Jung Kyung Ho - Lee Min Jung: Nụ hôn bất ngờNụ hôn bất ngờ và lãng mạn của cặp đôi
Jung Kyung Ho – Lee Min Jung trong bộ phim đang phát sóng vào mỗi buổi cuối tuần của đài SBS đã làm ngất ngây trái tim bao khán giả nữ. Sau những đấu tranh nội tâm và phải nhờ đến sức mạnh của ghen tuông, cuối cùng nhân vật của
Jung Kyung Ho mới có thể thành công trong việc đánh cắp nụ hôn của
Lee Min Jung.
Choi Daniel – Hwang Jung Eum: Nụ hôn khăn quàng Trong một cảnh của bộ phim sitcom hot nhất năm 2009,
High kick through the roof, hai nhân vật
Ji Hoon và
Jung Eum vừa quàng khăn cổ cho nhau vừa trao nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn khăn quàng này, cùng với nụ hôn của cặp cỏ xoăn trong
BOF là hai đại diện tiêu biểu cho xu hướng phái nữ nắm vai trò chủ động trong những pha nhạy cảm.
Lee Byung Hun – Kim Tae Hee: Nụ hôn kẹo ngọt“Nụ hôn kẹo ngọt” của
Lee Byung Hun và
Kim Tae Hee trong
IRIS là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của bom tấn drama này. Mặc dù gây ra rắc rối nho nhỏ về vấn đề vệ sinh nhưng ngay sau khi cảnh này được phát sóng, nụ hôn kẹo ngọt đã rất được ưa chuộng và hiện đã được sử dụng rộng rãi trong các quảng cáo thương mại.
Won Bin – Shin Min Ah: Nụ hôn cà phê Ngay lần đầu phát sóng, nụ hôn cà phê của
Won Bin và
Shin Min Ah đã chinh phục 100% khán giả của cả hai giới. Quảng cáo của Cà phê Maxim ngọt ngào và lãng mạn không kém gì một tác phẩm điện ảnh này hiện đã phát sóng được 3 tập. Tập 1 là nụ hôn bất ngờ của đôi nam nữ. Tập 2 là một kiss scene nồng nàn trong khung cảnh thu vàng. Tập 3 mới phát sóng gần đây là nụ hôn Valentine trắng tinh khôi và sâu sắc. Mặc dù bị cho là rập khuôn kiss scene của cặp
Lee Byung Hun – Kim Tae Hee trong
IRIS nhưng khán giả vẫn thấy nụ hôn của
Won Bin- Shin Min Ah chân thật và ngọt ngào hơn. Thậm chí không ít người đã mong cho cặp
Won-Shin này “quảng cáo giả tình thật” vì trên ti vi họ hôn nhau đẹp quá.
TOP - Shin Se Kyung: Nụ hôn số 6 Không ai có thể nhận ra một tay sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn trong
IRIS nếu như xem kiss scene của
TOP với
Shin Se Kyung. Trong quảng cáo của LG Electronics,
TOP vừa thủ thỉ
“Anh thấy trên gương mặt em, số 6 (đôi mắt) là đẹp nhất” vừa đặt nụ hôn dịu dàng lên mắt của
Shin Se Kyung.Kang Yoo Mi – Kim Dong Gun: Nụ hôn Tteokboki Trong một cảnh của bộ phim
Temptation of Angel,
Kang Yoo Mi ăn Tteokboki (Bánh gạo xào) bị dính bẩn trên mặt.
Kim Dong Gun đứng dậy định lấy giấy cho cô đúng lúc
Yoo Mi cũng đứng dậy. Cả hai ngã vào ghế sô pha và bất ngờ chạm môi vào nhau. Không chủ định nhưng nụ hôn ngộ nghĩnh này là một cái mốc quan trọng trong mối quan hệ của hai nhân vật trên phim.
Lee Bum Soo – Lee Si Young: Nụ hôn cao su “Nụ hôn dây cao su” trong bộ phim
Hậu duệ của Hong Gil Dong phát sinh trong hoàn cảnh nhân vật của
Lee Si Young và
Lee Bum Soo đang hôn nhau thì em của
Lee Bum Soo bước vào. Tuy nhiên
Lee Si Young đã không nhả ra mà ngậm chặt lấy môi dưới của
Lee Bum Soo, khiến cho môi dưới của anh chàng bị kéo dài ra trông như sợi dây cao su.
Yoon Ha – Ji Chang Wook: Nụ hôn ly biệt Trong clip ca khúc chủ đề
Broke up today, nằm trong album thứ 3 mang tên Part B
'Growing Season' của nữ ca sĩ trẻ
Yoon Ha, Yoon Ha đã có nụ hôn ly biệt với
Ji Chang Wook. Nội dung clip kể về một người con trai, sau khi người yêu mất đã được cô em gái của người ấy đem lòng yêu mến. Nụ hôn trên là ký ức hạnh phúc của
Yoon Ha và
Ji Chang Wook nhưng ngay sau đó là những cảnh bi kịch sầu não.
Lee Min Ho – Goo hye Sun: Nụ hôn bãi biển Đây là nụ hôn thứ 4 của cặp
Goo Jun Pyo – Geum Jan Di trong drama đình đám nhất năm 2009 của đài KBS,
Boys over flower. Trước sự phản đối và phá đám của mẹ
Jun Pyo, Jan Di quyết định chia tay
Jun Pyo. Nàng cỏ đã cố ý sắp xếp một buổi đi chơi thật vui vẻ cùng xoăn ở bãi biễn Incheon. Cuối cùng, trước Hòn Tiên nữ trên bãi tắm Wangsanhae,
Jan Di đã chủ động hôn
Jun Pyo. Một nụ hôn bừng sáng niềm vui của Xoăn nhưng lại thấm đẫm nước mắt của cỏ.
Kim Hye Soo – Ryu Shi Won: Nụ hôn "lạ lùng"Trong drama
Style,
Kim Hye Soo là tổng biên tập khó tính kiêu ngạo
Park Gi Ja còn
Ryu Shi Won là chàng đầu bếp tài năng chảnh không kém. Biết ơn những giúp đỡ của
Woo Jin và cảm thấy có lỗi,
Gi Ja đã chủ động hôn
Woo Jin nhưng lại không hề có chút cảm xúc nào.
Woo Jin sau đó đã hỏi
Gi Ja “Đó có phải là vì công việc không?” và hôn lại cô. Cảnh trên thể hiện tình cảm chân thành của
Woo Jin nhưng lại làm nổi bật thái độ lạnh lùng vô cảm của
Gi Ja.