Chuyện đau lòng phía sau bi kịch bà ngoại tự tay vứt thi thể cháu bên lề đường

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 22:50 04/04/2017

Dân làng tá hỏa phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh đã tử vong bị bỏ lại giữa đêm khuya. Xót xa hơn khi biết người bỏ lại hài nhi ấy chính là bà ngoại của cháu. Xung quanh bi kịch là những nỗi lòng giấu kín của người trong cuộc.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 21/3, Công an xã Quế Thọ (Hiệp Đức, Quảng Nam) nhận được tin báo của người dân về việc có một thi thể trẻ sơ sinh bị vứt bên lề đường thuộc thôn Cẩm Tú, xã Quế Thọ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Theo ghi nhận, cháu bé đã tử vong từ trước đó. Lúc mới được phát hiện, bé được quấn trong một chiếc khăn của bệnh viện, bên ngoài được quấn tiếp bởi một tấm mền mỏng màu xanh và ngoài cùng là một bao ni lông.

Do thời điểm trên không có ai đến nhận là người thân của đứa trẻ nên chính quyền địa phương đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Hiệp Đức và Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, đồng thời liên lạc với các tuyến bệnh viện trong vùng để xác định thai tử trong thời gian gần đây.

Chuyện đau lòng phía sau bi kịch bà ngoại tự tay vứt thi thể cháu bên lề đường - Ảnh 1.

Bà Tr. đau lòng kể lại vụ việc

Làm việc với Cán bộ Dân số và Trẻ em xã Quế Thọ, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức cho biết, vào chiều tối 20/3, có một sản phụ tên Cao Thị T. (30 tuổi, trú xã Quế Thọ) nhập viện và sinh con tại đây. Tuy nhiên, thai nhi 7 tháng tuổi đã tử vong khi chưa kịp ra đời. Ngay sau đó, Cơ quan chức năng đã tìm đến nhà của người phụ nữ này để xác minh vụ việc nhưng không gặp được.

Cùng lúc đó, lực lượng công an gặp cha mẹ của chị T. là ông Cao Văn C. (SN 1935) và vợ là bà Nguyễn Thị Tr. (SN 1946) ở nhà. Tại đây, bà Tr. đã thừa nhận đứa trẻ xấu số là cháu ngoại của mình và tỏ ra rất hối hận về vụ việc, đồng thời xin nhận lại thi thể đứa trẻ để tổ chức mai táng.

Theo bà Tr., sau khi ly dị chồng, con gái bà phải một mình nuôi con nhỏ. Năm 2016, chị T. tiếp tục mang thai đứa thứ hai nhưng không hiểu vì lý do gì mà chị thà mang tiếng "chửa hoang" chứ không chịu tiết lộ cha của đứa trẻ trong bụng mình là ai. Cũng chính vì vậy mà ông C. rất tức giận vì sợ mang tiếng xấu với người dân trong làng.

"Mặc dù đang trong thời kỳ mang thai nhưng do cuộc sống khó khăn và phải nuôi con nhỏ nên hằng ngày T. đi làm khuân vác cây và phụ hồ để kiếm tiền, cái thai cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Mang thai mới có 7 tháng mà nó đã chuyển dạ. Đến chiều tối ngày 20/3, nó bất ngờ bị đau bụng dữ dội nên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức để sinh. Thế nhưng đứa trẻ chưa kịp chào đời thì đã chết". Bà Tr. chia sẻ thêm.

Chuyện đau lòng phía sau bi kịch bà ngoại tự tay vứt thi thể cháu bên lề đường - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bà kể lại, do đứa trẻ đã tử vong tại bệnh viện nên các y bác sĩ nói bà bồng cháu về nhà để chôn cất. Ngay trong đêm, bà bắt xe ôm bồng thi thể cháu về. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì bà bị ông C. la mắng, chửi bới vì cho rằng đứa trẻ là "con hoang" và không được phép mang vô nhà.

Bị chồng chửi, với tinh thần đang hoảng loạn vì bồng trên tay đứa trẻ sơ sinh đã chết, trong lúc quẫn trí, bà Tr. đã ôm thi thể cháu ngoại vứt bên lề đường và sau đó quay lại bệnh viện để chăm sóc con gái.

Chiều ngày 4/4, ông Mạc Văn Hào, Trưởng Công an xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) xác nhận vụ việc trên.

Ông Hào cho biết: "Trong trường hợp này, rõ ràng hành động của bà Tr. là sai. Tuy nhiên, về sâu xa thì tôi nghĩ bà Tr. cũng là người đáng thương, bởi trong lúc hoảng loạn, quẫn trí, bà ấy nhất thời đã không làm chủ được hành động của mình nên mới làm vậy. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Tr. đã khóc rất nhiều và tỏ ra hối hận việc sai trái của mình".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày