Chuyện lúc 0h: Hazard ra đi, và đặt dấu chấm hết cho triều đại Abramovich?

THANH ĐÌNH, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 06/05/2019

Chelsea đã chấp thuận bán Eden Hazard cho Real Madrid. Đây chắc chắn là cú sốc lớn với người hâm mộ Tây London. Nhưng chưa hết, sự kiện này có thể dẫn tới ác mộng ghê gớm hơn, khi Roman Abramovich cũng nói lời tạm biệt.

Cũng vào những ngày này, năm 2012, Gervinho nhận được cú điện thoại từ người đồng hương Didier Drogba. Sau vài câu xã giao, Didi hỏi rằng cậu nhóc Eden Hazard có ở đó không và yêu cầu chuyển máy.

Hazard đã rất ngạc nhiên bởi không có bất kỳ mối liên hệ nào với tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Và anh càng ngạc nhiên hơn khi một giọng nói khác đột ngột cắt ngang. Ông ta là Roman Abramovich. Không lòng vòng, ông chủ của Chelsea thẳng thắn "tôi không biết cậu nhận được bao nhiêu ở Lille, nhưng sang Chelsea, lương cậu tăng gấp ba".

Chuyện lúc 0h: Hazard ra đi, và đặt dấu chấm hết cho triều đại Abramovich? - Ảnh 1.

Thật ra thì lương không phải yếu tố then chốt để Hazard nhận lời Abram. Như anh chia sẻ, viễn cảnh được chơi cho nhà tân vô địch Champions League thật hấp dẫn. Anh muốn tham gia cùng với họ, và lại cùng đăng quang ở châu Âu trong hành trình làm nên lịch sử.

7 năm đã trôi qua, Hazard đã khắc sâu vào lịch sử Chelsea với 108 bàn thắng, đứng thứ 9 trong danh sách làm bàn mọi thời đại của đội bóng. Anh cũng là nhân tố chính yếu trong 2 chức vô địch Premier League 2014/16 và 2016/17. Tiếc nuối duy nhất là Hazard không thể nâng cao chiếc Cúp Champions League, dù đây chính là lý do anh đến Stamford Bridge.

Vì không có Champions League, danh hiệu lớn bảo chứng cho một ngôi sao lớn, Hazard vẫn ở đâu đó bên ngoài nhóm cầu thủ tốt nhất thế giới.

Và Hazard không thể kiên nhẫn thêm. Anh phải ra đi, ở tuổi 28. Tới một CLB đã giành 13 danh hiệu Champions League, bao gồm 4/5 mùa gần nhất.

"Khi bạn có một giấc mơ để theo đuổi, bạn phải nỗ lực để nó trở thành hiện thực", Hazard nói vào tháng 10 năm ngoái, "Và tôi không muốn phải nói dối, sự thật là từ khi còn là một cậu bé, tôi đã mơ ước khoác áo Real".

Chuyện lúc 0h: Hazard ra đi, và đặt dấu chấm hết cho triều đại Abramovich? - Ảnh 2.

Là người trực tiếp thuyết phục Hazard về Tây London, Abramovich biết rõ giá trị của ngôi sao người Bỉ hơn bất cứ ai. Khi không được thỏa mãn khao khát về thứ bóng đá sexy, anh ta trở thành niềm vui của tỷ phú người Nga mỗi khi chứng kiến đội bóng từ khu VIP. Với đôi chân ma thuật, Hazard mang đến vẻ đẹp, sự quyến rũ và những khoảnh khắc bùng nổ.

Tất nhiên, anh cũng tạo nên chiến thắng để Chelsea luôn là đội bóng có sức cạnh tranh. Mùa giải này là một ví dụ, 31 lần góp công vào các bàn thắng (19 bàn, 12 kiến tạo) cùng hơn 100 cơ hội tạo ra ở mọi đấu trường của Hazard chính là lời giải thích cho việc, tại sao một The Blues nhiều rối ren của Maurizio Sarri vẫn có mặt trong tốp 4 Premier League và nhiều khả năng sẽ có mặt ở trận chung kết Europa League tại Baku (Azerbaijan) vào cuối tháng 5.

Đêm thứ Năm, trong trận bán kết lượt đi trước Eintracht Frankfurt, dưới áp lực của hơn 5 vạn khán giả ở Commerzbank Arena, Chelsea trở nên sống động và nguy hiểm hơn trong 29 phút Hazard có mặt trên sân. Nếu như trước đó, đội bóng của Sarri cần trung bình 7 phút để tạo nên một cơ hội, 6 phút cho mỗi cú sút thì với Phù thủy người Bỉ, chỉ mất 5,8 và 4,8 phút. Cú đúp kiến tạo trong trận đấu với Watford vừa qua, giúp Chelsea chắc suất dự Champions League vào mùa tới chỉ càng khiến NHM nửa xanh thành London cảm thấy nuối tiếc hơn mà thôi. 

Đó là lý do Abramovich đã cố gắng giữ chân Hazard trong một thời gian dài, kể cả việc chấp nhận trả cho anh mức lương mới lên đến 300.000 bảng mỗi tuần. Thế nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Bởi như đã biết, tiền không phải quan trọng nhất với một cầu thủ luôn ước mơ về những danh hiệu, qua đó tiến tới đẳng cấp thế giới.

Đến lúc này, Abramovich bất lực nhìn ngôi sao của mình trên đường tới Real, và thông tin chính thức sẽ được thông báo vào ngày 12/05 tới trong trường hợp Chelsea dừng chân ở bán kết Europa League. Đổi lại, 120 triệu bảng dự kiến đi thẳng vào tài khoản của The Blues.

Nhưng, giống như Hazard, Abramovich, người giàu có thứ 107 thế giới với khối tài sản trị giá 10 tỷ bảng Anh, không cần tiền. Nếu có thể dùng tiền để Hazard tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge hẳn ông đã làm. Nên nhớ rằng năm 2004, khi không thể thuyết phục Gianfranco Zola trở lại Chelsea, Abram còn nảy sinh ý định mua lại CLB Cagliari để lại sở hữu huyền thoại này.

Với 120 triệu, Chelsea chắc chắn sẽ tiêu đến những xu cuối cùng vào hè này cho việc tăng cường lực lượng nếu lệnh cấm chuyển nhượng chưa được thực thi. Tuy nhiên, tất cả đều biết, với mức giá lạm phát hiện này, số tiền này không đủ cho một cầu thủ có thể thay thế Hazard, để mang lại những tràng pháo tay tán thưởng từ Abramovich trên khu VIP.

Chuyện lúc 0h: Hazard ra đi, và đặt dấu chấm hết cho triều đại Abramovich? - Ảnh 4.

Và đó là lúc để người hâm mộ Chelsea lo ngại, liệu tỷ phú người Nga còn hứng thú với đội bóng này? Ông ta đã không có mặt trong các trận đấu của The Blues suốt mùa giải, và lần cuối người ta nhìn thấy hình ảnh vị chủ sở hữu là trong phòng họp báo sau trận đấu với Liverpool, trên… TV. Abram thậm chí cũng không chi trả tiền thuê nhà ở London, khoảng 1-3 triệu bảng, nhằm phục vụ cho việc tiện theo dõi các trận diễn ra trên sân nhà. Đồng thời, kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 1,2 tỷ bảng cũng đã bị đình lại từ lâu.

Quá nhiều dấu hiệu cho thấy Abram không còn mặn mà với Chelsea kể từ khi Chính phủ Anh từ chối gia hạn visa. Bây giờ, khi niềm vui nhỏ nhoi được thấy các ma thuật từ Hazard cũng không còn, thật dễ dàng để ông ta nói lời tạm biệt với đội bóng Tây London.

Sắp tới chắc chắn là những ngày dài với các CĐV Chelsea, với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày