2 đạo diễn của "Avatar" và "Piranha 3-D" cãi nhau ỏm tỏi

Yunami (Tổng hợp), Theo 16:20 04/09/2010

Đạo diễn James Cameron lừng danh của bom tấn 3-D "Avatar" mới đây vừa lên tiếng chê bai bộ phim "Piranha" và ngay lập tức đã bị "phản pháo"!<img src='/Images/EmoticonOng/11.png'>

Đạo diễn lừng danh James Cameron (từng làm Avatar) vừa qua đã để mắt tới bộ phim đình đám Piranha được khởi chiếu cách đây ít lâu. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, đạo diễn Cameron đã bày tỏ sự thất vọng với bộ phim Piranha 3-D.




Đạo diễn lừng danh James Cameron với tuyệt tác điện ảnh Avatar 3-D

Ông cho biết: “Với tôi, bộ phim này chẳng để lại chút ấn tượng nào cả. Tôi đã từng làm việc cho bộ phim Piranha 2 trong vài ngày, và sau đó thì tôi ra khỏi đó luôn, tôi chẳng thấy hứng thú chút nào với những bộ phim như thế. Thế nên cũng chẳng có bất kỳ mối liên quan gì giữa tôi và đoàn làm phim này.”


Không dừng lại ở những lời nhận xét đó, đạo diễn James Cameron còn bày tỏ thêm về việc ông đánh giá thấp bộ phim này: “Thực tế, tôi không muốn nói thêm nhiều, nhưng tôi quả thực đã từng nói rằng không phải phim nào cũng nên làm 3-D, và đây chính là một ví dụ điển hình của việc chúng ta không nên làm nó ở dạng này. Thật rẻ tiền và gợi người ta nhớ đến những “thảm họa 3-D” của thập niên 70, 80 như kiểu phim kinh dị Thứ Sáu Ngày 13 vậy.”



Đạo diễn James tâm sự thêm: “Khi các tác phẩm điện ảnh đạt đến một mức độ sáng tạo hết cỡ của các nhà làm phim, thì họ có xu hướng biến nó thành phim 3-D để câu thêm chút doanh thu cuối cùng. Thật buồn cười khi giờ đây những bộ phim tuyệt vời nhất và cả những bộ phim thảm hại nhất lại đều đua theo trào lưu 3-D cả. Tôi nói những bộ phim tuyệt vời là ý muốn nhắc tới dự án điện ảnh lớn nhất của Disney sắp tới Tron: Legacy, cũng sẽ được ra mắt dưới định dạng 3-D này. Vì vậy, đây hẳn sẽ là một thời đại thú vị của điện ảnh.”

3 phù thủy điện ảnh (từ phải qua): Steven Spielberg, James Cameron, Jeffrey Katzenberg.

Trong thời điểm những bộ phim câu khách đã sử dụng hết những mánh khóe của mình như cảnh nóng, “nude” của diễn viên hay người mẫu nổi tiếng, cảnh kinh dị đầy máu me... thì Piranha 3-D bước thêm một bước nữa trong cuộc đua của các bộ phim “vừa kinh dị - vừa gợi cảm” đó là đưa tất cả những yếu tố câu khách này lên 3-D. Nhà sản xuất của Piranha đã phản bác lại: "James Cameron nghĩ mình là ai khi dám tuyên bố "phim này nên làm 3-D, phim này không nên làm 3-D". Những gì ông ấy làm với Avatar chỉ đều dựa trên việc phát triển những công nghệ cũ, chứ đâu phải đột phá gì quá sức. Ông ấy muốn làm một phim người ngoài hành tinh có da xanh trên 3-D thì chúng tôi muốn làm một phim về đàn cá ăn thịt dưới mặt nước trên 3-D. Đâu có mục đích gì khác biệt!"


Liệu các tác phẩm kinh dị có thật sự không có đường trở thành phim 3-D như đạo diễn James Cameron khẳng định hay không? Điều này phụ thuộc vào đánh giá của các fans yêu điện ảnh trong thời gian tới!