Chuyện ít biết phía sau những giọt nước mắt của phó Tổng thống Mỹ, người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên ông Obama

Hương Cherry-Skye, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/01/2017

Nhiều người dân trên toàn thế giới đã không khỏi xúc động trước giây phút ông Joe Biden - vị phó Tổng thống luôn kề vai sát cánh bên cạnh ông Obama nhận Huân chương Tự do từ Tổng thống – Presidential Medal of Freedom từ chính tay người bạn thân của mình.

Chính trường chưa bao giờ là cuộc đua dễ dàng. Người ta có thể nhìn thấy một Tổng thống Mỹ luôn cười vui và hóm hỉnh, thân thiện và dễ gần trước truyền thông nhưng đằng sau là nhiều đêm ông Obama thức trắng. Phó Tổng thống Joe Biden cũng không phải ngoại lệ. 

Đi qua hơn 70 năm cuộc đời và có được thành tựu như ngày hôm nay, biết bao nỗi đau đã đè nặng lên đôi vai và nước mắt nhòa trên gương mặt của vị "Phó tướng già". Hơn một thập kỷ đồng hành cùng Tổng thống Obama trên vai trò một người bạn, người anh thân thiết và sau đó là Phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã thực sự làm nên nhiều điều lớn lao cho nước Mỹ. 

Và khi Tổng thống Barack Obama sắp rời nhiệm sở, có lẽ không một niềm tri ân nào có ý nghĩa hơn tấm Huân chương Tự do Tổng thống đầy danh dự. Ngày hôm đó, nước mắt của ông Joe Biden đã rơi ngay trên bục nhận giải. Có người nói, đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa sau những bi kịch cuộc đời mà ông đã trải qua trong suốt bao năm ròng.

Những sóng gió cuộc đời...

Ngày 21/10/2015, ông Joe Biden tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử vào Nhà Trắng và chính thức khép lại giấc mơ chính trị, từng dang dở vào năm 1988 và 2008. Dường như, dù có sống liêm chính đến đâu thì vị Phó Tổng thống đáng kính vẫn chẳng thế thoát khỏi cơn ác mộng triền miên đầy đau khổ của mình.

Cách đây 44 năm, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của vợ ông và cô con gái nhỏ tên Naomi. Khi đó, bé gái mới 18 tháng tuổi. Và cũng mới đây thôi ngày 30/5/2015, ông Biden đã phải đối mặt với nỗi đau đến tận cùng tâm can khi cậu con trai Beau bỗng đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư não.

Chuyện ít biết phía sau những giọt nước mắt của phó Tổng thống Mỹ, người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên ông Obama - Ảnh 1.

Chân dung ông Joe Biden, phó Tổng thống đáng kính của nước Mỹ.

Nhưng có lẽ, chính ngôi vị phó Tổng thống cao quý ấy đã giúp ông Joe Biden thấm thía hết những bi thương, ngọt ngào trong cuộc đời hữu hạn và cả tình bằng hữu sâu sắc với người bạn thân thiết - Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN vào ngày 11/1 năm ngoái, chính ông này đã tiết lộ rằng Obama từng đề nghị giúp đỡ về mặt tài chính khi biết tin Biden sắp phải bán nhà để lấy tiền chạy chữa cho cậu con trai mắc bệnh ung thư não.

"Tôi và Obama thường xuyên đi ăn trưa mỗi tuần một lần. Tôi cũng không hề giấu vị Tổng thống đương nhiệm bất cứ điều gì vì chúng tôi tâm sự thoải mái như hai người bạn thân".

Ngay sau khi biết được ý định bán nhà của ông Biden, Tổng thống Obama đã đề nghị "cánh tay phải" của mình nhận lấy sự hỗ trợ và không quên dặn dò thêm: "Đừng bán căn nhà. Anh hãy hứa với tôi là anh sẽ không được bán căn nhà đó nhé. Tôi sẽ cho anh mượn tiền, cho dù anh có cần hay không thì tôi vẫn sẽ đưa anh tiền. Nhưng nhất định không được bán nhà đâu, hãy hứa với tôi đi Joe".

Cuối cùng, Biden đã không phải bán nhà nữa do con trai yêu quý Beau bỗng qua đời vào tháng 5/2015. Khoản tiền Obama đề nghị giúp đỡ ông cũng không cần dùng đến.

...cho đến chiếc Huân chương Tự do của Tổng thống

8 năm-một chặng đường dài của một Tổng thống Mỹ , mối quan hệ giữa ông Obama và "phó tướng" Joe Biden đã vượt xa khỏi tình bằng hữu thông thường, bởi đó là sự gắn kết vô cùng đặc biệt giữa hai người tri kỷ.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 55 của anh bạn thân thiết, ông Biden đã làm một chiếc vòng tay tình bạn gửi tới Obama cùng lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật thứ 55, Barack! Một người anh em, một người bạn gắn bó suốt đời của tôi".

Nhưng không phải vì thế mà Tổng thống Obama lại thiên vị hay "lờ" đi những đóng góp của Joe Biden vì e ngại nhiều lời ra tiếng vào từ phía dư luận. Bởi thế, ông luôn được lòng người dân bởi tính cách công tư phân minh và trái tim ấm áp của mình.

Chuyện ít biết phía sau những giọt nước mắt của phó Tổng thống Mỹ, người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên ông Obama - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm từng trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời.

Ban đầu, Tổng thống Obama chỉ mời người bạn thân tới tham dự một buổi lễ chia tay, sau đó mới gây bất ngờ bằng việc trao tặng ông Biden tấm Huân chương Tự do của Tổng thống – Presidential Medal of Freedom.

Huân chương Tự do của Tổng thống cùng với Huân chương Vàng của Quốc hội – CongressionalGold Medal là vinh dự cao quý nhất dùng để trao tặng các cá nhân dân sự tại Mỹ. Từ khi được tạo ra bởi Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963, có rất nhiều cá nhân trong nước cũng như quốc tế đã nhận được huân chương danh giá này.

Tuy nhiên, huân chương ông Obama trao tặng cho Joe Biden lại là tấm Huân chương Tự do của Tổng thống Đặc biệt mà rất ít người có vinh dự nhận được.

Chuyện ít biết phía sau những giọt nước mắt của phó Tổng thống Mỹ, người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên ông Obama - Ảnh 3.

Ông Joe Biden hạnh phúc trong lễ nhận Huân chương Tự do của Tổng thống.

Chưa kịp chia sẻ về bất cứ điều gì, Tổng thống Obama đã nhanh chóng cầm míc và dành lời khen ngợi tới ông Joe Biden trước sự chứng kiến của tất cả mọi người: "Joe Biden không những là vị phó Tổng thống tuyệt vời mà còn là một con sư tử dũng mãnh trong lịch sử nước Mỹ.

Anh ấy là người biết yêu thương, không hề có khái niệm lừa dối và phục vụ tận tâm cho đất nước của mình mà chẳng hề bận tâm tới lợi ích cá nhân".

Cảm động trước tấm chân tình ấy, ông Biden cũng đáp lại người bạn Obama bằng những gì thật tâm nhất: "Tổng thống Obama - người đặc biệt đã làm những điều đặc biệt cho đất nước này đã đối xử với tôi như một người bạn ngang hàng trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng chứ không phải một ông phó tướng đơn thuần.

Vinh dự ngày hôm nay đã vượt quá những gì mà tôi xứng đáng nhận được nhưng cũng thể hiện sự hào phóng của bạn đối với tôi. Tôi không xứng đáng, song tôi biết nó tới từ trái tim của Tổng thống".  

Chuyện ít biết phía sau những giọt nước mắt của phó Tổng thống Mỹ, người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên ông Obama - Ảnh 4.

Ông Joe Biden cùng người bạn thân nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chỉ vài ngày nữa thôi, Tổng thống Obama sẽ cùng vị "phó tướng" thân thiết rời khỏi Nhà Trắng và bắt đầu một cuộc sống bình thường - không bon chen, không lo lắng hay phải sống cứng nhắc trên cương vị chính trị cao quý như hiện nay.

Thế nhưng, họ vẫn mãi là hai người bạn thân thiết, luôn kề vai sát cánh trên mọi nẻo đường trong tương lai. Và trên hết, cả thế giới, cả nước Mỹ sẽ luôn nhớ về họ như một "cặp bài trùng" ăn ý cùng những cống hiến không ngừng nghỉ trong thời gian tại vị.