Chuyện đời mỹ nhân "Tế Công": 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền

Beaver, Theo Trí Thức Trẻ 16:23 25/02/2020

Trong showbiz, có vô số vụ ngoại tình gây rúng động nhưng biết rõ mình là "tiểu tam" mà còn cho rằng "đúng tình hợp lý" thì quả thực rất hiếm thấy.

Truyền thông xứ Đài ngày hôm nay đưa tin, nữ diễn viên "Tế Công" Lâm Tú Phương bỗng lên tiếng tiết lộ về quãng thời gian 8 năm làm "tiểu tam" của mình. Không chỉ thế, thái độ không hề hối lỗi mà còn khẳng định mối tình "hợp tình hợp lý" của cô đã gây tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 1.

Lâm Tú Phương là 1 diễn viên Đài Loan. Cô đã tham gia những bộ phim như "Tế Công", "Đoạn Chưởng Thuận Nương",...

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 2.

Báo chí Đài Loan đưa tin về việc Lâm Tú Phương thừa nhận về 8 năm làm "tiểu tam".

Khi tham gia gameshow, nữ diễn viên trên 60 tuổi này đã khiến cho MC và các khách mời phải hết hồn khi thừa nhận mình rất vui vẻ trong khoảng thời gian làm "tiểu tam". Được biết, năm 18 tuổi, Lâm Tú Phượng từng hẹn hò với 1 người đàn ông Hong Kong hơn cô 12 tuổi, là 1 thương nhân giàu có, trẻ tuổi. Người này không chỉ nắm tay cô vượt qua quãng thời gian hạnh phúc mà còn chi tiền, "bao dưỡng" cho cô học nghiên cứu sinh. Điều đáng nói, Lâm Tú Phượng cũng biết rõ đối phương đã có vợ con.

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 3.
Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 4.

Lâm Tú Phương khiến cho MC phải hết hồn khi chia sẻ mình rất vui vẻ trong thời gian làm kẻ thứ 3.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh, khi cô quen biết với người này được 1 thời gian thì biết anh ta đã có gia đình nhưng quan hệ giữa 2 vợ chồng không hề tốt đẹp, "chỉ thiếu 1 tờ giấy ly hôn". Con của hai vợ chồng cũng đã được đưa tới Anh du học. Thậm chí, bố mẹ của Lâm Tú Phương và người bạn trai kia đều biết về mối quan hệ của họ. Gia đình 2 bên đều quen biết lẫn nhau và bạn trai nữ diễn viên còn giới thiệu cô cho cha mẹ của vợ mình.

Thế nhưng, mối tình 8 năm này lại kết thúc 1 cách đột ngột. Có lần, khi Lâm Tú Phương và bạn trai đang chuẩn bị tới nhà hàng ăn cơm thì "bà cả" tới nhà, để rồi hai người họ cứ thế rời đi không lời từ biệt, bạn trai cũng không còn liên hệ lại với cô: "Tình cảm 8 năm cứ như vậy kết thúc làm tôi đau khổ rất lâu". Mãi đến 3 năm sau, nữ diễn viên mới gặp lại "bạn trai cũ" trong 1 buổi biểu diễn tại New York nhưng khi đó, duyên phận của họ đã kết thúc.

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 5.

Mối quan hệ thị phi của nữ diễn viên kết thúc đột ngột sau 8 năm gắn bó.

Nói đến đây, Lâm Tú Phương vẫn nghẹn ngào rơi lệ. Thế nhưng, khi được hỏi có hối hận vì làm kẻ thứ 3 hay không, cô khẳng định là "không" và cảm thấy mối tình này "hợp tình hợp lý". Bởi lẽ, khi đó vợ chồng bạn trai cô đã coi nhau như người lạ, thậm chí, Lâm Tú Phương còn cảm thấy mình không phải "tiểu tam" mà là "người bạn đồng hành" của bạn trai.

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 6.

Nữ diễn viên không hề hối hận khi chen chân vào gia đình người khác.

Thực tế, đường tình duyên của Lâm Tú Phương cũng vô cùng lận đận. Nhiều năm trước, cô quen biết 1 doanh nhân người châu Phi, theo chân người này rời bỏ Đài Loan. Sau kết hôn, 1 mùa hè nọ, khi về nhà thăm người thân và trở lại Châu Phi, Lâm Tú Phương bàng hoàng phát hiện trong nhà họ có thêm 2 người phụ nữ nữa, còn ông xã cô muốn 4 người cùng chung sống dưới 1 mái nhà. Điều này đã khiến cho Lâm Tú Phương vô cùng tức giận, muốn trở về Trung Quốc ngay lập tức nhưng kết cục bị người chồng "giam lỏng" tại nhà. Không chỉ thế, chồng cô còn dùng danh nghĩa của Lâm Tú Phương vay nợ 800 nghìn đôla (18,6 tỷ). May mắn thay, visa của nữ diễn viên đã gần hết hạn, cô mới có cơ hội trốn về nước. Mặc dù người chồng bội bạc nhiều lần cầu xin tha thứ nhưng Lâm Tú Phương đều kiên quyết cự tuyệt. Sau 9 năm kết hôn, cô mới hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này.

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 7.

Đường tình duyên của nữ diễn viên không mấy suôn sẻ.

Chuyện đời mỹ nhân Tế Công: 8 năm làm tiểu tam không một giây hối hận, về già rơi nước mắt bị chồng lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 8.

Kết hôn và chuyển tới châu Phi sinh sống, Lâm Tú Phương đã phải nhận "trái đắng".

Nguồn: iFeng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày