Cindy Thái Tài và chuyện tình tưởng viên mãn lại hóa tang thương

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 21:57 07/04/2017

"Những người chuyển giới vẫn rất khó để có được cơ hội gặp một người yêu đồng hành với mình trọn đời", Cindy Thái Tài trải lòng.

Hơn 10 năm trước, Cindy Thái Tài là được xem là nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng ở Việt Nam. Sự nghiệp của chị phát triển và cơ hội trong nghệ thuật đến với chị không thua một nghệ sĩ nào. Rồi sau đó, cuộc sống chị dường như trọn vẹn hơn khi tìm được người bạn đời là một người đàn ông ngoại quốc hết mực yêu thương mình. Anh đón nhận con người chị và về chung một nhà, sống cuộc sống vợ chồng.

Bẵng đi một thời gian sau đó, Cindy không có nhiều hoạt động nghệ thuật nữa, đời tư của chị cũng trầm lắng hẳn. Sau đó, người ta thấy chị xuất hiện trở lại với vóc dáng mập mạp và tiều tụy hơn thời hoàng kim rất nhiều. Trên một sân khấu ca nhạc trở lại, chị bất ngờ quỵ xuống khi chỉ hát được nửa bài "Em còn nợ anh". Đó là sân khấu biểu diễn đầu tiên của Cindy sau khi lo chu toàn tang sự của chồng từ Anh Quốc trở về. Anh qua đời vì căn bệnh ung thư.

Cindy Thái Tài và chuyện tình tưởng viên mãn lại hóa tang thương - Ảnh 1.

Cindy Thái Tài và ông xã ngoại quốc

Cả hai quen nhau vào một ngày Hà Nội đẹp trời, khi Cindy lang thang, ghé vào một tiệm sách để tìm một quyển cho con trai. Khi thấy chị bước vào tiệm, anh theo dõi say đắm. Sau đó cả hai bắt chuyện và dần nảy sinh tình cảm qua những dòng tin nhắn, những lần hẹn hò.

Một thời gian sau, anh gọi điện thoại bảo có điều vô cùng nghiêm túc muốn nói với chị. Lúc đó, chị rất sợ anh biết sự thật mình là người chuyển giới. Anh nói: "Anh muốn em đón nhận điều này với sự trân trọng, được hay không thì mình vẫn là bạn. Anh yêu em và muốn chung sống cùng em". Chị cười to lên một lúc khiến anh ngạc nhiên. Và rồi, chị cho anh biết sự thật: Chị là người chuyển giới. Anh im lặng trong khoảng một phút. Chị nghĩ anh chết lặng khi nghe điều đó. Chị hiểu cảm giác của anh và cho anh thời gian suy nghĩ.

Một ngày sau, cả hai đã có cuộc nói chuyện với nhau và anh chấp nhận người phụ nữ bên trong chị, muốn chung sống với chị như vợ chồng. Sau câu nói đó, chị và anh bắt đầu một trang mới cho câu chuyện tình hạnh phúc của mình.

Gia đình anh cũng biết chuyện. Khi anh kể sự thật, họ cũng phản ứng nhưng không quá gay gắt. Người phương Tây quan niệm thoải mái hơn, miễn hạnh phúc là được. Chị biết, những người chuyển giới vẫn rất khó để có được cơ hội gặp một người yêu đồng hành với mình trọn đời.

"Anh đẹp trai trong mắt chị, yêu thương, trân trọng, tôn trọng niềm đam mê của chị. Mặc dù anh nhỏ tuổi hơn nhưng chị học được rất nhiều từ anh. Rằng tiền không phải là tất cả, cách mình tận hưởng cuộc sống, sử dụng thời gian của mình vào việc gì, như thế nào mới là quan trọng. Từ đó, chị bỏ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, không quan tâm đến đồ hiệu, đồ đắt tiền. Khi ở cùng với anh, chị nhận ra còn nhiều thứ quan trọng hơn. Anh nói tiền bạc để làm gì, mình đủ sống thôi để đừng đói, đừng rách, đừng khó khăn là ổn rồi. Nếu sau này anh có thừa tiền, anh sẽ mang đi cho những người họ nghèo hơn. Trước khi anh mất, anh có nói tất cả đồ của anh mang đi cho những hội từ thiện để họ có họ xài. Anh có một trái tim rất đẹp", Cindy nhớ lại.

Cindy Thái Tài và chuyện tình tưởng viên mãn lại hóa tang thương - Ảnh 2.

Bầu trời như đổ sập xuống khi anh ra đi mãi mãi. Chị không biết ngày mai mình sẽ sống như thế nào. Lúc anh mất được 3-4 ngày, chị đã từng nghĩ đến việc xé chiếc chăn cột lên xà nhà để tự tử. Chị nghĩ, chết đi ở đây sẽ có anh đưa chị đi, hai vợ chồng sẽ vui vẻ hơn chứ chị sống lúc giờ cũng vô nghĩa. Đó là lần thứ hai trong đời chị từng có ý định này. Nhưng vì đứa con trai nhỏ, chị phải sống để nuôi con.

Trở về từ Anh Quốc sau khi lo tang sự cùng gia đình chồng, Cindy vùi đầu vào công việc để quên anh, nhưng lại không thể. Chị bị chứng mất ngủ, tinh thần và sức khỏe cũng từ đó mà suy sụp, đến mức phải tìm đến bác sĩ tâm lý điều trị một thời gian dài.

Cindy không trông chờ nhiều vào tình yêu, vì theo chị, khi tình yêu đến là nó hữu duyên. Sau 4 năm, chị mới chấp nhận mở lòng cho những người đàn ông khác đến bên đời mình. Vì một thời gian dài, vết thương sâu hoắm trong lòng khiến chị như con chim non sợ cành gãy một lần nữa. "Làm một người phụ nữ ai lại không muốn mặc áo cưới. Chị cũng không biết bao giờ, có được hay không vì do mệnh trời nữa", Cindy nói.