Chuyện lúc 0h: Chuyện kỳ lạ về gã vô danh bỗng trở thành vị thần bóng đá và kiếm được 100.000 euro nhờ bán… tinh trùng

THANH ĐÌNH, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 12/06/2019

Bạn có thể tưởng tượng được không, khi một kẻ chơi bời vô danh ở một nơi này, nhưng hóa thành siêu sao bóng đá ở một nơi khác và được hàng ngàn cô gái vây quanh, thậm chí sẽ trả tiền để có được tinh trùng của gã. Nghe cứ như đùa vậy.

Ở Hà Lan, không ai biết gì về cái tên Kristian Adelmund. Cũng phải thôi, bởi ở Hà Lan có hàng ngàn cầu thủ bước ra từ các lò đào tạo nhưng chỉ có một số ít may mắn tiến vào con đường chuyên nghiệp. Huống hồ Adelmund còn không tốt nghiệp.

Adelmund bị Feyenoord thải loại từ khi còn rất trẻ. Chuyển sang Jong Sparta, anh chàng cũng sớm bị ném ra đường sau những lần trốn trại đi bar, hút thuốc và trở về trong tình trạng say bét nhè hoặc vẫn đậm đặc mùi nước hoa của các cô gái mà anh ta qua đêm.

Vì bóng đá là cần câu cơm, Adelmund lang thang ở SHO và VV Capelle để tìm kiếm cơ hội, nhưng cũng chẳng nên cơm cháo gì. Đang lúc thất vọng, anh nhận được cú điện thoại từ người bạn cũ ở Jong Sparta, Lorenzo Rimkus. Anh này nói rằng có một tay môi giới đang tìm 3 cầu thủ người Hà Lan cho CLB PSIM Jogja của Indonesia. Không suy nghĩ lâu, Adelmund lập tức lên đường. Và đó là năm 2011.

Chuyện lúc 0h: Chuyện kỳ lạ về gã vô danh bỗng trở thành vị thần bóng đá và kiếm được 100.000 euro nhờ bán… tinh trùng - Ảnh 1.

Chân dung Kristian Adelmund

Từ một cầu thủ vô danh, Adelmund được thổi phồng thành một ngôi sao. Vì vậy, đã có rất nhiều người hâm mộ đón anh ở sân bay. Rồi Adelmund được đưa về khách sạn sang trọng với cả đống tiền trong tay.

Trận đấu đầu tiên để lại trong Adelmund rất nhiều kỷ niệm. Đội của anh có trận đấu ở Sumatra. Họ trải qua 2 tiếng rưỡi trên máy bay và tiếp tục di chuyển bằng xe bus trong 10 tiếng. Đường đi khá khúc khuỷu, với một bên là núi còn một bên là vực thẳm. Trong khi các đồng đội ngủ ngon lành vì đã quá quen, Adelmund phải căng mắt, hai tay nắm chặt thành ghế suốt cả cuộc hành trình.

Đến nơi, anh được ném ra sân tập, cũng chính là sân đấu vào hôm sau. Nó khá bẩn thỉu và có cả bò thả rông trên đó. Kết thúc, Adelmund quyết định rằng sẽ đi khám phá ngôi làng. Anh được đám người lạ mặt kéo vào một đám cưới, bị đẩy lên sân khấu với đĩa tú ụ thức ăn và người ta bắt đầu chụp ảnh tía lia như thể việc người ngoại quốc có mặt ở đó là một sự kiện lớn của cả làng.

Rất nhanh tin tức đó lan đi. Và một nhóm khủng bố trên núi nảy ra ý định bắt cóc Adelmund. Sợ quá, anh vội vàng chạy về khách sạn và ở lỳ trong đó. Nhưng những chuyện rùng rợn vẫn chưa kết thúc. Tối đó, Adelmund suýt bĩnh ra quần vì một trận động đất nhỏ đã diễn ra.

Chuyện lúc 0h: Chuyện kỳ lạ về gã vô danh bỗng trở thành vị thần bóng đá và kiếm được 100.000 euro nhờ bán… tinh trùng - Ảnh 2.

Khi dần quen với cuộc sống mới ở Indonesia, Adelmund đột nhiên bị cắt lương. PSIM Jogja vỡ nợ, và anh trở về Hà Lan với suy nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng Adelmund nhận được một cuộc gọi khác, lần này từ đội bóng mới lên hạng Madura United. Khá hào phóng, họ gửi trước một nửa khoản lương mà anh sẽ nhận trong 1 năm. Và Adelmund lại đến Indo.

Điều khó chịu duy nhất là tại Madura, anh được yêu cầu chơi ở vị trí số 10, trong khi bản thân lại đá… trung vệ. Sau cuộc đàm phán dài, HLV quyết định Adelmund sẽ đóng vai trò chạy cánh. Thôi, sao cũng được, miễn là nhận lương đều đặn. Và Adelmund trở thành cầu thủ chạy cánh.

Điều kinh ngạc là anh ta lại chơi tốt ở vị trí đó, với 5 bàn và 10 kiến tạo chỉ trong nửa đầu mùa giải. Giờ thì Adelmund trở thành ngôi sao thực thụ và tận hưởng sự nổi tiếng của mình. Các cô gái sẽ vây quanh anh trên sân tập, tặng đồ ăn tự tay họ nấu và hỏi sỗ sàng, có muốn về nhà với họ không? Họ cũng gửi cho Adelmund những khoản tiền lớn, từ 50.000 đến 100.000 euro (khoảng 1 tỷ 3 tới 2 tỷ 6 VND), để… mua tinh trùng của anh. Đôi khi Adelmund nói đùa rằng, "nếu thất nghiệp, ít nhất tôi vẫn có cách kiếm tiền".

Cuộc sống đang tươi đẹp, vào một ngày nọ, Adelmund bị Madura ném ra đường không thương tiếc. Nguyên nhân là HLV khi ký hợp đồng với cầu thủ mới sẽ nhận được khoản hoa hồng kếch xù. Vậy nên Adelmund phải bị đẩy đi để ông ta mang về một người khác.

Ở Indo, những chuyện như vậy rất phổ biến. Adelmund còn tiết lộ nhiều chuyện khủng khiếp hơn, như việc một ông chủ của đội bóng đối thủ đã bước vào uy hiếp trọng tài bằng một khẩu súng. Hoặc chuyện anh bị ném đá vào người khi thi đấu, đến mức phải rời sân với khiên cảnh sát và leo lên chiếc xe tăng để về khách sạn.

Rời Madura, Adelmund còn có cuộc phiêu lưu khác ở PSS Sleman và Persela Lamongan. Trong lúc chơi cho Persela, anh nhận được tin nhà cho biết bố anh bị ung thư máu. Adelmund quyết định trở về để dành thời gian cho ông bố xấu số. Ở trận đấu chia tay, anh vô cùng xúc động trước tình cảm của người hâm mộ, với các băng rôn viết rằng "Adelmund, chúng tôi sẽ rất nhớ anh!", và "Chúa ở bên cha anh!". Adelmund đã khóc.

Về Hà Lan, bệnh tình của ông bố té ra không tệ lắm. Ông có thể sống chung với nó. Nhưng bước sang tuổi băm, Adelmund khó kiếm được lời đề nghị tốt từ Indonesia để quay lại đó. Đã 3 năm trôi qua và anh trở thành người bán đồ nội thất ở Rotterdam, thỉnh thoảng xách giày chơi cho đội nghiệp dư SC Feyenoord.

Ngồi giữa đống sofa và cả ngày ngồi đợi khách, Adelmund nói rằng anh rất nhớ Indonesia, cũng như cảm giác được săn đón với hàng tá cô gái vây quanh mỗi ngày. Nhưng có vẻ bây giờ, tất cả chỉ là những ký ức xa xôi.