Chuyện mẫu Tây hành nghề chui ở Trung Quốc: Dễ kiếm tiền nhưng phải chấp nhận "cởi"

Đ.L, Theo Helino 00:07 27/01/2019

Trong nhiều buổi diễn, mẫu Tây được trả tiền để đứng như ma-nơ-canh, bị nhìn ngắm và chụp ảnh điên cuồng chẳng khác gì trong sở thú.

Trung Quốc từ lâu là một điểm đến tuyệt vời cho người mẫu trẻ phương Tây. Nếu họ đã có chút tên tuổi thì khá dễ kiếm tiền ở đất nước tỉ dân. Nhóm mẫu này được đăng kí thị thực và có sẵn những bản hợp đồng rõ ràng, đến từ những thương hiệu hàng đầu ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu; nhờ đó mà cuộc sống cũng rất thoải mái.

Chuyện mẫu Tây hành nghề chui ở Trung Quốc: Dễ kiếm tiền nhưng phải chấp nhận cởi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: China News

Tuy vậy, làm người mẫu ở vùng nông thôn là một câu chuyện khác - hoang dã và phiêu lưu hơn nhiều. Nơi đây quy tụ nhóm mẫu Tây với những đặc điểm riêng biệt. Họ làm "chui", tham gia vào những show diễn kì quái. Theo báo SCMP, trong rất nhiều buổi diễn, mẫu Tây được trả tiền để đứng như ma-nơ-canh, được nhìn ngắm và chụp ảnh điên cuồng chẳng khác gì trong sở thú. Thậm chí người ta còn gọi đó là "Monkey Shows" - buổi trình diễn của những người mẫu da trắng cao to lực lưỡng.

Mẫu da trắng hành nghề "chui": Họ là ai và vì sao dấn thân?

Đầu tiên hãy nói về nhu cầu của thị trường nông thôn Trung Quốc. Ở đây người ta không quá trọng sĩ diện, không che giấu niềm yêu thích mãnh liệt với những yếu tố phương Tây độc đáo - bao gồm cả mẫu Tây.

Một "bà bầu" tên Alice (cô muốn giấu tên tiếng Hoa), cho biết: "Người Trung Quốc sâu trong tâm trí rất muốn nhìn ngắm mẫu Tây. Càng Tây càng tốt: cao, da trắng, tóc vàng, mắt xanh nhưng đường nét khuôn mặt không nên quá góc cạnh. Khuôn mặt tròn, dễ thương sẽ được yêu thích hơn. Một thân hình chuẩn thì quá tuyệt vời - có rất nhiều công việc yêu cầu cởi trần khoe cơ bắp".

Chuyện mẫu Tây hành nghề chui ở Trung Quốc: Dễ kiếm tiền nhưng phải chấp nhận cởi - Ảnh 2.

Nhu cầu của thị trường đã làm xuất hiện các công ty trung gian săn tìm người mẫu. Họ đứng ra bảo trợ, tìm nơi ăn chốn ngủ cho mẫu Tây, làm phiên dịch và soạn thảo các hợp đồng làm "chui".

Vậy thì người mẫu cần tìm là ai? Theo Alice, công ty sẽ nhắm vào những chàng trai cô gái Đông Âu, hầu hết là người Nga hay Ukraine đến Trung Quốc du học. "Rất nhiều người xin thị thực theo diện du học, nhưng họ chẳng bao giờ đến lớp", Alice cho biết.

Những người mẫu Đông Âu không nói tiếng Anh nên họ không đi dạy ở các trung tâm ngoại ngữ (với mức lương cao ngất), thay vào đó họ tìm kiếm những việc làm mới. Và nghề mẫu là một mảnh đất màu mỡ.

Theo Alice, người mẫu Đông Âu dễ tính hơn người đến từ Tây Âu hay Mĩ mà chất lượng không hề thua kém. Điều này giúp các đơn vị thuê mẫu ở vùng nông thôn rất hài lòng, việc làm cứ thế ào ào mở ra. Sau mỗi show diễn, mẫu Tây sẽ giữ 70-80% cát-sê và phần còn lại thuộc về công ty trung gian. 

Kiếm tiền không quá khó

Theo bầu show Alice, mức cát-sê trung bình cho người mẫu là 800-1000 nhân dân tệ/ngày (khoảng 2,7 đến 3,4 triệu đồng), nhưng nếu mẫu nam để ngực trần hay mẫu nữ trong trang phục bikini thì thu nhập của họ còn tăng thêm vài trăm tệ.

Công việc cũng không yêu cầu nhiều. Theo SCMP, ngoài chuyện đã là người da trắng thì hầu như họ chỉ cần đứng yên suốt 5 tiếng hoặc catwalk qua lại một chút. Đó là lí do vì sao người ta gọi những buổi có mẫu Tây như thế này là "show khỉ trắng" đầy mỉa mai.

Chuyện mẫu Tây hành nghề chui ở Trung Quốc: Dễ kiếm tiền nhưng phải chấp nhận cởi - Ảnh 3.

Mẫu nam hóa trang thành chiến binh Sparta trong 1 sự kiện quảng cáo ở Trung Quốc (Ảnh: Imagechina)

Bên cạnh quảng cáo nước hoa, mĩ phẩm, quần áo thì các đợt mở bán ô tô hay bất động sản cũng rất cần người mẫu Tây để nhìn cho "sang". Dĩ nhiên lúc đó họ sẽ mặc vest hay váy áo lịch lãm, ngoại trừ những buổi diễn có concept độc đáo hơn; ví dụ như cởi trần khoác cánh thiên thần khoe vai u thịt bắp, gợi lên vẻ đẹp thiên đường, siêu thực của 1 căn hộ miền biển!

Một mẫu Tây làm việc lâu với công ty trung gian, được khách hàng yêu thích, chịu đi công tác đến nhiều tỉnh thành sẽ kiếm được hơn 20 nghìn tệ mỗi tháng (gần 70 triệu đồng, một con số đáng mơ ước ở Trung Quốc).

Nhưng đó chưa phải là mức cao nhất. Càng muốn nhiều tiền, càng phải dấn thân. Và đó cũng là lúc những góc khuất của nghề làm mẫu "chui" lộ diện hoàn toàn.

"Ăn cơm chúa múa tối ngày": Những trò lố mà mẫu Tây sẵn sàng làm để đổi lấy hàng nghìn tệ

Hoàn toàn không có những chuyện "phòng the" hay tiếp xúc da thịt quá đà đối với công việc người mẫu này. Tuy vậy, những màn trình diễn nhạy cảm, gây sượng sùng là chuyện bình thường.

Bà bầu Alice lấy ví dụ một show quảng cáo cho dịch vụ chăm sóc vùng bikini cho chị em phụ nữ. Đầu tiên, cần có những chàng Tây đẹp mã giúp khách hàng có động lực chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Kế đó, để thúc đẩy bán hàng, MC sẽ "bày trò" tương tác giữa khách hàng nữ và người mẫu nam. Họ được mời lên sân khấu tham gia "trò chơi vận động", trong đó các đội gồm 1 nam 1 nữ phải làm vỡ quả bóng bay bằng... mông. Bầu show Alice kể rằng: "Ban đầu các cô rất ngại ngùng e thẹn nhưng sau một hồi, họ cảm thấy vui tươi sảng khoái hơn. Và đó là lúc đội sales hành động để chốt đơn hàng".

Chuyện mẫu Tây hành nghề chui ở Trung Quốc: Dễ kiếm tiền nhưng phải chấp nhận cởi - Ảnh 4.

Người mẫu nam tại một sự kiện giới thiệu ô tô ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Ảnh: Imagechina)

Anh chàng Dimitri hiện giờ đã trở về Nga được 7 năm, nhưng nói với phóng viên SCMP rằng anh rất nhớ quãng thời gian tham gia "show khỉ trắng" ở Trung Quốc.

"Có show nào mời thì tôi nhận lời thôi. Có lúc tôi đóng vai làm bác sĩ Thụy Điển để tư vấn mỹ phẩm. Có lúc là nhà thiết kế thời trang người Ý để bán túi xách hàng hiệu. Những việc như thế kiếm được lắm, có lần tôi nhận 2.500 tệ [8,5 triệu đồng] cho 4 giờ giả làm chú hề ở trung tâm mua sắm, đem niềm vui đến cho mọi người", cựu người mẫu Dimitri cho biết.

"Miễn là bạn đừng quá tự ái thì công việc làm mẫu khá vui đấy chứ. Tôi thích được đi qua nhiều miền quê Trung Quốc và trải nghiệm những thứ mới lạ - điều mà du khách nước ngoài đơn thuần không có được. Đổi lại, tôi phải chấp nhận lạnh run người khi cởi trần vào mùa đông ở Tứ Xuyên. Hoặc là nóng đến phát điên trong trang phục áo lông ở Quảng Đông mùa hè".

Chuyện mẫu Tây hành nghề chui ở Trung Quốc: Dễ kiếm tiền nhưng phải chấp nhận cởi - Ảnh 5.

Buổi biểu diễn ở thành phố Hulunbuir, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc (Ảnh: NurPhoto)

"Nhưng đến cuối cùng, tôi phải tự nhắc nhở rằng, mình được trầm trồ vì là người da trắng và ngoại hình đẹp, chứ không phải vì kĩ năng trình diễn hay tính cách tỏa sáng gì cả. Hầu như mọi 'người mẫu khỉ trắng' đều hiểu rõ điều này", chàng mẫu ngậm ngùi nói.

Nói "cuối cùng" vì quả thật Dimitri tạm biệt nghề người mẫu rồi. Anh bị đào thải! "Tôi có mái tóc vàng, mắt xanh nhưng hiện giờ có quá nhiều người mẫu trẻ từ Ukraine đến Trung Quốc do quê nhà bất ổn. Họ cao hơn, trẻ và đẹp hơn. Tôi đã không còn thuộc về thị trường người mẫu Tây ở miền nông thôn Trung Quốc nữa", Dimitri chia sẻ.

Nhưng điều chàng mẫu chưa đề cập, thậm chí chưa từng biết, đó là thị trường mẫu Tây làm "chui" cũng đang ngày càng thu hẹp lại. Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành siết chặt luật nhập cư và luật lao động. Hiện giờ đang có nhiều "người mẫu khỉ trắng" bị hủy bỏ thị thực và phải rời khỏi đất nước tỷ dân chỉ vài ngày sau đó.

"Show diễn khỉ trắng" ở Trung Quốc - tưởng như sẽ khuấy động muôn vàn tranh cãi không hồi kết - cũng đã đến lúc phải khép màn. Dù vậy, nó có cho thấy một bức tranh rất khác mà chúng ta thường không muốn đối diện: không có công việc nào là dễ dàng và không phải đánh đổi, cho dù bạn là ai.

Theo South China Morning Post