Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi!

Thành Harry, Theo Helino 10:23 29/04/2018

10X sắp ra trường rồi, hãy nhìn "gương" các anh chị mà cố gắng lưu giữ lại điều tốt đẹp nhất của những ngày cuối cấp 3 nhé.

Dân tình MXH đang dành nhiều sự chú ý cho hình ảnh một chiếc áo trắng đã phai màu, trên đó vẽ đủ mặt các thành viên của một lớp học. Trên áo hiện rõ dòng chữ: "A1 trong tim tôi 2011 -2014" khiến người xem bùi ngùi nhớ lại những năm cuối cấp 3, khung cảnh ngày chia tay, ánh mắt lưu luyến của bạn bè, thầy cô...

Đăng kèm hình ảnh chiếc áo "lạ" là chia sẻ xúc động của bạn Trần Văn Sang (22 tuổi): "Hình trên áo là tất cả thành viên trong lớp cấp 3 mà mình còn nhớ, do mình tự vẽ và mình đã đi xin chữ kí của từng bạn. Những hình ảnh ấy mình vẽ bằng cả trái tim nên thấy rất hài lòng".

50 gương mặt trên áo là 50 thành viên của lớp 12A1 (khóa 2011 – 2014) THPT Hùng Vương, Vũ Thư, Thái Bình.

Mặc dù đã ra trường 4 năm, nhưng Sang cho biết lớp cấp 3 của cậu Tết năm nào cũng họp mặt.

"Cũng không thể đòi hỏi các bạn đủ mặt 100% vì trong lớp có người đã lập gia đình, người thì đi nước ngoài. Tuy nhiên so với tình hình chung, mình thấy các thành viên lớp mình còn đông đủ và sôi nổi lắm. Mọi người gặp nhau vẫn vui vẻ, hay kể chuyện ngày xưa và vẫn trêu đùa nhau như hồi còn học cấp 3 vậy", Sang kể thêm.

Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 1.

Chiếc áo vẽ lại đủ gương mặt các thành viên lớp cấp 3 gây xúc động.

Sang cho biết lý do chia sẻ câu chuyện này lên MXH là vì muốn nhắc nhở một kỉ niệm đẹp thời cấp 3 của mình và muốn khoe với tất cả mọi người về một tập thể lớp - nơi có những người bạn tuyệt vời.

Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 2.
Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 3.

Về họp lớp tuy đã không còn đông đủ...

Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 4.

Nhưng họ vẫn rất vui vẻ khi nhớ lại thời cấp 3.

Ngay khi câu chuyện của Sang được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Câu chuyện như một lời nhắc khẽ chúng ta về những kỉ niệm xưa, những người bạn cũ đã từng chơi cùng nhau, học cùng nhau, trưởng thành cùng với nhau dưới một mái trường.

Nhiều người đã không ngần ngại khoe lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng những người bạn xưa.

Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 5.

Sau 15 năm ra trường, lớp mình vẫn đi họp đông đủ (Ảnh: Trà Nguyễn)

Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 6.

Ảnh: Vy Bụi

Chuyện xúc động phía sau chiếc áo trắng vẽ đủ mặt 50 thành viên trong lớp: Nhớ quá cấp 3 ơi! - Ảnh 7.

"Ảnh họp lớp tuy không còn đông đủ nhưng mọi người vẫn vui vẻ với nhau như ngày nào" (Ảnh: Khổng Tố Lương)

10X sắp ra trường rồi, hãy cố gắng lưu giữ lại những điều tốt đẹp nhất của cấp 3, hãy trân trọng giữ gìn tình bạn đang có nhé!