Chuyện lạ có thật: Mẹ và con trai tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bố và người yêu bố

Vũ Quang, Theo Helino 14:22 16/08/2018

Mặc dù đã không còn ở chung nhà được 8 năm, ai cũng đã có gia đình riêng của mình nhưng hai người vẫn là bạn thân thiết của nhau. Hạnh phúc của "đại gia đình" này khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook, một bạn trẻ chia sẻ đôi dòng tâm sự và đoạn clip ngắn ghi lại bữa tiệc kỷ niệm tình yêu của một người đàn ông dành cho người yêu khiến cư dân mạng xôn xao vì quá lung linh, quá lãng mạn!

Bữa tiệc tình yêu lãng mạn, đẹp như mơ mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước!

Clip: Mẹ và con trai tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm tình yêu đẹp như mơ cho bố và người yêu bố! (Clip Lê Xuân Lộc)

Địa điểm được lựa chọn tổ chức là tại một quán cafe với không gian ấm cúng và được trang hoàng bởi rất nhiều hoa, nến và bóng bay! Cùng với đó là bàn tiệc được chuẩn bị công phu với nhiều món ăn được bài trí đẹp mắt, và tất nhiên không thể thiếu là chiếc bánh ga-tô hình trái tim đại diện cho tình yêu, sự lãng mạn.

Nữ chính được đưa hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến nụ cười hạnh phúc không phút nào rời khỏi khuôn mặt cô. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kịch bản chi tiết của cả một ekip, bữa tiệc kỷ niệm 3 năm ngày yêu của cặp đôi trung niên thực sự khiến giới trẻ cũng phải thèm thuồng.

Và câu chuyện về cuộc sống sau khi ly hôn khiến ai cũng phải ngỡ ngàng và ngưỡng mộ!

"Bố mẹ tớ li dị từ năm 2010 nhưng vẫn làm bạn bè thân thiết cho tới tận bây giờ, mặc dù cả hai đều đã đi bước nữa. "Đại gia đình" nhà tớ vẫn thường hay tụ tập ăn uống, ai cũng thực sự hạnh phúc với một mái ấm như thế này! Nhiều người vẫn giữ định kiến rằng chia tay là đau khổ, là không thể hạnh phúc nữa. Nhưng có vẻ như điều này không đúng với gia đình tớ!" - Facebook Lê Xuân Lộc chia sẻ.

Chuyện lạ có thật: Mẹ và con trai tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bố và người yêu bố - Ảnh 2.

Bố và con trai (Ảnh từ clip)

Chưa hết choáng ngợp với bữa tiệc công phu, đầy màu sắc lãng mạn, câu chuyện đằng sau đó lại khiến cư dân mạng phải trầm trồ, cảm động và ngưỡng mộ. Ê-kip tận tâm vừa giúp cặp đôi có những khoảnh khắc không thể nào quên trong ngày kỷ niệm lại chính là con trai và vợ cũ của nam chính!

Kết hôn thì chỉ cần một lý do thôi: là vì yêu, còn ly hôn thì lại có trăm ngàn kịch bản khác nhau. Ai cũng nói đối phương có lỗi, đối phương thiếu cố gắng, đối phương thế nọ thế khác nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Và vì thế, với những mâu thuẫn không thể giải quyết ấy, vợ chồng một khi đã ly hôn mấy ai vui vẻ được với nhau!

Sau khi ly hôn, chuyện hai vợ chồng nếu vẫn có thể giữ liên lạc, thi thoảng trao đổi với nhau về việc nuôi con thôi chẳng hạn, cũng đã là điều không hề dễ và vô cùng đáng mừng. Còn chuyện sau chia tay lại có thể trở thành bạn bè thân thiết, chắc không nhiều người dám nghĩ tới.

Chuyện lạ có thật: Mẹ và con trai tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bố và người yêu bố - Ảnh 3.

Chị Thuỷ vui vẻ và tận tâm giúp chồng cũ chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ dành cho người mới!

Sau khi nhận lời "cầu cứu" từ bố, Xuân Lộc cùng bạn gái mình chính là người lên kế hoạch từ đầu đến cuối, trong khi khâu hậu cần được mẹ Lộc chịu trách nhiệm với sự hỗ trợ nhiệt tình của "chồng mẹ"!

"Đầu tiên bọn tớ chuẩn bị hình trái tim bằng hoa hồng, giấu ở thùng xe của bố tớ. Sau đó bọn tớ trang trí Tiệm cafe của mẹ Thủy (mẹ ruột tớ nè), có sự giúp sức của tớ, bố Kiên, em My, ba Kiên (chồng hiện tại của mẹ Thủy). Trong lúc trang trí, mẹ Thủy chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho bữa tiệc tối hôm đó.

Khi chuẩn bị đồ ăn xong, bọn tớ đi đón mẹ Hương từ nơi mẹ làm việc đến Tiệm cafe của mẹ Thủy. Ở đấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và có 1 hộp bóng bất ngờ cho mẹ rồi.

Chuyện lạ có thật: Mẹ và con trai tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bố và người yêu bố - Ảnh 4.

Cả "đại gia đình" cùng thổi nến chúc mừng với gương mặt vô cùng rạng rỡ!

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhà đi về. Nhưng bất ngờ không chỉ dừng lại ở đấy. Khi ra đến xe, bố tớ mở thùng xe lên để làm mẹ Hương bất ngờ bằng một hình trái tim đại bự bằng hoa hồng. Mẹ Thủy đùa là: 'Sợ mẹ Hương vui quá ngất ra đấy thì chết'. Hì, công nhận đòn cuối này "chí mạng" thật sự, bố Kiên đã đốn tim mẹ Hương thành công."

Qua lời kể của Lộc, cho tới lúc chia tay, bố mẹ cậu đã trải qua 18 năm hôn nhân. Thời điểm hai người quyết định đường ai lấy đi không hề có sự xen vào của người thứ 3, đơn giản họ cảm thấy không còn có thể là vợ chồng của nhau và chia tay với những lời chúc phúc dành cho đối phương. Sau đó hai người trở thành bạn tốt của nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn cuộc sống, cùng nhau san sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Thế mới biết, chia tay không xấu, ly hôn không tồi tệ. Quan trọng là cách thức chúng ta kết thúc và nhìn nhận mọi vấn đề. Cặp vợ chồng ấy chia tay trong thanh thản, hành xử một cách văn minh, điều đó làm người ta ngưỡng mộ. Quan trọng hơn hết, họ chọn những con đường không còn có nhau nhưng vẫn cùng dạy dỗ con cái nên người, làm chúng yêu kính và khâm phục bố mẹ.

Chuyện lạ có thật: Mẹ và con trai tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bố và người yêu bố - Ảnh 5.

"Đại gia đình" hạnh phúc của Xuân Lộc!

Câu chuyện là minh chứng sống cho việc: ly hôn rồi vẫn có thể hạnh phúc. Quan trọng là cách nhìn nhận và hành xử của mỗi người với việc ấy như thế nào. Nói vậy không có nghĩa là việc li hôn được cổ xuý, ủng hộ. Tuy nhiên hãy biết buông bỏ đúng lúc để mỗi người tự tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, cùng với trách nhiệm và tình cảm chung dành cho con cái, chắc chắn bạn sẽ làm được điều tưởng như không thể này!