 42%, đây là tuần thứ 11 anh em nhà họ Kim làm bá chủ rating, kể từ khi Nữ hoàng Sun Duk kết thúc và Three Brothers có dịp lên hương. Ngoài ra, drama Definitely Neighbors (SBS) đạt 21% và Life is Beautiful đạt 17,9%. Đây là 2 drama ngay khi công chiếu đã được dự báo thành công và thực tế đã chứng minh được.


Drama ăn khách Three Brothers.